Ông xã Chúng Huyền Thanh: Khi biết tin có em bé, vợ chồng tôi về quê thú tội và xin cưới

BOMI |

"Tôi với vợ quen biết nhau từ lúc vợ tôi mới 13 tuổi thôi, hồi đó tôi làm anh trai mưa", Jay Quân chia sẻ.

Mới đây, tập 8 chương trình "Các ông bố nói gì" lên sóng với khách mời là nam diễn viên Jay Quân - ông xã người mẫu Chúng Huyền Thanh. Trong chương trình, Jay Quân đã có nhiều chia sẻ về quãng thời gian cả hai yêu nhau và kỷ niệm vui khi bà xã mang bầu và sinh con.

Quen nhau năm vợ 13 tuổi

Tôi với vợ quen nhau từ lúc vợ tôi mới 13 tuổi thôi, hồi đó tôi làm "anh trai mưa". Vì sợ đi tù nên tôi phải "ém" lại đó, chờ lúc cô ấy 18 tuổi tôi mới tiến tới. Chúng tôi yêu nhau khoảng 2 năm thì cô ấy có bầu rồi cưới luôn.

Lúc đó tôi muốn cưới lắm rồi nhưng vợ tôi còn rất trẻ, mới có 20 tuổi thôi. Muốn cưới nhưng ba mẹ không cho, nên bây giờ mình phải có một lý do chính đáng. 

Ngay sau khi biết tin có em bé là 2 vợ chồng "ủ mưu", về quê vợ thú tội và xin cưới. Tôi cho vợ về trước để nhá hàng trước cho ba mẹ. Bố mẹ nói đồng ý, nói rằng 2 đứa quen nhau cũng lâu rồi, cưới cũng được.

Ông xã Chúng Huyền Thanh: Tôi quen vợ từ năm 13 tuổi nhưng phải ém lại vì sợ đi tù - Ảnh 1.

Nhưng lúc tôi về, ba vợ thì không nói gì nhưng mẹ vợ bảo: "Thôi để nó đẻ ở đây đi, tao nuôi". Về tôi cũng buồn và suy nghĩ nhiều lắm, nhưng phải gạt cái tôi của bản thân ra. Lần sau tới hỏi thì mẹ đồng ý ngay.

Lúc vợ có bầu, tôi cũng phải chú ý nịnh vợ chút xíu. Ví dụ mỗi ngày đi đâu về, trước khi ngủ đều mát xa chân cho vợ. Tôi phải tạo cho vợ những niềm vui khi ở nhà như chơi cờ cá ngựa, chơi rút gỗ. 

Vợ tôi là người mẫu nên trong thời gian mang bầu, chế độ ăn uống cũng khác chút xíu. 

Vợ tôi không được ăn cơm nên tôi nghiên cứu cách nào đó để thay thế cơm bằng một cái khác mà vẫn đủ chất cho cả mẹ và con ví dụ như yến mạch.

Nhiều khi cô ấy cũng thèm ăn nhưng tôi khuyên là ăn những đồ này chỉ sướng mồm thôi chứ không có gì bổ béo cho mẹ và con hết. Tôi cũng phải chú ý bày vẽ ăn uống để vợ được ăn đủ chất. 

Tá hỏa khi hộ lý bảo vào đếm ngón tay, ngón chân con

Vợ tôi sinh sớm 3 ngày so với ngày dự sinh. Hôm đó 2 vợ chồng ngủ dậy trễ, 10h sáng ngủ dậy tự nhiên tôi thấy đệm ướt, tôi cũng không biết có chuyện vỡ ối nên mới bảo vợ: "Vợ ơi, tè dầm à?". Tôi tưởng vậy luôn vì chưa từng trải qua chuyện đó.

Lúc đó 2 vợ chồng phải gọi mẹ lại. Mẹ bảo hồng hồng thế này là vỡ ối rồi, lên viện đẻ thôi. Tôi thì luôn luôn bình tĩnh vì mình là trụ cột trong gia đình, mình mà hoang mang thì chết vì vợ sẽ hoang mang theo. 

Vì tôi bình tĩnh quá nên vợ tôi cũng bình tĩnh luôn. Cô ấy còn bảo: "Chờ xíu vợ đi tắm cho sạch rồi đi". Tôi mới bảo: "Trời ơi vỡ ối rồi còn tắm nhỡ con ra luôn trong bồn tắm thì sao".

Ông xã Chúng Huyền Thanh: Tôi quen vợ từ năm 13 tuổi nhưng phải ém lại vì sợ đi tù - Ảnh 3.

Gia đình Chúng Huyền Thanh - Jay Quân.

Vợ tôi không bị đau đẻ. Lên bệnh viện, tôi đi đóng tiền, vợ ôm hồ sơ tự đi xét nghiệm trước khi đẻ. Vợ tôi đi phăm phăm, khỏe giống như người đi khám thai chứ đâu có giống đi đẻ đâu.

Hai vợ chồng lúc đầu muốn sinh thường nhưng lúc đó nước ối cạn rồi, cổ tử cung mới mở có 2 phân nên bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu, lấy em bé ra liền không bé sẽ bị ngạt. 

Lúc tôi đi vào phòng gặp con lần đầu tiên, vừa vào phòng thì chị hộ lý bảo: "Anh ơi lại đây đếm ngón tay, ngón chân bé đi". Tôi mới tá hỏa bảo thôi chết, thiếu hay dư hả? Tôi mới căng mắt lên đếm, đủ 10 ngón. Mới biết hóa ra đó là quy trình của người ta chứ không phải bị dư, bị thiếu gì. 

May quá em bé không gặp vấn đề gì, chỉ có điều là bị dài quá, nằm ở trong bụng bị co nên lúc ra không duỗi được, phải nửa tháng sau bé mới duỗi được chân bình thường. 

Vợ tôi bảo mẹ chồng: "Sao hôm nay mẹ trông giống phù thủy thế?"

Vợ tôi làm biếng lắm, ngày nào cũng ngủ đến 11-12h trưa. Vợ tôi cũng kém ăn nói nên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.

Ví dụ như một ngày đang ngồi xem phim, thấy mẹ chồng vừa tắm quấn cái khăn trên đầu đi ra, vợ tôi nhìn mẹ mới bảo là: "Sao hôm nay mẹ trông giống phù thủy thế?".

Mẹ tôi đơ luôn, đi vào phòng nhắn tin cho con trai, hỏi tôi là: "Mẹ làm gì nó mà nó bảo mẹ giống phù thủy?".

Tôi đang đi làm mà nghe tin đó tưởng ở nhà mẹ chồng nàng dâu có chuyện gì. Về nhà hỏi vợ, cô ấy mới bảo: "Em thấy giống nhân vật phù thủy trong phim Maleficent, cô xinh xinh gò má cao".

Tôi mới bảo: "Trời ơi, cô đó là Tiên hắc ám, không phải phù thủy". Vào giải thích với mẹ, mẹ mới cười, rồi vui vẻ đi khoe chuyện đó với xóm làng luôn. 

Ông xã Chúng Huyền Thanh: Tôi quen vợ từ năm 13 tuổi nhưng phải ém lại vì sợ đi tù - Ảnh 4.

Vợ tôi có một vấn đề là mỗi khi vợ chồng căng thẳng mà không biết cách giải quyết, cô ấy thường sẽ chọn cách im lặng. Thường thì khó mà chiến tranh lạnh với tôi được lâu vì tôi có một quy luật là không được để vợ giận quá 1 tiếng. Từ lúc quen, tới lúc cưới và đến giờ phút này, chưa bao giờ 2 vợ chồng giận nhau qua một đêm. 

Cái vợ tôi khó chịu về tôi nhất là tính cầu toàn của tôi. Vì tôi hơn vợ nhiều tuổi, đi trước trong nghề và có nhiều va vấp từng trải hơn. Đôi khi tôi tự đặt mình như một người thầy của vợ để hướng cho cô ấy những điều tốt nên tôi hay bị khắt khe.

Bởi vậy tôi rất sợ bị vợ nghĩ mình là một người gia trưởng. Thực ra, gia trưởng và cầu toàn nó chỉ khác nhau một chút xíu thôi, đó là sự cảm thông.

Người gia trưởng sẽ không bao giờ nghĩ cho cảm xúc người đối diện, còn người cầu toàn sẽ có sự cảm thông, dễ chấp nhận hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại