Tự tin vào nộp phạt nhưng hành động liên tục liếm mép khiến gã đàn ông lộ gói ma túy trong người

Hoàng An |

Chúc tự tin tiến đến bàn làm việc nộp phạt lỗi không gương nhưng hành động liên tục liếm mép, vã mồ hôi đã tố cáo gã dấu gói ma túy trong người.

Tối 23/3, đại úy Lê Văn Lợi, tổ trưởng Y12/141 (Công an Hà Nội) cho biết, tổ vừa bàn giao đối tượng Lê Văn Chúc cho Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm để làm rõ hành vi tàng trữ ma túy.

Trước đó, tối 19/3, đại úy Lê Văn Lợi (thuộc Đội CSGT số 6 – Công an Hà Nội) làm tổ trưởng tổ công tác Y12/141 thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận, quận Bắc Từ Liêm.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy nhãn hiệu Liberty có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra. Khi vừa vào chốt, người đàn ông tự tin tiến thẳng tới bàn xử lý đề nghị được nộp phạt, tự nhận lỗi vi phạm "xe không gương".

Gã đàn ông giấu ma túy trong túi quần.

Tuy nhiên, quá trình làm việc tổ công tác quan sát thấy người đàn ông liên tục nghiến răng, liếm mép, mặt vã mồ hôi dù thời tiết không quá nóng bức. 

Trước những biểu hiện lạ, cán bộ tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện người đàn ông dấu một gói ma túy trong túi quần, cùng vài loại dụng cụ để sử dụng ma túy.

Qua xác minh danh tính đối tượng là Lê Văn Chúc (48 tuổi, trú phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), gã có 2 tiền sự đi cai nghiện ma túy.

Chúc khai với cảnh sát số ma túy trên được mấy người em ở Hưng Yên cho mang về chơi.

Kết quả giám định cho thấy số ma túy Chúc mang theo là loại Ketamine, khối lượng đủ điều kiện khởi tố hình sự.

Sau khi lập biên bản vụ việc, tổ công tác Y12/141 của đại úy Lợi đã bàn giao đối tượng, tang vật về Công an phường Xuân Đỉnh xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại