Vụ 2 người bị sát hại trong chùa Quảng Ân ở Bình Thuận: Tìm thấy tang vật hung thủ vứt dưới cống nước

Thiên Long |

Sau khi sát hại 2 người trong chùa Quảng Ân, Tâm bỏ trốn vào TP HCM và vứt tang vật xuống dưới cống nước.

Ngày 27/3, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, ngụ huyện Hàm Tân) về hành vi "Giết người".

Tâm là đối tượng đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại chùa Quảng Ân, tỉnh Bình Thuận vào ngày 23/3.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn vào TP HCM, trên đường đi, Tâm đã phi tang một số tang vật liên quan đến vụ án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sáng 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tìm thấy các tang vật mà Tâm vứt dưới cống nước trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Biên Hòa.

Vụ 2 người bị sát hại trong chùa Quảng Ân ở Bình Thuận: Tìm thấy tang vật hung thủ vứt dưới cống nước - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.H.

Như đã thông tin, khoảng 16h ngày 23/3, tại chùa Quảng Ân xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

2 nạn nhân được xác định là Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) và người làm công quả tại chùa là cô Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi).

Ngoài ra vụ việc còn làm 1 người khác bị thương là bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ ruột của nạn nhân Yến, là người nấu ăn tại chùa) bị đánh nhiều nhát vào người và vùng đầu nhưng vẫn còn sống và được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, đêm 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đến hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra làm rõ.

Đáng chú ý 2 xe máy cùng tài sản, điện thoại trong căn phòng này đều còn nguyên và cũng không có dấu hiệu xáo trộn, lục lọi.

Ngày 24/3, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đến hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, khám phá vụ án.

Qua điều tra, Công an đã bắt giữ Tâm khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP HCM vào ngày 26/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại