Ca sĩ Hồng Hạnh nói về cuộc ly hôn kéo dài 5 năm và danh xưng "bóng hồng" của Trịnh Công Sơn

Nguyễn Hương |

"Chuyện tan hợp hợp tan trong hôn nhân là bình thường nhưng đến giờ tôi vẫn im lặng là vì mình còn đứa con. Con trai là động lực để tôi tiếp tục cuộc sống và công việc", Hồng Hạnh nói.

Hồng Hạnh xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha và mẹ của chị là cặp song ca lừng danh trước 1975: Nguyễn Hữu Thiết – Ngọc Cầm.

Ba của Hồng Hạnh cũng là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như "Ai đi ngoài sương gió", "Mưa chiều nhớ nhau", "Gửi người tôi yêu"... Chị gái của Hồng Hạnh – ca sĩ Hồng Danh cũng khá nổi tiếng vào thập niên 1980 nhưng đã dừng sự nghiệp ca hát khi lập gia đình.

Mọi người đều biết ca sĩ Khánh Ly, Hồng Nhung được xem là "bóng hồng" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng không phải ai cũng biết, Hồng Hạnh cũng nằm trong danh sách "hạn chế" đó. Trịnh Công Sơn từng rất nhiều lần đi nghe Hồng Hạnh hát và ông đặc biệt khen giọng hát của cô.

Chẳng những thế, khi Hồng Hạnh ghé thăm nhà Trịnh Công Sơn theo lời mời của cố nhạc sĩ, ngay lúc vừa chạm mặt, cố nhạc sĩ thấy người yêu của Hồng Hạnh chở cô đến bằng xe hơi, ông đã đùa rằng "anh muốn tưới xăng đốt chiếc xe hơi quá" khiến cô thẹn thùng.

Mới đây, khi ngồi ghế giám khảo chương trình Hãy nghe tôi hát, ca sĩ Hồng Hạnh đã có những chia sẻ về mối quan hệ của mình với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cả cuộc sống hiện tại.

Ca sĩ Hồng Hạnh nói về cuộc ly hôn kéo dài 5 năm và danh xưng bóng hồng của Trịnh Công Sơn - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồng Hạnh chia sẻ khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi: Hãy nghe tôi hát

"Bóng hồng" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Hồng Hạnh và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gặp gỡ nhau như thế nào?

Khoảng thập niên 1990, tôi đi hát rất nhiều nơi, phòng trà có, tụ điểm có. Có lần đang lúc vội vã ra về, khán giả vây quanh rất đông thì có người tới nói với tôi rằng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn mời tôi hát một bài.

Trong quá khứ, anh Sơn đã từng gặp chị của tôi là ca sĩ Hồng Danh. Được mọi người giới thiệu, anh đến các tụ điểm để nghe tôi hát trước. Anh chấm giọng hát tôi và hôm đó đặt vấn đề mời tôi làm một album cho anh. 

Nhưng trước mắt, anh muốn tôi thử giọng bằng bài "Hoa vàng mấy độ". Năm 1990, album "Này em có nhớ"với 9 bài tôi hát nhạc anh Trinh Công Sơn ra đời.

Sau đó, tôi hát nhạc của nhiều nhạc sĩ khác nhưng vẫn thầm cảm ơn anh Sơn đã định hướng và cho tôi thấy rằng, tôi không chỉ hát hay nhạc pop rock mà còn hát được nhạc trữ tình Việt.

Hồng Hạnh nghĩ gì về danh xưng "bóng hồng" của Trịnh Công Sơn mà khán giả đặt cho mình?

Tôi nghĩ, giữa người đàn ông và người phụ nữ là hai thái cực âm - dương nên nếu có hút nhau hay tạo ra hiệu ứng điện thì cũng bình thường. Giống như ca sĩ, nhạc sĩ phải có sự yêu quý nhau về nghề và tính cách thì họ mới làm việc được.

Có nhiều bóng hồng bước vào cuộc đời anh Trịnh Công Sơn và tôi nghĩ danh xưng "bóng hồng" chỉ là từ ngữ hoa mỹ, giống như anh Trịnh Công Sơn vẫn hay ví người đẹp như một đóa hồng vậy thôi. Và cuộc đời này rất cần những bóng hồng trong âm nhạc, có như vậy, người nhạc sĩ mới cảm thấy cuộc đời có hương hoa và thăng hoa trong âm nhạc.

Ca sĩ Hồng Hạnh nói về cuộc ly hôn kéo dài 5 năm và danh xưng bóng hồng của Trịnh Công Sơn - Ảnh 3.

Ca sĩ Hồng Hạnh thời trẻ và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời.

Con trai đề nghị thay mẹ phát ngôn về cuộc hôn nhân của mẹ với cha

Cuộc ly hôn của chị với chồng người Nhật đã kéo dài suốt 5 năm qua, chị có thể chia sẻ về việc này?

Lúc trước, tôi có nghe nhiều thông tin báo đài đăng về mình nhưng khi tôi chưa phát ngôn chính thức nghĩa là mình có quyền im lặng. Tôi có luật sư và cũng đã nhờ luật sư rồi nên không muốn ý kiến của mình bị phân tán rồi trở thành câu chuyện khác.

Còn chuyện tan hợp hợp tan trong hôn nhân là bình thường nhưng đến giờ tôi vẫn im lặng là vì mình còn đứa con. Con trai là động lực để tôi tiếp tục cuộc sống và công việc. Con tôi giờ cũng đã trưởng thành.

Tôi cũng nói chuyện với con, con chỉ nói một câu "nếu người nào muốn biết về cuộc sống của mẹ ra sao thì con có thể phát ngôn thay mẹ".

Thật sự, độc giả cũng đặt rất nhiều câu hỏi, yêu ghét 50-50 nhưng nếu mình phát ngôn không khéo thì rất có thể câu chuyện của mình sẽ thành để tài cho mọi người ném đá.

Tôi có luật sư riêng và con trai tham gia để phát ngôn rõ ràng. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ gặp khán giả và có phát ngôn chính thức về việc này.

Ca sĩ Hồng Hạnh nói về cuộc ly hôn kéo dài 5 năm và danh xưng bóng hồng của Trịnh Công Sơn - Ảnh 4.

Ca sĩ Hồng Hạnh vẫn giữ được vẻ đẹp ở tuổi U50.

Vậy cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

Điều tôi trân quý nhất bây giờ là thời gian. Thời gian tôi thích nhất trong ngày là được tập gym, chạy bộ, tập yoga. Bởi sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe, mình có thể làm được nhiều việc, đầu óc minh mẫn để làm những việc mà thời trẻ mình chưa làm được.

Chẳng hạn, tôi hứa là làm live show cho thân phụ - nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết và mẹ. Vì hiện tại mẹ của tôi rất yếu, không đi lại được, không ngồi được, phải nằm liệt một chỗ. Đó là điều mà tôi rất buồn.

Tôi chỉ mong một ngày nào đó, mình sẽ làm sách, làm album để cám ơn cuộc đời. Tôi vẫn còn nhiều hoài bão, mong muốn được bước ra gặp khán giả nhiều hơn, những người từng yêu mến mình hoặc biết tới tôi, biết tới ba má tôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại