Những “chiến sĩ” áo trắng hết mình trong khu cách ly tâm dịch Hạ Lôi

Nguyễn Minh |

Hạ Lôi (Mê Linh – Hà Nội) đang là ổ dịch phức tạp và có số lượng người được cách ly đông nhất tại Thủ đô. Suốt thời gian qua, cùng với các lực lượng chức năng, các nhân viên y tế tại đây vẫn ngày đêm nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ hàng nghìn người trong quá trình cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid– 19.

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đột xuất

Dù mặc những bộ đồ bảo hộ kín mít, khó thở, không được về thăm gia đình... nhưng những chiến sĩ áo trắng luôn dành trọn tâm sức chăm sóc cho người bệnh. Những hy sinh thầm lặng, sự tận tụy, nhiệt thành của họ khiến mọi người đều cảm phục.

Điển hình như tấm gương điều dưỡng Bùi Thị Dung, hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh Hà Nội. Chị là một trong những nhân viên y tế được điều động lên đường làm nhiệm vụ đột xuất tại Phòng khám đa khoa dã chiến của khu vực cách ly thôn Hạ Lôi (Mê Linh – Hà Nội).

Nhiệm vụ của chị là tăng cường túc trực khám, chữa bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa dã chiến, nhằm phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại chỗ cho người dân khu vực cách ly.

Cũng giống như nhiều đồng nghiệp khác, chị Dung là nhân viên y tế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, chấp nhận đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho những đang trong khu vực cách ly.

Nhận được lệnh vào khu vực cách ly thôn Hạ Lôi, chị Dung khá bất ngờ và cũng có đôi chút lo lắng, vì chưa chuẩn bị và sắp xếp được ổn thỏa công việc gia đình cũng như công việc cơ quan.

“Gạt đi tâm trạng bất ổn ban đầu, gửi đứa con nhỏ 5 tuổi nhờ ông bà nội chăm sóc, tôi tự động viên thần và sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ được giao”, chị Dung chia sẻ.

Tại khu cách ly, điều kiện làm việc khác ngày thường, công việc cũng phát sinh nhiều song điều dưỡng Dung và các đồng nghiệp luôn chủ động, linh hoạt với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu của công việc.

Công việc hàng ngày của chị tại Phòng khám đa khoa dã chiến là đo nhiệt độ, ghi nhận các triệu chứng bất thường ở người cách ly. Trường hợp có biểu hiện của bệnh hô hấp sẽ được cách ly riêng, người được xác định nhiễm bệnh sẽ chuyển tuyến đến bệnh viện để được điều trị.

Song song đó, chị cũng tuyên truyền, hướng dẫn mọi người thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong khu cách ly, nhắc nhở mọi người rửa tay xà phòng đúng cách… để tránh lây nhiễm chéo bệnh Covid-19.

Chia sẻ về công việc đặc biệt của mình, chị Dung cho biết: “Công việc của những nhân viên y tế trong khu cách ly cực kỳ vất vả. Đặc biệt là những cán bộ y tế thực hiện công tác xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân.

Họ đi về các xóm, các thôn để lấy thông tin các đối tượng tiếp xúc, đi lấy mẫu xét nghiệm... trong khi nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao.

Nhưng vượt qua tất cả, chúng tôi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người dân, chỉ mong sao người dân mạnh khỏe, kiên cường để chiến đấu lâu dài với dịch bệnh”.

Chị Dung luôn suy nghĩ dù sao công việc bản thân đang làm còn nhẹ nhàng hơn các đồng nghiệp nơi tuyến đầu, họ phải chăm sóc những ca mắc Covid-19 diễn biến nặng, vất vả hơn nhiều. Bởi thế chị luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không để thêm nặng gánh cho đồng đội tuyến trên.

Thấu hiểu và chia sẻ với người dân

Đến khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa dã chiến, bà Nguyễn Thị Đồng, xóm Chợ, thôn Hạ Lôi cho biết: “Tôi bị bệnh tiểu đường nhiều năm nay, hàng tháng đều lên Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh để khám và lấy thuốc.

Nhưng đang trong thời gian cách ly do dịch Covid-19 nên tôi khá lo lắng về bệnh tình của mình… Nhưng may mắn, nhân viên y tế của Bệnh viện đã vào tận khu cách ly để khám chữa bệnh.

Tôi vừa được khám, cấp thuốc tận tay mà không cần phải tới Bệnh viện, lại được tư vấn phòng ngừa dịch, bệnh Covid-19 tận tình nên rất an tâm”.

Những “chiến sĩ” áo trắng hết mình trong khu cách ly tâm dịch Hạ Lôi - Ảnh 1.

Những người dân trong khu vực cách ly cần khám chuyên sâu sẽ được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh. (Ảnh: Đức Vân).

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, điều dưỡng Dung nhận ra và thấm thía rằng, đối với các nhân viên y tế không chỉ cần giỏi về chuyên môn, mà đôi khi con phải rất tâm lý, để thấu hiểu và chia sẻ với người dân.

“Với số lượng người cách ly lớn, phát sinh nhiều nhu cầu về chăm sóc y tế. Để làm tốt công việc này, chúng tôi đặt mình vào người cách ly để phục vụ; phối hợp với các lực lượng khác để phục vụ những người trong khu vực cách ly một cách tốt nhất có thể.

Từ đó, mọi người cùng hợp tác, tuân thủ các quy định về cách ly. Khi người dân hợp tác với nhân viên y tế thì công tác phòng, ngừa bệnh Covid-19 mới đạt được kết quả cao nhất”, chị Dung cho biết thêm.

Không chỉ với điều dưỡng Bùi Thị Dung, tham gia cùng kíp nhận nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân khu vực cách ly thôn Hạ Lôi, còn có bác sĩ Nguyễn Chiến Thắng công tác tại Bệnh viện đa khoa Mê Linh cũng luôn sẵn sàng, đáp ứng và phục vụ sức khỏe người dân.

Bác sĩ Thắng chia sẻ: “Người dân có thể yên tâm, dù ở trong vùng dịch này vẫn luôn luôn có cán bộ y tế chăm lo sức khỏe cho mọi người. Bản thân mình và các cán bộ y bác sĩ được điều động sẵn sàng hỗ trợ sức khỏe người dân tốt nhất”.

Tuy nhiên, bác sĩ Thắng cũng muốn gửi gắm tới người dân, rằng cuộc chiến chống dịch Covid-19 vẫn còn nhiều vất vả, thách thức trong thời gian tới. Hàng trăm, hàng nghìn y, bác sĩ, nhân viên y tế vẫn đang ngày đêm "căng mình" chống dịch, lặng thầm cống hiến, hy sinh.

Vì vậy, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng, chung sức cùng đội ngũ y, bác sĩ đầy lùi đại dịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại