Trà Ngọc Hằng: "Cái gì đẹp thì cần gì phải giấu, miễn không thô tục"

Vân Anh |

"Phụ nữ ai cũng thích sexy chẳng qua không nhiều thì ít và sexy ở nơi nào thôi", Trà Ngọc Hằng tâm sự.

Cho phép mình được sexy trong giới hạn

- Facebook và Instagram của Trà Ngọc Hằng chưa bao giờ ngừng "hot". Chụp ảnh sexy có phải là một sở thích của bạn?

Thật sự mà nói phụ nữ ai cũng thích sexy chẳng qua không nhiều thì ít, và sexy ở nơi nào thôi, Hằng cũng không ngoại lệ.

Quan điểm của Hằng cái gì đẹp thì cần gì phải giấu, miễn không thô tục và sexy theo kiểu nghệ thuật thì cũng nên mà. Hằng yêu cái đẹp vì thế Hằng cho phép mình được sexy trong giới hạn.

- Theo Trà Ngọc Hằng, làm thế nào để sexy mà không phản cảm?

Hằng nghĩ mình nên biết tận dụng lợi thế mình có nhưng trong mức vừa phải để không phải phản cảm người nhìn.

Không phải cứ hở thì gọi là sexy. Đôi lúc chữ sexy được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, hình thể. Nếu bạn biết cách tận dụng nó đúng cách và đúng nơi thì nó sẽ không bao giờ là phản cảm.

Trà Ngọc Hằng: Cái gì đẹp thì cần gì phải giấu, miễn không thô tục - Ảnh 1.

- Trà Ngọc Hằng có tất cả bao nhiêu bộ bikini?

Nói thiệt là Hằng có rất nhiều và không thể nhớ được là mình có bao nhiêu bộ nữa (cười).

- Số đo 3 vòng hiện tại của bạn?

90-58-98.

- Trà Ngọc Hằng yêu thích bộ phận nào nhất trên cơ thể của mình?

Hằng thích nhất đôi chân, mông và bụng.

Từ khi có con không muốn nhớ đến chuyện buồn nữa

- Dùng 3 từ để nói về cuộc sống làm mẹ đơn thân của bạn?

Tôi hạnh phúc.

- Lần đầu tiên bế bé Sophia trên tay, Trà Ngọc Hằng đã nghĩ điều gì?

Nói thật là lúc đó Hằng hạnh phúc nhưng lo lắng, bối rối, sợ sệt, đau khổ đủ điều. Hằng bế con trên tay, dù tự nhủ cố đừng khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi không ngừng.

Rồi Hằng tự nói với bản thân là mình đã là mẹ rồi. Cảm giác ấy thật lạ. Hằng sẽ làm mọi thứ vì cô bé này, bảo vệ cô gái nhỏ bé này, đến hết đời mình...

Trà Ngọc Hằng: Cái gì đẹp thì cần gì phải giấu, miễn không thô tục - Ảnh 2.

- Khó khăn lớn nhất bạn gặp phải khi nuôi con một mình?

Khó khăn thì nhiều lắm kể ra không hết, nhưng Hằng nghĩ rất nhiều bà mẹ đơn thân trên thế giới này đều làm được, chẳng lẽ mình lại không.

Có nhiều hoàn cảnh còn éo le hơn mình nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời mà sống đó thôi. Tất cả là vì con, nên nỗi khổ nào rồi cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua thôi.

Khi nhìn con nói cười, khoẻ mạnh thì những chuyện đau khổ tự dưng không còn cảm thấy nữa, thay vào đó là chữ "quên" thôi. Từ khi có con, Hằng không muốn nhớ đến chuyện buồn nữa.

- Hiện tại mỗi tháng bạn chi khoảng bao nhiêu cho các chi phí liên quan đến Sophia?

Tuỳ từng tháng nhưng trung bình khoảng 20 triệu. Có những tháng phải tăng thêm rất nhiều vì những chi phí phát sinh nhưng Hằng luôn cố gắng giữ ổn định nhất có thể trong tầm đó. Hoặc tháng nào chi nhiều thì tháng sau mình sẽ chi ít lại để bù vào.

- Sophia có bao nhiêu % tính cách của mẹ? Bạn hy vọng con gái lớn lên sẽ trở thành một người như thế nào?

Hiện giờ thì Hằng thấy bé có 50% tính cách giống mẹ, mặc dù ngoại hình không giống mẹ nhiều.

Hằng mong muốn con sẽ trở thành cô gái độc lập, hiếu thảo với gia đình, biết quan tâm lo lắng cho mọi người, có trái tim nhân hậu, vị tha... Tóm lại là một cô gái lương thiện.

Trà Ngọc Hằng: Cái gì đẹp thì cần gì phải giấu, miễn không thô tục - Ảnh 3.

Túi xách đẹp thì dễ tìm mà đàn ông tốt thì khó tìm

- Kể tên người bạn thân nhất trong showbiz?

Bây giờ Hằng không có bạn thân trong showbiz, chỉ có bạn thân không phải là showbiz thôi. Hằng chơi với vài người ở showbiz lâu, ngày xưa cũng khá thân, nhưng nói thật bây giờ Hằng không dám gọi là thân...vì các bạn ấy bây giờ nổi hơn Hằng.

Hằng không muốn nói thân nữa vì lỡ người ta không coi mình như vậy thì vô tình thành dựa hơi. Nên khi nào người bạn đó có thể dẹp qua tất cả hào nhoáng bên ngoài, không nghĩ ngợi gì và nhắc đến Hằng như một người bạn thân thiết, thì Hằng sẽ nói sâu hơn.

- Bạn lưu tên của người đó trong điện thoại mình là gì?

Tên riêng biệt mà chỉ có Hằng biết thôi, người đó cũng không biết.

- Bạn có "nghiện" mua sắm hàng hiệu?

Hằng có thích hàng hiệu nhưng không nghiện. Hằng mua đồ nhiều nhưng cũng có những hàng bình dân. Nói chung Hằng thích thời trang nên sở thích mua đồ đẹp là có. Nếu đồ đó đẹp mà là hàng hiệu Hằng vẫn mua, đồ bình dân mà đẹp Hằng vẫn mua, miễn nó hợp với style của Hằng là được.

- Món đồ có giá trị nhất từng mua?

Có lẽ là chiếc túi Hermes.

- Món đồ nào cảm thấy "phí phạm" nhất sau khi mua?

Cũng là túi Hermes, vì mua xong ít khi nào Hằng dùng.

- Một chiếc túi xách đẹp và một đàn ông tốt có điểm chung nào không?

- Có điểm chung là ai cũng muốn sở hữu cho riêng mình. Tuy nhiên túi xách đẹp thì dễ tìm mà đàn ông tốt thì khó tìm (cười).

Trà Ngọc Hằng: Cái gì đẹp thì cần gì phải giấu, miễn không thô tục - Ảnh 4.

- Đàn ông có tính cách như thế nào sẽ phù hợp với bạn?

Chung thuỷ, thông minh, hiếu thảo.

- Chắc chắn đó cũng phải là một người đàn ông giỏi giang, giàu có?

Giàu có không chưa đủ. họ phải giàu nhân cách nữa. Sống phỉa biết đối nhân xử thế, đó là điều quan trọng nhất.

Còn giỏi thì chắc chắn rồi, là phụ nữ đâu có ai muốn quen những người không giỏi.

- 10 năm nữa, Hằng nghĩ mình sẽ như thế nào?

Hằng mong muốn mình của 10 năm nữa vẫn là một phụ nữ khoẻ mạnh, thành công để lo cho gia đình, con gái của mình và ở gần họ nữa.

Kế hoạch thì có nhưng cuộc sống cũng không nói trước được điều gì. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại