Mạc Hồng Quân lập siêu phẩm, Hà Nội thua trận theo cách khó tin bởi hàng thủ "thảm họa"

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) |

Sự vắng mặt của Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung và cả Văn Kiên khiến hàng thủ Hà Nội có một ngày thi đấu thảm họa và để Than Quảng Ninh dễ dàng đánh bại ở vòng 2 V.League 2020.

Nhập cuộc với hàng thủ chắp vá bởi sự vắng mặt một loại trụ cột vì chấn thương, Hà Nội sớm khiến các CĐV lo lắng khi Đinh Tiến Thành, Bùi Hoàng Việt Anh hay Lê Văn Xuân chưa cho thấy được sự ăn ý với nhau.

Ngay phút thứ 9, bất lợi đã đến với đội khách khi Than Quảng Ninh sớm có bàn mở tỉ số với pha ghi bàn vô cùng đẹp mắt của Mạc Hồng Quân. Đón đường bóng bật ra sau pha tranh chấp trên không, tiền vệ mang áo số 8 nhanh chân tung cú vô lê ngay trong vòng 16m50. Bóng đi căng và chìm khiến thủ môn Văn Công dù cố gắng đổ người nhưng cũng không thể cứu thua.

Mạc Hồng Quân lập siêu phẩm, Hà Nội thua trận theo cách khó tin bởi hàng thủ thảm họa - Ảnh 1.

Thành Chung và Đình Trọng phải ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu mà không thể ra sân vì chấn thương.

Chỉ ít phút sau, hàng thủ Hà Nội mắc sai lầm với một pha chuyền bóng thẳng vào chân đối thủ. May cho đội khách khi Mạc Hồng Quân lại đẩy bóng hơi mạnh và để mất cơ hội đối mặt Văn Công.

Sự thiếu chắc chắn của tuyến dưới khiến Hà Nội phải rơi vào tình thế lấy công bù thủ. Phút 32, Hà Nội có cơ hội thuận lợi để gỡ hòa khi Hùng Dũng thực hiện cú bấm bóng khôn ngoan cho Văn Quyết. Đội trưởng Hà Nội FC cũng có pha thoát xuống hợp lý để phá bẫy việt vị, đáng tiếc trong pha xoay người dứt điểm sau đó anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tuy nhiên trong khi hàng công còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương thì lưới của Hà Nội đã phải rung lên thêm một lần nữa trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 45, từ bên cánh trái, Fagan tạt bóng vừa tầm để Jermie Lynch băng cắt, thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ Đinh Tiến Thành để đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

Mạc Hồng Quân lập siêu phẩm, Hà Nội thua trận theo cách khó tin bởi hàng thủ thảm họa - Ảnh 2.

Bước sang hiệp 2, chỉ ít phút khi Mạc Hồng Quân có pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc ở phút 53, Hà Nội bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt. Phút 59, cầu thủ vào sân thay người Ibou Kebe khôn ngoan phá bẫy việt vị, rồi vượt qua cả thủ môn Tuấn Linh để ghi bàn vào lưới trống.

Dù có được bàn gỡ tuy nhiên sự kín kẽ của hàng thủ Than Quảng Ninh khiến Hà Nội không thể tận dụng sự hưng phấn để có được bàn gỡ hòa. Thậm chí, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm không thể phát huy lối chơi ban bật quen thuộc mà chủ yếu sử dụng những đường bóng dài, nhưng đã không đem lại hiệu quả.

Mạc Hồng Quân lập siêu phẩm, Hà Nội thua trận theo cách khó tin bởi hàng thủ thảm họa - Ảnh 3.

Quang Hải đá chính ngay từ đầu nhưng đã không thể giúp Hà Nội tạo ra một thế trận khởi sắc.

Đúng vào thời điểm đang nỗ lực tràn lên, đội khách lại thêm một lần phải nhận bàn thua bởi sự hớ hênh của hàng thủ. Phút 84, lại là Jermie Lynch có mặt đúng lúc đúng chỗ trong vòng 16m50 để đón đường chuyền từ cánh phải rồi tung cú sút quyết đoán hạ gục Văn Công, nâng tỉ số lên 3-1. Càng đáng nói khi bàn thua này tiếp tục cho thấy sự lỏng lẻo của hàng thủ Hà Nội khi không ai theo kèm chân sút người Jamaica.

Chung cuộc, Hà Nội để thua trên sân Cẩm Phả với tỉ số 1-3 và HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn cần sớm cải thiện hàng thủ để chuẩn bị cho trận gặp HAGL trên sân nhà vào ngày 19/3 tới.

Đội hình xuất phát:

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Trung Hiếu, Thanh Hào, Lastro Neven, Văn Khoa, Hồng Quân, Nguyên Sa, Hải Huy, Xuân Tú, Diego Fagan, Jermie Lynch

Hà Nội: Văn Công, Tiến Thành, Đức Huy, Việt Anh, Văn Đại, Văn Xuân, Hùng Dũng, Quang Hải, Moses, Văn Quyết, Pape Omar

Ghi bàn: Mạc Hồng Quân (9’), Jermie Lynch (45’, 84') | Ibou Kebe (58’)

SHB Đà Nẵng thua ê chề trước Sài Gòn

Cũng trong chiều nay đã diễn ra trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC vào lúc 17h00. Dù mới xảy ra biến cố trên băng ghế huấn luyện với sự ra đi của HLV Hoàng Văn Phúc nhưng Sài Gòn FC đã chơi một trận rất hay trên sân khách.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch CLB kiêm HLV Vũ Tiến Thành, Sài Gòn FC nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỉ số ngay ở giây thứ 14 do công của Pedro Paulo. Đội khách tiếp tục chơi chủ động ở những phút sau đó để nhân đôi cách biệt với pha đệm bóng cận thành của Huỳnh Tấn Tài ở phút 32.

Bước sang hiệp 2, tình thế không có nhiều thay đổi khi SHB Đà Nẵng vẫn tỏ ra lép vế so với đối thủ và không thể tạo ra sự thay đổi hiệu quả. Lần lượt Pedro Paulo và Vũ Tín tiếp tục làm tung lưới đối thủ ở các phút 75 và 80. Mãi đến phút 89, Akinade mới có được bàn thắng danh dự cho SHB Đà Nẵng, khép lại trận thua với tỉ số 1-4 đầy thất vọng của đội bóng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại