Ca nhạc sĩ Huy Kid: Sáng tác bài hát mới bị vợ hỏi "ông viết cho người yêu cũ hả"

Nguyễn Hương |

"Mình đang có hứng viết mà nghe xong mất hứng liền, không muốn làm gì nữa. Tôi cảm thấy như mình bị tạt 1 gáo nước lạnh nên lâu rồi tôi không sáng tác nhạc nữa", Huy Kid tâm sự.

Trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo số mới nhất, cặp vợ chồng ca nhạc sĩ Huy Kid – Việt Hà đã chia sẻ về góc khuất trong cuộc sống hôn nhân của họ.

Huy Kid: Không sáng tác nhạc nữa vì vợ... quá ghen

Khi được Ốc Thanh Vân hỏi về nửa kia của mình, Huy Kid kể: "Vợ tôi là người rất thẳng thắn nên đôi khi những lời góp ý hoặc chê bai của cô ấy làm tôi buồn và có phần tự ái. Nhưng vì yêu vợ thương con nên lại nghĩ, mình nhường nhịn cũng không sao, đàn ông phải thế.

Hơn nữa, bà xã tôi cực lắm, cô ấy vừa phải chăm con vừa phải đi làm. Ngoài làm sự kiện, cô ấy còn quán xuyến công việc kinh doanh của gia đình nên rất bận rộn. Vì cô ấy cực, chịu thương chịu khó nên tôi thương lắm. Hai vợ chồng đều có công việc riêng nên ít thời gian gần gũi nhau".

Ca nhạc sĩ Huy Kid: Sáng tác bài hát mới, bị vợ hỏi ông viết cho người yêu cũ hả - Ảnh 1.

Ca sĩ, nhạc sĩ Huy Kid chia sẻ với MC Ốc Thanh Vân trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo.

Nam ca sĩ cũng thừa nhận mình không phải là mẫu người đàn ông làm việc nhà, sửa điện sửa ống nước nhưng lãng mạn và biết sẻ chia công việc nhà với vợ.

Anh nói: "Tôi không phải mẫu đàn ông sửa điện, sửa ống nước trong nhà vì mỗi lần thử là đụng đâu hư đó. Tôi tập mà làm không được nên vợ hay chê vụng về. Cô ấy chê nhiều lắm. Vợ tôi rất ngại rửa chén vì da tay cô ấy ngâm nước lâu là bị bong tróc. Tôi thì không ngại mấy việc đó nên làm hết, kể cả đổ rác".

Khi MC Ốc Thanh Vân hỏi, cuộc sống đó có ảnh hưởng tới công việc và sự thăng hoa trong nghệ thuật của Huy Kid không, anh tâm sự, anh là người lãng mạn còn vợ thì quá thẳng tính nên điều này làm ảnh hưởng khá lớn đến công việc của anh.

Anh nói: "Mỗi lần tôi viết bài hát mới, thường cho vợ nghe trước để cô ấy góp ý. Nghe xong, cô ấy bảo "ông viết cho người yêu cũ hả". Mình đang có hứng viết mà nghe xong mất hứng liền, không muốn làm gì nữa.

Một nhạc sĩ, ca sĩ khi hát ca khúc nào thì phải để cảm xúc vô, không nhất thiết phải là chuyện tình thật của họ, đôi khi chỉ là tưởng tượng từ một câu chuyện nào đó, một bức tranh nào đó...

Làm nghệ thuật là phải thoải mái thì mình mới thăng hoa, mới viết nhạc và sáng tác được. Nhưng vợ tôi thẳng tính, thấy gì nói đó. Tôi biết là cô ấy yêu thương mình nhưng tôi cũng cần những lời góp ý, động viên của vợ.

Ngay cả chê cũng có nhiều cách chê. Chẳng hạn, cô ấy có thể nói "bài này anh viết cũng hay, cũng ok nhưng anh viết cho ai vậy". Nếu cô ấy nói thế, tôi sẽ cởi mở hơn. Còn khi nghe những lời nói thẳng quá của vợ, tôi cảm thấy như mình bị tạt 1 gáo nước lạnh nên lâu rồi tôi không sáng tác nhạc nữa".

Ca nhạc sĩ Huy Kid: Sáng tác bài hát mới, bị vợ hỏi ông viết cho người yêu cũ hả - Ảnh 3.

Vợ của Huy Kid có phần ngại ngùng khi nghe tâm sự của chồng ở trong phòng bí mật.

Chê chồng vì sợ chồng bị người ngoài làm tổn thương

Nghe những chia sẻ của chồng, vợ ca sĩ Huy Kid tâm sự: "Tính tôi khá kiệm lời. Với người xung quanh, tôi vẫn khen ngợi nhưng với chồng và bản thân thì không.

Có lẽ vì tôi ra đời sớm quá, bươn trải sớm qua nên lúc nào bản thân cũng có sự chuẩn bị cho việc tồi tệ nhất xảy ra. Để nếu có chuyện thì mình cũng sẽ không gục ngã, bởi mình đâu bám víu vào ai được.

Còn ông xã tôi mềm yếu lắm. Anh ấy thích được khen nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo. Tôi sợ khen anh sẽ khiến anh ở trên mây rồi ảo tưởng về mình, khi va vấp sẽ bị tổn thương nên tôi chê nhiều hơn.

Chẳng hạn, tôi khen anh ấy hát quá hay, nhưng khi đi hát, người ta không khen, anh ấy sẽ bị hụt hẫng. Thà mình chê trước đi thì anh ấy sẽ không bị tổn thương.

Tôi biết mình cũng có thể nói nhẹ nhàng hơn nhưng có thể do tính mình đàn ông quá, bị áp lực cuộc sống nhiều quá, lo lắng nhiều điều quá, gia đình, cha mẹ, con cái. Thời gian gần đây, tôi cũng bị áy náy nhiều với anh về cái tính đó của mình.

Tôi không xin lỗi vì thấy mắc cỡ nhưng có hành động cụ thể để anh biết là tôi muốn xin lỗi. Những lúc như thế, anh ấy cũng hay an ủi, tâm sự khuyên tôi đừng lo lắng nhiều quá".

Ca nhạc sĩ Huy Kid: Sáng tác bài hát mới, bị vợ hỏi ông viết cho người yêu cũ hả - Ảnh 5.

Cuối chương trình, cả hai cùng hứa sẽ yêu thương nửa kia hơn và cũng sẽ dành những lời khen ngợi nhiều hơn cho đối phương để cuộc sống bớt căng thẳng.

Vợ Huy Kid cũng chia sẻ, những lời khen và yêu thương của chồng dành cho mình, cô biết hết dù anh chưa từng nói trực tiếp với vợ điều đó. Cô kể: "Tôi hiểu con người anh ấy. Anh ấy thương tôi thế nào. Lúc đêm ngủ, tôi mệt, con dậy, tôi kêu anh. Anh bảo anh buồn ngủ nhưng chỉ cần tôi nói "em mệt lắm" là anh ấy dậy, không có bất cứ lý do nào từ chối hết".

Cuối chương trình, Huy Kid bày tỏ mong muốn vợ đừng cáu gắt mình nữa mà hãy nhẹ nhàng lại và thỉnh thoảng khen anh hơn vì anh cũng có những... ưu điểm.

Anh nói: "Không chỉ phụ nữ đâu, đàn ông cũng thích được nghe những lời khen, những điều ngọt ngào. Vợ chồng mình cứ dung hòa với nhau mà sống, dù anh biết hai đứa khắc khẩu, nói 5, 3 câu là gây chuyện nhưng cố gắng vì vợ chồng cần vui vẻ, hạnh phúc, vì xung quanh còn người thân, gia đình, con cái.

Phải lấy đó làm niềm vui sống, đừng vì 1 chuyện nhỏ hay tác động nào đó mà để cuộc sống của mình thay đổi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại