MC Mai Trang VTV ở tuổi 28: Đừng cưới chỉ vì đến tuổi, cứ sống thử cả đời nếu chưa sẵn sàng

Mai Anh, Ảnh: Đức Vinh |

"Đừng cưới chỉ vì đã đến tuổi phải lập gia đình, đừng cưới khi người khác nói bạn là phải cưới", MC Mai Trang chia sẻ.

Tôi rất tự hào vì có thể thay đổi được bố mẹ

Sinh trưởng trong một gia đình không mấy khá giả với bố là công nhân sửa khóa, mẹ là nhân viên văn phòng, Mai Trang từng không tránh khỏi cảm giác tự ti khi tiếp xúc với những bạn có điều kiện hơn mình.

Tuy nhiên, nếu cứ sống trong sự mặc cảm vì điều kiện kinh tế thì không khác nào tự nhốt bản thân vào một chiếc lồng vô hình. Hiểu được điều đó, nữ MC sinh năm 1992 luôn tâm niệm, cô phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần để khẳng định bản thân và đạt được những mục tiêu mà mình đề ra.

Bằng chứng là với sự nỗ lực suốt nhiều năm, năm 27 tuổi, Mai Trang đã hoàn thành mục tiêu xây nhà cho bố mẹ, mua xe hơi cho bản thân. 

Tuy nhiên, để đến với những thành công hiện tại, ít ai biết rằng không chỉ đối mặt với khó khăn vật chất, nữ MC còn từng trải qua khoảng thời gian dài đấu tranh với bố mẹ để có thể khẳng định sự trưởng thành và suy nghĩ độc lập của bản thân.

MC Mai Trang VTV ở tuổi 28: Đừng cưới chỉ vì đến tuổi, cứ sống thử cả đời nếu chưa sẵn sàng - Ảnh 1.

Chia sẻ về khoảng thời gian này, Mai Trang thẳng thắn: “Tôi nghĩ là ai cũng phải trải qua quá trình đấu tranh với bố mẹ, và sự đấu tranh đấy là cần thiết để chứng tỏ rằng mình không phải đứa trẻ mà bố mẹ cần bao bọc nữa. Đó không phải là gây chiến, mà thực chất là để bố mẹ cảm thấy yên tâm về mình.

Đã có những lúc tôi rất căng thẳng với bố mẹ. Trước khi tôi vào TP.HCM, tôi thấy bố mẹ tôi luôn không ủng hộ với những quyết định mà tôi đưa ra. 

Bố mẹ luôn muốn kiểm soát con cái là phải ở nhà, mấy giờ phải về, đi đâu làm gì phải gọi điện báo cho bố mẹ với lý do là bố mẹ quan tâm đến con, bố mẹ không muốn con gặp nguy hiểm.

Lúc đầu tôi rất khó chịu, thế nên tôi không bao giờ bàn bạc với bố mẹ mà tự mình làm những công việc mà mình muốn.”

Từng nổi loạn và đối đầu bố mẹ là thế nhưng chuyến đi vào TP.HCM năm 2018 đã khiến Mai Trang thay đổi toàn bộ suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề. "Tôi nhận ra bố mẹ luôn lo lắng chỉ vì muốn con cái được hạnh phúc, vui vẻ", nữ MC tâm sự.

MC Mai Trang VTV ở tuổi 28: Đừng cưới chỉ vì đến tuổi, cứ sống thử cả đời nếu chưa sẵn sàng - Ảnh 3.

MC Mai Trang bên bố mẹ.

Sau khi hiểu được suy nghĩ và sự lo lắng của cha mẹ, Mai Trang bình tĩnh đối diện và tạo ra những cách thức để cùng tâm sự và hóa giải những mâu thuẫn khó nói.

Thay vì tranh luận trực tiếp khiến bản thân mất bình tĩnh và khó kiểm soát cảm xúc, cô lập một nhóm trên Facebook để viết lên những tâm tư và suy nghĩ. 

Mai Trang kể, cô từng viết rất nhiều thứ trong “nhóm kín" của gia đình nhưng bố mẹ vẫn im lặng, đôi khi lại nhận được những phản ứng không hài lòng từ bố mẹ. Tuy nhiên, ngày qua ngày, Mai Trang không nản chí, bực dọc mà vẫn kiên nhẫn bày tỏ quan điểm một cách nhẹ nhàng, vui vẻ.

“Sau những lần như vậy, bố mẹ có thể không nói gì, nhưng sau mỗi lần tôi về nhà, đều nhận ra sự thay đổi rõ rệt của bố mẹ. Bố mẹ nhẹ nhàng và cảm thông với con hơn”, nữ MC hạnh phúc chia sẻ.

MC Mai Trang VTV ở tuổi 28: Đừng cưới chỉ vì đến tuổi, cứ sống thử cả đời nếu chưa sẵn sàng - Ảnh 4.

Trở thành một người bạn để cùng sẻ chia và tâm sự với bố mẹ, Mai Trang dần nhận được sự tin tưởng và yên tâm từ ba mẹ, cô vui vẻ: “Tôi rất tự hào vì có thể thay đổi được bố mẹ, tôi hiểu rằng mình phải trở thành một người bạn của bố mẹ chứ không phải bố mẹ là người ra lệnh cho con cái”.

Sự hòa thuận và tin yêu ấy được thể hiện rõ trong mỗi lần đi chơi của cả gia đình. Cô hào hứng kể: “Mỗi năm tôi đều cố gắng dành thời gian đưa bố mẹ đi du lịch. Bố mẹ tôi vui lắm, thậm chí có một lần tôi đưa bố mẹ đi chơi, vui đến độ mà có người ở trong quán xin ra chụp ảnh với gia đình tôi và bảo là chưa bao giờ thấy một gia đình nào mà con cái có thể đưa bố mẹ đi uống cocktail ở trong một quán bar mà bố mẹ vẫn vui và hạnh phúc đến thế!

Đấy chính là bằng chứng cho việc mình và bố mẹ đã trở thành những người bạn. Bố mẹ tôi không hiện đại, nhưng bố mẹ nào cũng yêu thương con cái. Tôi tin rằng nếu tìm được đúng cách thì bố mẹ sẽ thay đổi để giúp con cái tốt hơn”.

Tôi ủng hộ chuyện sống thử, cứ sống thử cả đời nếu bạn chưa sẵn sàng

Với tính cách độc lập, quan điểm cởi mở và tích cực, Mai Trang thừa nhận cô không bao giờ đặt ra yêu cầu gì về một mẫu hình bạn trai lý tưởng. Nữ MC quan niệm: “Khi đặt tiêu chuẩn về một mẫu hình lý tưởng, có nghĩa là bạn đang mong đợi và trông chờ người khác đến với mình, và nếu điều đó không xảy ra, thì bạn sẽ là người khổ nhất”.

Vì vậy, thay vì ngồi yên và đợi “người đàn ông trong mơ" đến, Mai Trang chủ động nắm bắt những điều xảy ra trong cuộc sống của mình. “Khi đi hẹn hò, thay vì bực dọc chờ bạn trai thì tôi mang theo một cuốn sách để đọc, còn nếu bạn trai không đến cũng chẳng sao, mình làm việc của mình”, cô dí dỏm.

MC Mai Trang VTV ở tuổi 28: Đừng cưới chỉ vì đến tuổi, cứ sống thử cả đời nếu chưa sẵn sàng - Ảnh 5.

Khi nhận được câu hỏi về ý định lập gia đình trước khi bước qua mốc 30, cô thẳng thắn bày tỏ: “Có nhất thiết phải kết hôn để có một gia đình hạnh phúc không? Nếu đích đến của tôi là muốn một gia đình hạnh phúc thì làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc là được, và càng tránh ràng buộc càng tốt.

Tôi chứng kiến rất nhiều người phải khổ vì sự ràng buộc bởi sẽ có những lúc họ buộc phải làm những thứ mà mình không mong muốn. Tôi không muốn bắt những người thân yêu phải làm điều gì vì mình cả.

Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ chuyện sống thử, cứ sống thử cả đời cũng được nếu như các bạn chưa sẵn sàng. Đừng cưới chỉ vì đã đến tuổi phải lập gia đình, đừng cưới khi người khác nói bạn là phải cưới, cũng đừng cưới khi bạn thấy rằng đã yêu nhau đủ lâu để lập gia đình. Các bạn hãy cưới khi thực sự cảm thấy muốn cưới”.

MC Mai Trang VTV ở tuổi 28: Đừng cưới chỉ vì đến tuổi, cứ sống thử cả đời nếu chưa sẵn sàng - Ảnh 6.

Thoải mái khi nói đến chuyện sống thử, với Mai Trang, chuyện sinh con và chăm sóc một đứa trẻ cũng không cần phụ thuộc vào đàn ông: “Về chuyện sinh con, tôi sẽ sẵn sàng có con ở thời điểm mà tôi nghĩ rằng mình sẽ đủ tài chính để lo cho con mình đến năm 18 tuổi, sau 18 tuổi mình sẽ không lo cho nó nữa.

Tôi luôn nghĩ rằng, dù có chồng hay không, mình cũng phải có khả năng lo được cho trách nhiệm mà mình đang mang. Tôi không bao giờ mong đợi người kia làm gì cho mình, bởi mình là người quyết định sinh con, tôi không thể cho người khác chịu trách nhiệm cho quyết định của mình được, dù người đó có thể là bố của con tôi.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại