Công Phượng tỏa sáng khi làm nhiệm vụ "chia bài" nhưng chưa thể xua đi nỗi nhớ Phi Sơn

Đoàn Dự |

Phi Sơn chấn thương đẩy hàng công TP.HCM vào thế khó khi cần tìm người sáng tạo mới. Công Phượng đã làm tốt nhiệm vụ thay thế người đàn anh nhưng vẫn chưa thật sự hoàn hảo.

TP.HCM khởi đầu mùa giải 2020 với nhiều cái tên sáng giá. Đấy là một tân binh Công Phượng dường như "lột xác", từng có chuỗi ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp, đấy là một "gà son" Xuân Nam ghi 2 cú đúp trong 2 trận liên tiếp... Nhưng trên hết, ngôi sao sáng nhất của TP.HCM phải là Phi Sơn, người đã chơi cực kì ổn định và là cây đũa phép bên hành lang cánh phải.

Sở hữu tốc độ tốt, bứt tốc tốt, kĩ thuật cao và đặc biệt là các pha chuyền vào vô cùng hiệu quả, cầu thủ mang biệt danh "Ronaldo Việt Nam" liên tiếp kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Ở trận thắng Hougang United 3-2 tại AFC Cup, Phi Sơn thậm chí còn lập hat-trick kiến tạo.

Rất đáng tiếc trong trận TP.HCM thắng Lào Toyota 2-0 hôm 10/3 vừa rồi, Phi Sơn lại bị chấn thương và phải rời sân từ sớm. Đến trận gặp Thanh Hóa tối nay, Phi Sơn vẫn phải vắng mặt. Người thay anh làm nhiệm vụ dẫn dắt tấn công là đàn em đồng hương Công Phượng.

Trong vai trò này, Công Phượng đã rất nỗ lực và có một trận đấu khá đáng khen. Ngoài việc uy hiếp khung thành đối phương bằng những pha đi bóng quen thuộc, Công Phượng còn tung ra nhiều đường chuyền đặt hàng thủ Thanh Hóa vào thế nguy hiểm. Tuy nhiên, những pha chuyền bóng của Công Phượng vẫn chưa thể so sánh được với sự hiệu quả của Phi Sơn mỗi khi tạt vào từ cánh phải.

Việc chưa có được một người kiến thiết thật sự xuất sắc khiến TP.HCM dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tạo ra được nhiều pha dứt điểm thật sự nguy hiểm. Trong khi đó, Thanh Hóa cũng chơi cực kì nỗ lực và nhiều lần khiến hàng thủ TP.HCM toát mồ hôi.

Công Phượng tỏa sáng khi làm nhiệm vụ chia bài nhưng chưa thể xua đi nỗi nhớ Phi Sơn - Ảnh 1.

Xuân Nam thêm một lần nữa tỏa sáng, giúp TP.HCM có trọn vẹn 3 điểm.

Trận đấu diễn ra trong sự quyết liệt của đôi bên và những pha ăn miếng trả miếng nhưng lại trên đường tới kết quả hòa 0-0. Gà son Xuân Nam được HLV Chung Hae-soung tung vào sân ở hiệp 2 nhưng vẫn chưa tỏa sáng. Những tưởng đôi bên sẽ cưa điểm thì bất ngờ xảy ra ở phút 90+3. Xuân Nam đã không để NHM thất vọng về mình khi vẫn kịp ghi bàn thắng bằng pha đánh đầu cận thành.

Chiến thắng chật vật Thanh Hóa nhưng TP.HCM vẫn có thể nở nụ cười hết cỡ. Cần phải biết từ khi lên V.League năm 2016 tới nay, TP.HCM chưa hề thắng Thanh Hóa và lần này, họ đã phá vỡ cái dớp ấy, để tiếp tục đứng đầu BXH V.League 2020 với 6 điểm sau 2 trận.

Về mặt cá nhân, Công Phượng có thể chưa xua được nỗi nhớ Phi Sơn, nhưng những gì ngôi sao này thể hiện hôm nay là đủ để NHM đặt kì vọng. Trong khi đó, Xuân Nam vẫn tiếp tục duy trì được vận son của mình và đây rõ ràng là điều HLV Chung Hae-soung đang rất cần.

Công Phượng tỏa sáng khi làm nhiệm vụ chia bài nhưng chưa thể xua đi nỗi nhớ Phi Sơn - Ảnh 2.

HLV Chung Hae-soung tiếp tục thành công khi tung Xuân Nam vào sân từ ghế dự bị.

Ở trận đấu còn lại cũng tại khung 19h00, HAGL chơi tốt nhưng lại để Viettel gỡ hòa 3-3.

ĐH ra sân

TP.HCM: Thanh Thắng, Văn Sơn, Hữu Tuấn, Pape Diakite, Công Thành, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Ngọc Đức, Công Phượng, Amido Balde.

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Đình Tùng, Hữu Dũng, Josip Balic, Tanda Deogracias, Thái Bình, Hoàng Dương, Louis Ewonde Epass, Văn Đại, Ngọc Nam, Hoàng Vũ Samson.

Công Phượng tỏa sáng khi làm nhiệm vụ chia bài nhưng chưa thể xua đi nỗi nhớ Phi Sơn - Ảnh 4.

Đọc tin tức Công Phượng mới nhất tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại