Trang Trần bất ngờ chỉ đích danh người mẫu từng cho giang hồ đe dọa mình

Tùng Ninh |

"Cả cuộc đời tôi làm gì có giải thưởng, danh hiệu gì đâu. Tôi đi diễn chỉ để kiếm tiền. Bầu show trả 300 tôi diễn 300, trả 500 tôi diễn 500" – Trang Trần chia sẻ.

Vừa qua, trên kênh Youtube của người mẫu Trang Trần đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô ngồi chia sẻ về một câu chuyện trong quá khứ mình cách đây hơn chục năm.

Trong đó, Trang Trần chỉ đích danh một người mẫu từng cho giang hồ tới đe dọa rạch mặt cô vì nghĩ bị cô cướp vị trí vedette. Cô nói:

"Cả cuộc đời tôi làm gì có giải thưởng, danh hiệu gì đâu. Tôi đi diễn chỉ để kiếm tiền. Bầu show trả 300 tôi diễn 300, trả 500 tôi diễn 500.

Trang Trần bất ngờ chỉ đích danh người mẫu từng cho giang hồ đe dọa mình - Ảnh 1.

Ngày đó, tôi nhớ có lần diễn ở ba địa điểm tại Đầm Sen trong một tối, mỗi địa điểm 150 ngàn là được 450 ngàn. Tôi phải lái xe Cub từ quận 4 tới Đầm Sen để tập chương trình.

Đang tập chương trình, tôi được nhà thiết kế chọn làm vedette, trong khi tôi không có bất cứ giải thưởng, danh hiệu nào, chỉ là người mẫu vô danh.

Sau khi diễn xong, có một người mẫu tên Bình ở Bắc Giang vì ghen tức nên cho giang hồ gọi điện đe dọa tôi, nói tôi mới vào Sài Gòn mà định tranh giành vị trí. Chúng bảo tôi: "Mày cẩn thận đấy không có ngày tao rạch mặt".

Trước tình huống này, Trang Trần đã có cách xử lí vô cùng cứng rắn và quyết liệt. Cô kể lại:

"Chúng không biết rằng, tôi từng chơi với dân giang hồ hồi còn ở Hà Nội. Nhưng từ năm 2007 vào Sài Gòn, tôi đã dừng việc chơi với dân giang hồ để tránh va chạm.

Trang Trần bất ngờ chỉ đích danh người mẫu từng cho giang hồ đe dọa mình - Ảnh 3.

Nghe cuộc điện thoại đó xong, tôi bình tĩnh hẹn gặp tận mặt để xem chúng có dám rạch mặt tôi không. Lúc đi gặp, tôi dắt hai con dao sau lưng, mặc áo phông bên ngoài, buộc tóc lên đỉnh đầu.

Tôi bắt xe ôm ra nhà hát thành phố gọi điện hẹn họ ra. Hai người đàn ông vừa tới thì tôi rút hai con dao ra và thách đấu rồi nói tôi không tranh giành với ai hết.

Tôi rút dao ra vì đã xác định vào Sài Gòn một là sống, hai là chết, chứ không thể có chuyện để người ta bắt nạt. Một khi đã rơi vào trận sinh tồn thì phải tìm mọi cách để được sống.

Nếu mình sợ nó, sẽ có những đứa khác ngồi lên đầu mình. Câu chuyện đó của tôi nổi tiếp khắp Sài Gòn năm 2009.

Chúng thấy tôi đi xe Cub nên nghĩ nghèo hèn như tôi thì phải sợ hãi, nhưng tôi không sợ. Rõ ràng tôi đi diễn, được người ta trả tiền đàng hoàng. Tôi còn không biết nhà thiết kế đó là ai hết.

Trang Trần bất ngờ chỉ đích danh người mẫu từng cho giang hồ đe dọa mình - Ảnh 4.

Trang Trần catwalk

Mà đây là đi diễn ở Đầm Sen, khán giả đi chơi là chính, xem cho vui, chứ có phải diễn cho D&G, Gucci, LV đâu. Làm gì có đại gia xem mà phải tranh đấu, dằn mặt tôi.

Cô người mẫu ấy mới đi thi siêu mẫu về, có tí danh hiệu nên muốn làm bà nội người khác nên dằn mặt tôi. Tôi không sợ, tôi không đụng vào ai thì đừng ai động vào tôi. Động vào tôi tôi sẽ chiến đấu đến cùng".

Thông qua câu chuyện, Trang Trần khẳng định rằng bản thân cô đi diễn từ trước đến giờ không tranh cướp, giành giật với đồng nghiệp. Đó là lí do cô có được thành công ngày hôm nay.

"Tôi vào Sài Gòn để muốn làm công việc mình muốn, phát triển nghề nghiệp, tu tâm để theo đuổi đam mê.

Trang Trần bất ngờ chỉ đích danh người mẫu từng cho giang hồ đe dọa mình - Ảnh 5.

Trang Trần và Minh Tú

Tôi đi diễn từ xưa đến nay chưa bao giờ biết tranh giành với ai, chỉ mong kiếm tiền. Ai quen nhà thiết kế thì cứ hỏi xem tôi có bao giờ xin xỏ để được đứng đầu đứng cuối chưa.

Tôi chơi thân với Chung Thanh Phong từ hồi nó còn thi Vietnam Idol, rồi sau này mới chuyển sang làm nhà thiết kế. Lúc đó còn chưa ai mặc đồ của nó nhưng tôi đã mặc và chụp hình cho nó. Ngày ấy tôi còn nổi tiếng hơn Chung Thanh Phong.

Sau này đi diễn cho Chung Thanh Phong, tôi vẫn đi sau Minh Tú, Phan Linh như bình thường. Các em ấy trẻ, đẹp hơn tôi thì làm vedette là chuyện bình thường. Tôi già, béo, xấu hơn nhưng nhà thiết kế vẫn muốn mời tôi diễn thì tôi diễn thôi.

Trang Trần bất ngờ chỉ đích danh người mẫu từng cho giang hồ đe dọa mình - Ảnh 6.

Trang Trần và Chung Thanh Phong

Tôi đâu có đi tranh đấu làm gì. Đi làm việc cũng chỉ để kiếm miếng ăn với nhau, cứ làm tròn nhiệm vụ của mình đi, đừng tranh cướp với ai hết. Ai đẹp hơn mình thì người ta làm vedette, đó là chuyện thường, tranh đấu với họ làm gì. Đi làm để kiếm tiền chứ đừng kiếm chuyện.

Tôi mong mọi người đi làm hãy làm tốt công việc của mình, cố gắng phấn đấu nỗ lực. Đừng gây chuyện với đồng nghiệp, đừng đâm chọt người khác.

Những kẻ ngày xưa vùi dập, sân si với tôi bây giờ khổ cực. Tôi cũng có nỗi khổ của tôi là bán hàng online vất vả, nhưng tôi vẫn đông khách, có lộc buôn lộc bán vì tôi không tranh giành với ai hết" – Trang Trần chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại