Từ người hùng World Cup đến tay thợ săn "thượng thừa" hạ gục sói dữ bằng hai khẩu súng vàng

Na Miên |

Hristo Stoichkov xem tiếng hú giãy chết của muông thú như “giai điệu thánh ca hoang giã” giữa rừng già, những khu rừng mà huyền thoại này cũng đã bị tố cáo là lâm tặc.

Nghề săn tốn đạn đốt tiền

Năm 2016, Hristo Stoichkov tung loạt ảnh săn bắn, với những con thú bị bắn hạ như hươu cao cổ, linh dương, ngựa vằn và mèo rừng lên trang web công cộng inafrika.org. Ngay lập tức, Stoichkov bị người hâm mộ, đặc biệt là các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã lên án mạnh mẽ, dù những nơi huyền thoại Bulgaria hạ sát thú hoang là khu vực được xác định là được phép săn bắn.

Bản thân Stoichkov cũng không hiểu tại sao thời điểm đó ông bị chỉ trích dữ dội đến như vậy. Bởi đó đâu phải lần đầu tiên sát thủ khét tiếng một thời của Barca khoe chiến tích sát hại muông thú?

Stoichkov là dân săn thú hoang chuyên nghiệp. Với người đàn ông mà bất cứ phát ngôn nào cũng "gây tranh tranh cãi" này, thì săn bắn trong rừng già còn là niềm đam mê chỉ đứng thứ hai sau săn bàn thắng trên sân cỏ.

Từ người hùng World Cup đến tay thợ săn thượng thừa hạ gục sói dữ bằng hai khẩu súng vàng - Ảnh 1.

Trong một lần trả lời phỏng vấn tờ Standard năm 2010 về niềm đam này, Stoichkov gây sốc với tuyên bố: "Với tôi, săn bắn là một ngày hội. Khi viên đạn găm vào chúng, chúng giãy giụa và rú lên những tiếng kêu cuối cùng, nghe như giai điệu của một bản thánh ca. Đó là lý do tại sao tôi thích săn bắn".

Stoichkov là dân săn chuyên nghiệp và xem đó là một thú chơi. Mà nghề chơi nào chẳng công phu và tốn kém. Vào những dịp nghỉ lễ, Stoichkov thường cùng cô vợ Mariana Stoichkova của mình tới các khu vực được phép săn bắn tại châu Phi để thỏa mãn đam mê… "nghe tiếng Thánh ca hoang dã".

Tuy nhiên, mỗi con thú ngã xuống, nó không chỉ tốn một viên đạn của Stoichkov, mà còn tiêu tốn của cựu ngôi sao Barcelona khá nhiều tiền. Chẳng hạn tại một safari ở Zimbabwe mà Stoichkov thường tới săn bắn, hạ một con trâu rừng giá 9.500 USD, cá sấu 8.500 USD, bò mộng trắng 75.000 USD…

Từ người hùng World Cup đến tay thợ săn thượng thừa hạ gục sói dữ bằng hai khẩu súng vàng - Ảnh 2.

Và đương nhiên, nghề chơi nào cũng có hội có phường. Stoichkov là thành viên của phường săn Etropole. Trong phường này có nhiều tay súng máu mặt nhất của xứ Hoa hồng, trong đó phải kể đến ông nghĩ sĩ Emil Dimitrov của Đảng Các công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB). Ông nghị này có một trang trại săn bắn mang tên Helen ở Etropole, Bulgaria.

Bắn chết sói lớn bằng hai khẩu súng vàng ở sườn núi Zlatishko-Etropole

Mùa Hè năm 2009, Stoichkov được đón như một thượng khách ở CLB Mamelodi, khi ông đồng ý dẫn dắt đội bóng Nam Phi này. Ông chủ của CLB này, tỉ phú Nam Phi Patrice Motsepe đã tặng cho Stoichkov hai khẩu súng săn và một viên kim cương được huyền thoại xứ Hoa hồng miêu tả là "to như quả óc chó".

Nhưng Stoichkov thích hai khẩu súng săn của Motsepe hơn là "viên kim cương óc chó". Hai khẩu súng đó đều được nạm vàng, ấy là một khẩu súng trường Marlin 336XLR và khẩu súng ngắn Wilson Combat Supergrade.

Theo Top Sport, trong kỳ nghỉ Giáng sinh năm 2010, Stoichkov hội quân với phường săn Etropole tại trang trại Helen ở Etropole. Quả bóng Vàng châu Âu 1994 khi ấy khoe với ông bạn vàng Emil Dimitrov hai khẩu súng vàng đặc biệt của tỷ phú Motsepe.

Từ người hùng World Cup đến tay thợ săn thượng thừa hạ gục sói dữ bằng hai khẩu súng vàng - Ảnh 3.

Khác với những safari ở châu Phi, những thợ săn VIP có giấy phép như Stoichkov không phải trả tiền bắn thú hoang ở Bulgaria. Ông cùng phường Etropole thường săn bắn tại trại Helen hoặc các khu vực triền đồi, rừng núi tại vùng Balkan.

Cũng trong kỳ nghỉ Giáng sinh năm ấy, phường săn Etropole nhận được lời cầu cứu của một chủ trang trại nuôi ngựa thuần chủng tại Etropole có tên là Tsvetelin Kanchev. Ông Kanchev cho biết khu vực sườn Zlatishko-Etropole xuất hiện một con sói rất lớn, nó đã vồ mất 3 con ngựa quý của ông. Kanchev và một số tay thợ săn địa phương đã đặt bẫy và săn mãi nhưng không được.

Stoichkov cùng phường Etropole nhận lời. Gần 4 giờ sáng, con sói xuất hiện và Quả bóng Vàng có cơ hội thử súng vàng. Chỉ một phát Marlin 336XLR, con sói đã nằm gục với một vết thủng giữa cổ. Nó không chết ngay mà giãy giụa tru lên những âm thanh hoang dã yếu ớt cuối cùng, trước khi Stoichkov rút khẩu súng ngắn bằng vàng thứ 2, để kết liễu nó ở cự ly gần vào đầu.

Từ người hùng World Cup đến tay thợ săn thượng thừa hạ gục sói dữ bằng hai khẩu súng vàng - Ảnh 4.

"Đó là con sói lớn nhất tôi từng săn được, nặng gần 50 kg. Ông chủ Tsvetelin Kanchev đã hậu tạ chúng tôi bằng một con cừu", Stoichkov hào hứng khoe chiến tích.

Lâm tặc Stoichkov và vụ "đi đêm" 150 nghìn tấn gỗ quý

Đi săn với Stoichkov trong phường săn Etropole luôn là ông bạn Emil Dimitrov. Xin giới thiệu lại, ông Emil Dimitrov là Nghị sĩ của Đảng GERB, tháng 07/2009, ông trúng cử ghế Phó Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp và Lâm nghiệp của Quốc hội Bulgaria, dù dính nhiều bê bối trước đó.

Emil Dimitrov là Phó Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp và Lâm nghiệp, chủ một nhà máy thuốc lá lớn, thường bị các chính trị gia đối lập chỉ trích vì công khai vận động hành lang về luật khai thác lâm nghiệp và thuốc lá. Và báo chí Bulgaria thì cho rằng, mối quan hệ giữa Dimitrov và huyền thoại Stoichkov không chỉ dừng lại ở phường săn thú Etropole.

Ngày 17/10/2013, trên kênh truyền hình BTV của Bulgaria, doanh nhân Krasimir Dachev đã công khai gọi Stoichkov là… lâm tặc phá rừng và thao túng thị trường gỗ ở Bulgaria.

Từ người hùng World Cup đến tay thợ săn thượng thừa hạ gục sói dữ bằng hai khẩu súng vàng - Ảnh 5.

Vị doanh nhân này bức xúc cho rằng: "150 nghìn tấn gỗ được bán đấu giá. Nhưng không có phiên đấu giá nào được diễn ra, bởi 10 ngày trước đó nó đã được bán cho ai? Không ai khác ngoài Hristo Stoichkov, đứng đằng sau ông ta là Emil Dimitrov và sự giúp đỡ của các quan chức thoái hóa của Bộ Nông nghiệp".

Cũng theo doanh nhân Dachev trên kênh truyền hình BTV, huyền thoại bóng đá Stoichkov và vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp và Lâm nghiệp Bulgaria thao túng thị trường gỗ, mà vụ mua 150 nghìn tấn gỗ quý bằng cái giá rẻ mạt không qua đấu giá là một trường hợp điển hình. Mặt khác, họ còn có những hoạt động khai thác gỗ trái phép trong những cánh rừng già của Bulgaria.

Emil Dimitrov ngay lập tức phủ nhận cáo buộc từ doanh nhân Dachev. Trong khi đó, Stoichkov thì bình thản trả lời đầy hóm hỉnh với báo chí: "Tôi có biết vài ông thợ mộc. Tôi gặp họ đầy trên sân cỏ. Nhưng gỗ thì… tôi chẳng biết gì. Nếu tôi có vào rừng chặt gỗ, thì chỉ là vài cành củi khô về đút vào lò sưởi thôi".

"Dachev à? Tôi biết hắn ta đấy. Hắn ta là con ếch nhưng khi giơ chân lên lại nghĩ mình là con ngựa. Thôi nhé, tôi không có thời gian cho những trò vớ vẩn này. Bây giờ tôi phải đi gặp bà Chủ tịch quốc hội Tsetska Tsacheva để bàn về kỳ nghỉ thể thao cho bọn trẻ con đây!".

Hiện tại, Stoichkov cùng vợ Mariana Stoichkova và mẹ vợ Penka 80 tuổi sống trong căn biệt thự ở Miami, Mỹ.

Stoichkov vẫn thường xuyên trở lại Bulgaria để săn bắn cùng ông bạn Emil Dimitrov. Còn những thứ liên quan đến gỗ và… lâm tặc?

Kể từ khi xưởng gỗ lớn của Krasimir Dachev bỗng dưng bốc cháy và rồi sau đó ông phải nhập viện vì… lại bỗng dưng bị giang hồ chặn đường đánh trọng thương, thì Krasimir Dachev cũng như một số đối thủ không còn tố cáo người hùng của Bulgaria tại World Cup 1994 là… lâm tặc và thao túng thị trường gỗ nữa...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại