Góc tối đáng quên của "gã đáng ghét" khiến thế giới cạn kiệt lời khen

Đoàn Dự |

Messi đích thực là một gã đáng ghét vì dù có muốn ghét anh cũng không thể thật sự ghét được. Người ta muốn có anh nhưng bất lực để rồi phải đau đớn nhìn M10 hủy diệt CLB mình yêu.

Màn trình diễn siêu đẳng của Messi trong năm 2019

"GÃ ĐÁNG GHÉT" ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Chung kết Champions League 2009, phút 70, "VÀO!!! Messiii", đấy có lẽ là câu mà hàng ngàn BLV bóng đá trên thế giới đã đồng loạt hét lên. Messi ghi bàn thắng thứ 2 cho Barca vào lưới Man United. Trận Chung kết trong mơ diễn ra, nhưng kết thúc (2-0) theo cách không nhiều người thật sự mong muốn. Hàng trăm triệu fan Quỷ đỏ suy sụp nhìn đội bóng con cưng thất bại theo cách không thể cưỡng nổi.

"VÀO!!! Messiii" - thêm một lần nữa, như rất nhiều lần, hàng ngàn BLV bóng đá lại hét lên một câu quen thuộc khi M10 ghi bàn. Lần này, vẫn là trước Man United ở Chung kết Champions League 2011, phút 54, tỷ số là 2-1. Leo lại giúp Barca vươn lên dẫn trước, sau khi Rooney ghi bàn ở phút 34 để cân bằng tỷ số 1-1, thắp lên đôi chút hy vọng cho Quỷ đỏ. Trận này, chung cuộc Barca thắng 3-1, thêm lần nữa trực tiếp cướp đi ngôi vương châu Âu khỏi tay Man United.

Quỷ đỏ không phải nạn nhân duy nhất từng bị Messi nhiều lần "nghiền nát". Với óc thi đấu thông minh, khả năng đi bóng lắt léo, chuyền - sút không thể tuyệt vời hơn, Leo khiến những ngôn từ khen ngợi của thế giới là không đủ. Tất cả những CLB lớn bậc nhất thế giới gần như đều đã từng thất bại trước siêu sao người Argentina của Gã khổng lồ xứ Catalan.

Ví dụ với các CLB Anh, theo một thống kê hồi tháng 4/2019, Messi đã ghi tới 9 bàn vào lưới Arsenal, 6 bàn vào lưới Man City, 4 bàn trước Man United và 3 bàn trước Chelsea ở sân chơi Champions League...

Góc tối đáng quên của gã đáng ghét khiến thế giới cạn kiệt lời khen - Ảnh 2.

NHM Barca tôn thờ Messi bao nhiêu, thì fan các CLB khác thống hận M10 bấy nhiêu, nhưng khổ nỗi đã là fan bóng đá, yêu thích cái đẹp, lại không thể bỏ qua những màn trình diễn siêu đẳng của ngôi sao xứ Tango.

Thế nên, dù không cao to đẹp trai, không có các scandal đình đám như Ronaldo mà gần như chỉ chuyên tâm chơi bóng, Messi vẫn có độ phủ sóng lên hàng trăm triệu fan, không thua kém CR7 một chút nào.

Hãy cứ nhìn vào những con số, là 627 bàn sau 718 trận chơi cho Barca; là 114 bàn ở Champions League (chỉ đứng sau Ronaldo với 128 bàn); là 70 bàn sau 138 trận đá cho ĐTQG Argentina; là 10 chức vô địch La Liga; là 4 chức vô địch Champions League... để thấy sự "khủng khiếp" của M10.

Góc tối đáng quên của gã đáng ghét khiến thế giới cạn kiệt lời khen - Ảnh 3.

Ở độ tuổi 32, trong mùa 2019/20 này, Messi đã chơi 31 trận cho Gã khổng lồ xứ Catalan, ghi 24 bàn. Với những siêu sao kiệt xuất như thế, dĩ nhiên CLB nào cũng muốn sở hữu. Đáng tiếc, đã 16 năm trôi qua M10 vẫn chỉ gắn bó với một mình Barcelona.

Tuổi tác không khiến Messi có dấu hiệu ngừng lại sự "bá đạo" của anh và thời gian cũng không khiến tình cảm dành cho Gã khổng lồ xứ Catalan nhạt bớt. Những ai ghét M10 bất lực trong việc có được anh, cũng chỉ biết thở dài nếu vô tình CLB mình yêu đụng phải siêu sao người Argentina...

MỐI TÌNH ĐÁNG NGƯỠNG MỘ CÙNG NÀNG ANTONELLA ROCCUZZO

Trong vòng xoáy của danh vọng, tiền tài, tình là thứ rất dễ có với các siêu sao thể thao. Vì thế, không nhiều ngôi sao bóng đá gắn bó lâu dài với những người họ yêu từ nhỏ. Messi là một trong số ít ấy. Anh đã ở bên nàng Antonella Roccuzzo từ năm 2008 và thực tế đã biết nhau khi mới... 5 tuổi. Antonella là em họ của bạn thân Messi, người cũng là một cầu thủ, Lucas Scaglia.

Messi và Antonella Roccuzzo giữ bí mật chuyện tình của mình độ 1 năm. Rồi sau đó M10 công khai năm 2009, khiến Antonella trở thành đối tượng bị hàng triệu triệu cô gái khác ghen tỵ.

Tính tới hiện tại, Antonella Roccuzzo đã hạ sinh cho Messi 3 cậu con trai, lần lượt là Thiago (2012), Mateo (2015) và Ciro (2018).

Ngày 30/6/2017, Messi chính thức tổ chức hôn lễ cực kỳ hoành tráng với cô bạn gái lâu năm. Sau gần 12 năm yêu nhau, Messi và cô gái nhỏ ngày nào vẫn vô cùng gắn bó, hạnh phúc.

Góc tối đáng quên của gã đáng ghét khiến thế giới cạn kiệt lời khen - Ảnh 4.

Thăm dò ý kiến

Nếu thật sự khó khăn vì Covid-19, VFF có nên tạm thời giảm lương HLV Park Hang-seo?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

GÓC TỐI ĐÁNG QUÊN TRONG CUỘC ĐỜI

Messi nổi tiếng cực độ và tài năng của anh đã khiến rất nhiều người đau khổ, chính bởi vậy, siêu sao này chịu không ít soi nói. Có những điều đã được xác định rằng Messi thật sự mắc sai lầm, nhưng có những điều vẫn chỉ là tin đồn. Dù vậy, chắc chắn chúng đều là góc tối mà M10 muốn quên đi trong cuộc sống, sự nghiệp của mình.

Năm 2011, Messi bị cho là cùng Higuain, anh em Diego, Gabriel Milito và Martin Palermo... tổ chức đánh bạc kèm các cô nàng bốc lửa tại tầng 34 khu trung cư cấp cao Puerto Madero (Buenos Aires).

Dù Messi lên tiếng phủ nhận nhưng một người đẹp có tham dự hôm ấy, Xoana Gonzalez lại kể: "Messi luôn miệng hỏi tôi dùng đồ uống gì. Anh ấy thực sự là người tình rất tuyệt vời".

Góc tối đáng quên của gã đáng ghét khiến thế giới cạn kiệt lời khen - Ảnh 6.

Xoana Gonzalez

Một mỹ nhân khác là Andrea Rincon khẳng định năm 2011 rằng Messi đã phản bội bạn gái, để qua lại với cô hồi năm 2010. Cặp đôi đã có những lần "đi quá giới hạn" nhưng sau đó sớm chia tay. Đáng nói, thời điểm ấy Rincon cũng đã có bạn trai và anh chàng này khi biết bị "cắm sừng" liền liên hệ M10 và có những lời đe dọa cực kỳ đáng sợ.

Góc tối đáng quên của gã đáng ghét khiến thế giới cạn kiệt lời khen - Ảnh 7.

Andrea Rincon

Cũng trong năm 2011 này, M10 dính scandal gạ tình bạn gái đồng đội. Cụ thể, M10 rất thân với cầu thủ Neri Cardozo khi cả 2 còn ở đội U20 Argentina. Neri Cardozo có cô bạn gái bốc lửa là người mẫu kiêm diễn viên Sabrina Ravelli. Mỹ nhân này kể chuyện bị Messi gạ gẫm:

"Với tôi, những hành động tán tỉnh của Messi thật vô liêm sỉ bởi tôi đã có bạn trai được một năm rồi song Lionel vẫn cứ nhắn tin tìm tôi, gây cho tôi nhiều rắc rối". Không chỉ nói suông, Sabrina còn tung đoạn Messi chat webcam với cô, gạ đi chơi và hỏi "Em yêu hôm nay thế nào?".

Góc tối đáng quên của gã đáng ghét khiến thế giới cạn kiệt lời khen - Ảnh 8.

Sabrina Ravelli

Tới dịp sinh nhật năm 2013, M10 cũng bị cho là đã tổ chức một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng tại một quán bar lớn bậc nhất Buenos Aires, khao những "người anh em". Trong bữa tiệc ấy, dĩ nhiên không thiếu các trò thác loạn cùng dàn mỹ nhân ăn mặc gợi cảm. Người ta đồn rằng không chỉ dịp sinh nhật năm ấy, mà nhiều dịp sinh nhật trước nữa, Messi đều tổ chức tiệc ăn chơi vô cùng khích thích.

Cũng trong năm 2013, người đẹp thị phi Larissa Riquelme tố cáo Messi từng gạ cô lên giường. Người đẹp Chile nói: "Các bạn sẽ không tin nếu biết được sự thật về một cầu thủ đã từng dụ dỗ tôi bán dâm. Anh ấy chính là chân sút xuất sắc nhất thế giới. Nhưng tôi không phải hạng phụ nữ dễ dãi. Tôi đã từ chối ngay".

Góc tối đáng quên của gã đáng ghét khiến thế giới cạn kiệt lời khen - Ảnh 9.

Larissa Riquelme

Số 13 có vẻ quá xui cho Messi khi trong năm này, anh còn vướng một scandal đặc biệt nghiêm trọng khác. Người ta cho rằng M10 đã tham gia một bữa tiệc phóng túng do Ronaldo béo tổ chức. Và ở bữa tiệc này, Messi được cho là đã ôm ấp, thậm chí gục đầu vào vòng một của một mỹ nhân tóc vàng.

Bức ảnh chụp Messi gục đầu vào người đẹp tóc vàng đã gây nên tranh cãi rất lớn. Có những chứng cứ cho rằng đấy là một bức ảnh ghép, nhưng một người tên Pablo Grosby đã đứng ra, xác nhận các bức ảnh đó là thật và do anh chụp lại bằng Iphone 5.

Cũng nhân vụ việc này, Messi khi đấy nhận được lời đề nghị dở khóc dở cười. Trang web hẹn hò A.M vốn cổ súy chuyện ngoại tình đã muốn thuê siêu sao Barca đóng quảng cáo cho họ với giá 200.000 euro. Nếu M10 chấp nhận thì khác gì... "lạy ông tôi ở bụi này"?

Theo một vài nguồn tin khác, nàng Antonella Roccuzzo dù cực kì mềm tính, cũng đã nổi đóa lên vì vụ bức ảnh. Khi scandal bùng nổ, 2 người đang ở xa nhau nên đã cãi vã kịch liệt qua điện thoại.

Khi năm 2013 đen đủi gần hết, Messi lại dính một scandal khác. Tờ El Mundo cho cáo buộc gia đình M10 có dính dáng đến một đường dây "rửa tiền" cho tội phạm buôn ma túy ở Colombia. Theo đó, một trận đấu mang danh "Messi và những người bạn" được tổ chức để gây quỹ từ thiện, được cho là đã bán nhiều vé VIP với giá cao, nhưng thực tế lại không có ai đến xem. Dĩ nhiên, vụ việc cũng dừng lại tại đó và Messi không hề bị kết tội gì.

Lần duy nhất Messi thật sự bị pháp luật kết tội là vào năm 2016. Anh và bố bị kết tội trốn thuế 4.1 triệu euro trong khoảng thời gian từ 2007-2009 nên bị phạt lần lượt 21 và 15 tháng tù. Ngoài số tiền thuế và lãi phải nộp lại, Messi còn phải chi thêm khoảng 430.000 euro để không phải xộ khám.

Góc tối đáng quên của gã đáng ghét khiến thế giới cạn kiệt lời khen - Ảnh 11.

Messi phải hầu tòa vì tội trốn thuế.

Một vết xấu khác trong cuộc sống và sự nghiệp của Messi là bị cáo buộc chảnh chọe, xỉ vả đối thủ hay trù dập đồng đội. Đây có vẻ là tội mà các siêu sao rất hay bị cáo buộc vì xét đến cùng, không ai có thể làm tất cả hài lòng.

Tháng 9/2010, Barca gặp Hercules và Messi bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với Drenthe khi đôi bên nhiều lần va chạm. M10 bị đối phương cáo buộc đã nhiều lần gọi anh là negro (da đen - theo cách gọi ở Nam Mỹ).

Góc tối đáng quên của gã đáng ghét khiến thế giới cạn kiệt lời khen - Ảnh 12.

Messi vs Drenthe

Hè 2013, tờ El Confidencial cáo buộc Messi nhiều lần xúc phạm BHL, đồng đội tại Barca. Anh bị cho là từng mắng đàn em Tello trong phòng thay đồ vì đã chơi tệ: "Cậu làm gì thế? Ở đây cậu chẳng là ai cả. Hãy chuyền bóng cho tôi. Cậu vào sân là để cung cấp bóng cho tôi".

Hoặc một lần khác, Messi bị cho là đã chỉ trích Alexis Sanchez: "Cậu thật kém cỏi. Tôi không biết tại sao một cầu thủ kém cỏi như cậu lại có giá chuyển nhượng đắt đỏ như thế. Nếu cậu không biết cách ghi bàn thì cứ chuyền bóng cho tôi".

Siêu sao David Villa và Messi cũng từng công khai cãi nhau ngay trên sân, lý do là vì tiền đạo người TBN đã quyết định sút nhưng bị hỏng, thay vì chuyền tới chân M10.

Cũng trong năm 2013, sau khi Barca gặp Real ở lượt đi cúp Nhà vua, Jose Callejón cáo buộc M10 đã xúc phạm trợ lý Karanka khi gọi ông là "đồ con rối trong tay Mourinho", rồi gọi Arbeloa là "đồ ngu".

Tiếp tục trong năm 2013, Messi bị cho là đã không muốn thi đấu tại Los Angeles khi bị BTC giảm bớt số tiền đáng ra phải được nhận. Ở một trận đấu tại Chicago trong chuyến du đấu Mỹ này, Messi cũng không chơi hết mà chỉ đá 70 phút. M10 đã bị cáo buộc ham tiền khiến hình ảnh anh xấu đi.

Góc tối đáng quên của gã đáng ghét khiến thế giới cạn kiệt lời khen - Ảnh 13.

Messi vs Weligton

Tháng 9/2014, Messi ở cuối trận gặp Malaga đã bị hậu vệ Weligton bóp mồm. Sau đó, Weligton thanh minh: "Các bạn chỉ nhìn thấy pha va chạm giữa chúng tôi, nhưng cậu ta gọi tôi là đồ con hoang. Tại thời điểm đó, tôi đã rất nóng và biết mình sai, nhưng tôi đã không làm tổn thương cậu ta".

Đầu năm 2015, Messi lại bị cho là đã quá đáng khi giận hờn HLV Enrique. "Mâu thuẫn giữa hai người nảy sinh khi chúng tôi trở lại Nou Camp sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Messi bất ngờ tỏ thái độ trong buổi tập cho dù chẳng ai đụng đến anh ấy. Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi Messi và HLV Luis Enrique lời qua tiếng lại" - trung vệ Jeremy tiết lộ.

Ngược về thời điểm HLV Pep Guardiola dẫn dắt Barca, ông từng cấm các học trò uống đồ có cồn và ga. Nhưng Messi bị cáo buộc đã cố ý thách thức khi uống một lon Coca-Cola ngay trước mặt ông thầy cùng đồng đội. Chính ông Hans Backe, thầy cũ của Thierry Henry và Rafael Marquez đã kể câu chuyện này.

Hoặc một vụ việc đình đám khác, siêu sao Ibrahimovic từng khẳng định, chính Messi là người đã gây áp lực khiến anh bị đẩy khỏi Barca...

Nếu kể ra, Messi quả thật cũng có một góc tối không nhỏ. Nhưng khi nhìn trên mặt bằng chung các siêu sao bóng đá, những vụ việc ấy cũng chẳng mấy đặc biệt hơn. Khi có trong tay tiền tài và danh vọng, chuyện các cầu thủ bị cuốn vào những cuộc chơi và tình ái không lạ. Song cần biết, Messi không hề đánh mất mình, khi cùng Ronaldo, anh vẫn đang là siêu sao sáng bậc nhất làng bóng hiện tại.

Còn những mâu thuẫn với đồng đội, đồng nghiệp ư? Điều đó là quá bình thường trong bóng đá, nhất là chưa kể những lần Messi bị chơi xấu, chửi bới ngược lại. Điều quan trọng là Messi không chỉ mang vinh quang về cho riêng mình mà còn cho cả Barca. Cùng nhau, Messi và Barca đã trở thành tín ngưỡng cho fan bóng đá ở xứ Catalan, trở thành điều vừa yêu vừa hận cho phần còn lại của thế giới túc cầu.

Nếu một ngày M10 giải nghệ, không biết đến bao giờ, chúng ta mới thấy một tài năng tương tự...

Xem thêm các bài viết về đời sống đầy cảm dỗ của những siêu sao trong làng thể thao tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại