Cây ATM gạo miễn phí ở Hà Nội: “Mỗi ngày bớt đi mấy chục nghìn tiền gạo cũng đỡ 1 khoản lo”

Hoàng Hải |

Bà Chích bày tỏ, sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm thời điểm này là quá tốt với gia đình bà nói riêng và nhiều gia đình khác nói chung.

Sáng 16/4, “cây ATM gạo” miễn phí có địa chỉ tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm (địa chỉ số 6, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi vào hoạt động ngày thứ 4.

Kể từ khi đặt ATM gạo miễn phí tại đây, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến nhận gạo. Ban tổ chức cùng chính quyền địa phương liên tục túc trực, nhắc nhở mọi người giữ đúng khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng nay (16/4), vừa nhận gạo xong, ánh mắt thể hiện rõ niềm vui mừng, phấn khởi, bà Nguyễn Thị Chích (hơn 70 tuổi trú tại Nguyên Xá, Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nói: "Nhìn thấy hạt gạo chảy mà mừng rơi nước mắt, mấy chục năm rồi nay tôi mới được đi nhận gạo như thế này...".

Cây ATM gạo miễn phí ở Hà Nội: “Mỗi ngày bớt đi mấy chục nghìn tiền gạo cũng đỡ 1 khoản lo” - Ảnh 1.

Sáng nay (16/4), người dân đến nhận gạo tại cây ATM gạo miễn phí tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận Bắc Từ Liêm rất đông nhưng tất cả đều giữ đúng khoảng cách an toàn.

Bà chia sẻ, gia đình có 2 người con đi làm nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 con của bà đều nghỉ ở nhà.

Chiều qua (15/4), trong lúc bà đang ngồi trông cháu thì con báo tin tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm có chương trình phát gạo miễn phí nên sáng nay bà đi xe đạp từ nhà sang nhận.

Thời điểm bà Chích đến nhận gạo cũng là lúc nhiều người đến cùng nên bà phải chờ gần 30 phút mới được nhận.

Bà nói rằng, sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm thời điểm này là quá tốt với gia đình bà nói riêng và nhiều gia đình khác nói chung.

Cây ATM gạo miễn phí ở Hà Nội: “Mỗi ngày bớt đi mấy chục nghìn tiền gạo cũng đỡ 1 khoản lo” - Ảnh 2.

Để việc nhận gạo của người dân diễn ra thuận lợi, tránh việc tập trung đông người gây ra tình trạng chen lấn, xô đẩy ban tổ chức cùng lực lượng thanh niên tình nguyện, bảo vệ tổ dân phố liên tục nhắc nhở mọi người giữ đúng khoảng cách.

"Trong lúc khó khăn này ai giúp một đồng cũng quý chứ đừng nói có người cho mình 3kg gạo. Giờ mỗi ngày gia đình bớt đi mấy chục nghìn tiền gạo cũng bớt đi một khoản lo...", bà Chích chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện với PV, bà cho biết, bản thân một mình nuôi các con trưởng thành nên bà hiểu được nỗi khó khăn, vất vả trong cuộc sống nhất là những ngày thiếu ăn. Trong mấy chục năm qua, sáng nay bà lần đầu tiên đứng đợi nhận gạo miễn phí.

"Cảm giác đứng đợi đến lượt mình có gạo khó nói hết thành lời, chỉ biết trong lòng rất vui. Tối qua khi nghe con báo tin mà đêm qua tôi nằm thao thức cả đêm đợi đến sáng để đi nhận gạo...", ánh mắt thể hiện rõ niềm vui mừng, bà Chích tâm sự.

Cây ATM gạo miễn phí ở Hà Nội: “Mỗi ngày bớt đi mấy chục nghìn tiền gạo cũng đỡ 1 khoản lo” - Ảnh 3.

Thông điệp của ban tổ chức về “cây ATM gạo” miễn phí: "Nếu bạn cần hãy đến lấy. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác. Nếu bạn có, hãy chung sức đóng góp thêm".

Cùng chung niềm vui như bà Chích, bà Phạm Thị Hiền (71 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) nói, đến sáng nay là ngày thứ 2 bà đi nhận gạo miễn phí từ “cây ATM gạo”.

Trong lúc khó khăn, chật vật đủ thứ như hiện nay, nhận được 3kg gạo từ các nhà hảo tâm là điều vô cùng vui mừng đối với bà. Bà hy vọng trong thời gian tới, nhiều nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cây ATM gạo miễn phí ở Hà Nội: “Mỗi ngày bớt đi mấy chục nghìn tiền gạo cũng đỡ 1 khoản lo” - Ảnh 4.

Người dân tranh thủ ngồi nghỉ trong lúc xếp hàng đợi nhận gạo tại cây ATM gạo ở nhà Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận Bắc Từ Liêm.

Sau khi nhận gạo xong, vội lên chiếc xe đạp đã cũ để tiếp tục công việc thu mua đồng nát, chị Nguyễn Thị Nụ (quê Hà Nam, hiện đang trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) vui mừng nói: "Mấy nay nhận được gạo gia đình tôi bớt được 1 khoản chi phí, vui mừng lắm.

Không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ tôi và mọi người vượt qua lúc khó khăn...".

Chị tâm sự, trước khi có dịch COVID-19, chị làm nghề thu mua đồng nát còn chồng chạy xe ôm và làm thêm bốc vác.

Cây ATM gạo miễn phí ở Hà Nội: “Mỗi ngày bớt đi mấy chục nghìn tiền gạo cũng đỡ 1 khoản lo” - Ảnh 5.

Theo dự kiến, “cây ATM gạo” miễn phí sẽ hoạt động từ nay đến hết ngày 30/4.

Tuy nhiên, từ khi Hà Nội có bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 và nhất là thời điểm cách ly toàn xã hội đến nay thì chồng chị ở nhà, còn chị thi thoảng đi nhặt, mua đồng nát của các mối cũ.

Những ngày chưa có dịch, chị Nụ còn mua, nhặt được nhiều đồng nát, ngày thu nhập 200.000-300.000đ.

Hơn nửa tháng nay, thu nhập của 2 vợ chồng chị gần như không có, nhiều lúc chị cũng nghĩ đến về quê nghỉ hết dịch rồi tiếp tục lên Hà Nội, nhưng nghĩ đi, nghĩ lại ở nhà chỉ ăn không làm thì càng khổ nên chị Nụ đã quyết bám trụ lại thành phố.

Bởi ở phố, vợ chồng chị có thể may mắn kiếm được việc làm hoặc chị có thể đi nhặt đồng nát để có thể trang trải cuộc sống hàng ngày.

"Trong lúc khó khăn như này, tấm lòng của những nhà hảo tâm đối với người nghèo chúng tôi, chúng tôi cảm thấy quý giá và trân trọng lắm.

Giờ tôi chỉ mong sao nhanh chóng hết dịch để có thể đi làm kiếm tiền nuôi các con ăn học...", chị bộc bạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại