24 giờ truy bắt kẻ giết người ở quán cafe trốn lên nhà người tình đợi vượt biên

Hoàng An |

Khai với cảnh sát, Tâm cho biết sẽ ở lại nhà người tình chơi khoảng hai ngày rồi vượt biên, trốn sang Lào sinh sống.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 11/3 cho biết, vẫn đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Đức Tâm (SN 1988, trú xã Cao Xá, huyện Lâm Thao) về hành vi "giết người".

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 20h30 ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này nhận được tin báo về việc tại quán Cafe "Hát cho nhau nghe Thanh Thảo", thuộc khu 3 (phường Vân Phú, thành phố Việt Trì) xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên khiến một người chết.

Nạn nhân là anh Kiều Xuân Chiến (SN 1975, trú xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh) được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu, nhưng tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có nhiều vết rách ở vùng đầu, vết đâm ở vùng ngực.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Thọ đến hiện trường xác minh nhanh cho thấy, đây là quán do Hoàng Thị Thanh Thảo (SN 1992, trú tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa) làm chủ. 

Tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định vào khoảng 19h cùng ngày, tại quán của Thảo có hai nhóm thanh niên vào uống bia và hát Karaoke.

Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Đức Tâm, Cao Mạnh Hùng (SN 1980) và Triệu Việt Anh (SN 1974).

Nhóm thứ 2 gồm Kiều Xuân Chiến, Phùng Khắc Thứ (SN 1999), Đào Văn Lưu (SN 1980) và 3 người khác cùng trú tại thành phố Việt Trì.

Vì thời điểm hai nhóm đến không có phòng riêng nên hai bên ngồi sát nhau, vừa uống bia vừa hát. Qúa trình này Nguyễn Đức Tâm có sang bàn của anh Kiều Xuân Chiến mời bia rồi xảy ra xô xát với Đào Văn Lưu. Tâm sau đó về phòng trọ của mình lấy một con dao nhọn rồi tiếp tục trở lại quán.

Đến khoảng 20h15, nhóm của Chiến ra về, do không đủ tiền thanh toán nên giữa anh Chiến, Lưu và chủ quán xảy ra xô xát.

Thấy vậy, Tâm chạy ra can ngăn. Trong lúc giằng co, Tâm dùng con dao mang theo đâm nhiều nhát vào người anh Kiều Xuân Chiến rồi bỏ trốn.

Cơ quan chức năng nhận thấy Tâm có nhiều mối quan hệ phức tạp, không chỗ ở cố định, thường xuyên lang bạt nên xác định nơi ẩn náu là điều không dễ. 

Phối hợp với lực lượng CSGT rà soát phương tiện đón trả khách trên địa bàn tỉnh, một lái xe của hãng Taxi Mai Linh cho biết, khoảng 21h ngày 13/2 có chở một nam giới giống với Tâm đi từ Ga Phù Đức, thuộc phường Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ lên xã Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La.

Lái xe còn cho hay, trên đường đi người đàn ông có biểu hiện lo lắng, thường xuyên quan sát phía sau và giục lái đi nhanh. Đến khoảng 2h ngày 14/2, xe đến địa phận xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu thì người đàn ông xuống xe trước cổng trường Tiểu học xã Chiềng Sơn, có một phụ nữ đợi sẵn đón đi.

Từ những thông tin lái xe cung cấp, một tổ công tác của phòng CSHS - Công an tỉnh Phú Thọ lập tức lên đường phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Sơn La và Bộ đội biên phòng tiến hành rà soát các hộ dân trên địa bàn hai xã Chiềng Sơn, Lóng Sập và khu vực cửa khẩu.

Đến tối 14/2, trinh sát nhận tin báo tại nhà Đào Thị Thu H. (SN 1989, trú Khu 1, xã Chiềng Sơn) có một nam giới lạ mặt. Bí mật tiếp cận ngôi nhà, các trinh sát phát hiện người đàn ông lạ chính là Nguyễn Đức Tâm nên khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận chính là thủ phạm sát hại anh Kiều Xuân Chiến tại quán Cafe "Hát cho nhau nghe Thanh Thảo", thuộc khu 3, phường Vân Phú, Việt Trì.

Tâm cho biết, sau khi gây án y giấu con dao nhọn lên mái một nhà dân gần đó rồi đi thẳng ra khu vực Ga Phù Đức. Ban đầu, Tâm định bắt xe lên Lào Cai rồi tìm cách trốn sang Trung Quốc, nhưng sau chuyển hướng lên tỉnh Sơn La vì có quan hệ tình cảm với chị H., người phụ nữ đã ly dị chồng.

Trước khi đi, Tâm gọi điện hỏi vay chị H. 1 triệu đồng trả tiền taxi. Để tránh bị phát hiện, khi đến địa phận xã Chiềng Sơn, Tâm không vào thẳng nhà chị H. mà hẹn chị ra đón ở cổng trường tiểu học Chiềng Sơn.

Tâm dự định sẽ chơi ở nhà chị H. khoảng hai ngày, sau đó tìm cách vượt biên sang Lào để sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại