"Sát thủ" làm mờ Công Phượng, Phi Sơn: Dù 2 lần Vua phá lưới, vẫn là "cừu đen" ở CLB Hà Nội

Lam Chi |

Xuân Nam không phải là cái tên mới giữa những Công Phượng hay Phi Sơn. Xuân Nam không còn trẻ. Và nếu may mắn, anh đã "có chân" sát cánh cùng Quang Hải ở CLB Hà Nội.

1. Hai pha lập công của Xuân Nam đưa CLB TP.HCM thoát khỏi bế tắc, có được trận thắng trên đất Lào giúp đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng có đủ 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng, không quá xuất sắc như những pha ghi bàn của Công Phượng, hay những màn trình diễn mãn nhãn của Phi Sơn, nhưng nó mới là chuẩn mực của bóng đá hiện đại, của một tiền đạo hiện đại đúng nghĩa - chớp cơ hội "không trượt phát nào".

Trận đối đầu với Lao Toyota FC trên đất bạn, những tiền đạo của CLB TP.HCM như Công Phượng hay Amido Balde đều có cơ hội của mình để ghi bàn, song họ đều bỏ lỡ đáng tiếc. Chẳng khó để đổ tại cho vận may, nhưng hai pha ghi bàn của Xuân Nam lại cho thấy một điều rất khác, đấy là "nhân định thắng thiên".

Vào thay tiền đạo ngoại binh Amido Balde, Xuân Nam đã tận dụng cực tốt hai cơ hội được tạo ra để ghi 2 bàn thắng "nhấn chìm" đội bóng Lào, đấy không phải là câu chuyện quá ngạc nhiên. Bốn ngày trước, trong trận đấu khó khăn với CLB Quảng Nam ở vòng khai mạc V.League 2020, Xuân Nam được tung vào sân thay Công Phượng và cũng tự mình ghi cú đúp khiến đội bóng xứ Quảng phải cay đắng nhận thất bại.

Vòng bảng AFC Cup 2020: Lao Toyota FC 0-2 CLB TP.HCM

Có thể với HLV Chung Hae-seong, Xuân Nam là phương án tốt để thay thế cho Amido Balde hay Công Phượng, tạo sự đột biến ở thời điểm quan trọng, khiến đối phương choáng váng bởi hiệu năng "thần kỳ" của mình, nhưng chắc chắn sau trận đấu trên đất Lào, cả nhà cầm quân người Hàn Quốc của CLB TP.HCM cũng như chủ tịch Hữu Thắng sẽ phải "xem xét lại" vai trò của tiền đạo có hiệu suất khủng khiếp này.

Nên nhớ, ở trận đấu với Lao Toyota FC, CLB TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn khi cầu thủ đóng vai trò lĩnh xướng, cũng như "linh hồn" của đội là "Ronaldo Việt Nam" Phi Sơn phải rời sân quá sớm vì chấn thương. Vì thế, hai bàn thắng của Xuân Nam còn đáng giá hơn rất nhiều khi Phi Sơn đang thực sự là cầu thủ không thể thay thế. Khả năng "độc lập tác chiến" của cầu thủ này quá tốt, và cho "cuộc chiến đường dài", HLV Chung Hae-seong phải đưa anh vào "vai chính".

2. Xuân Nam không phải là cái tên xa lạ với những nhà chuyên môn hiểu biết sâu về bóng đá Việt Nam. Xuân Nam chắc chắn "không phải dạng vừa". Sinh năm 1994 - hơn Công Phượng 1 tuổi, chân sút này có hồ sơ không hề đơn giản, thậm chí là cực kỳ đặc biệt.

Sát thủ làm mờ Công Phượng, Phi Sơn: Dù 2 lần Vua phá lưới, vẫn là cừu đen ở CLB Hà Nội - Ảnh 2.

Nếu có được màn thể hiện như hai trận đấu gần đây nhất trong màu áo CLB TP.HCM, chắc hẳn Xuân Nam đã không phải rời lò đào tạo Hà Nội 5 năm về trước, thậm chí giờ đây, chân sút này hoàn toàn có thể đã ở vị thế thay thế Văn Quyết để sát cánh cùng Quang Hải và các đồng đội ở CLB Hà Nội để chinh phục những danh hiệu lớn.

Cũng như Quang Hải, Văn Hậu hay Hùng Dũng, Đình Trọng, Xuân Nam xuất thên từ lò đào tạo Hà Nội. Năm năm trước, vì không tìm được chỗ đứng ở thủ đô, tiền đạo này phải dạt sang tận... Lào, để khoác áo CLB SHB Vientiane, thi đấu ở giải VĐQG Lào.

Tha hương, chân sút quê Hải Dương thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc, để đoạt danh hiệu Vua phá lưới trên đất Lào. Xuân Nam xuất sắc đến nỗi cựu HLV ĐTQG Lào từng bày tỏ mong muốn giúp anh nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển Lào ở vòng loại World Cup 2018.

Từ chối đề nghị "tréo nghoe" này, Xuân Nam trở lại CLB Hà Nội chỉ sau một mùa giải "xuất ngoại", nhưng trớ trêu thay, danh hiệu Vua phá lưới Lào chỉ có thể giúp chân sút này có được có 3 trận ra sân trong màu áo CLB thủ đô, với vỏn vẹn 40 phút thi đấu.

Được "thuyên chuyển" đến CLB Sài Gòn, Xuân Nam có hai mùa bóng khá nổi bật với cả thảy 26 trận và 7 bàn thắng. Ngoài vai trò tiền đạo, chân sút này cũng tỏ ra khá hiệu quả khi được bố trí chơi dạt biên.

Nhưng cuộc đời, mấy ai học hết được chữ ngờ. Mùa giải 2018, Xuân Nam mất trọn vẹn gần 1 năm để "làm bạn" với chấn thương đầu gối quái ác, đến nỗi từng có lúc nghĩ đến chuyện giải nghệ, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá mới vừa "qua cơn bĩ cực" của mình.

Ngày trở lại ở mùa giải 2019, Xuân Nam "xuống hạng" thi đấu cho CLB Phố Hiến ở giải Hạng Nhất quốc gia. Lại "có đất vẫy vùng", chàng trai quê Hải Dương lại thêm lần giật danh hiệu Vua phá lưới. Song 14 bàn thắng của Xuân Nam cũng không thể giúp đội bóng của mình thăng hạng, sau khi thua CLB Thanh Hóa ở trận play-off.

Sát thủ làm mờ Công Phượng, Phi Sơn: Dù 2 lần Vua phá lưới, vẫn là cừu đen ở CLB Hà Nội - Ảnh 4.

Hành trình từ CLB Hà Nội về với CLB TP.HCM, để rồi không chỉ sát cánh cùng "Mesi Việt Nam" và "Ronaldo Việt Nam", mà còn làm lu mờ cả họ để chói sáng của Xuân Nam đầu kịch tính, gian khổ nhưng cũng ngập tràn nghị lực, niềm tin.

Xuân Nam làm người ta gợi nhớ đến hình ảnh của Ole Gunnar Solskjaer - "sát thủ" siêu dự bị của Man United. Nhưng nên nhớ bản thân đương kim HLV của Quỷ đỏ thành Manchester cũng từng thổ lộ rằng mình chưa bao giờ thích làm một "siêu dự bị". Xuân Nam ắt hẳn cũng thế.

Giấc mơ của tiền đạo khoác áo số 11 của CLB TP.HCM, hiện đang "mắc kẹt" giữa "siêu sao" Công Phượng và tiền đạo ngoại binh Amido Balde ắt hẳn không chỉ là hai danh hiệu Vua phá lưới từng đoạt được. Đến lúc "đòi lại" vị trí của riêng mình rồi, mà không phải chỉ ở CLB TP.HCM đâu nhé. Một suất tiền đạo trong mắt của HLV Park Hang-seo, tại sao không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại