Tú Vi: "Đến lúc bị trầm cảm, tôi mới nhớ lại câu nói của anh Thành Lộc"

BOMI |

"Lúc đó, tôi vẫn nghĩ là mình sẽ không bao giờ bị đâu. Đến lúc bị trầm cảm thật, tôi mới nhớ lại câu nói của anh Thành Lộc...", Tú Vi chia sẻ.

Tập 18 chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa" mới đây lên sóng với khách mời là nữ diễn viên Tú Vi. Trong chương trình, Tú Vi lần đầu chia sẻ những khó khăn trong quá trình cô mang bầu, sinh con và chăm sóc con gái...

Đồng thời, nữ diễn viên cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và gửi lời cảm ơn ông xã - diễn viên Văn Anh đã luôn ở bên yêu chiều, chăm sóc và quan tâm vợ con.

Khi siêu âm, bác sĩ bảo chân con gái tôi hơi "khoèo"

Khi có thai, tôi rất kỹ tính, tôi đọc rất nhiều tài liệu và cảm thấy bị căng thẳng. Bác sĩ còn phải nhắc là: "Con cứ bình thường đi". Tôi bị nghén, trong 3 tháng đầu không đi đâu được hết, bác sĩ bắt tôi phải nằm.

Vừa hết 3 tháng, tự nhiên tôi thấy mình hết nghén, hết khó chịu, tôi khỏe luôn nhưng tôi lại thấy sợ. Vì tôi có đọc tài liệu, thấy bảo là nếu tự nhiên hết nghén thì rất có thể là có vấn đề. 

Sau 3 tháng đó thì tôi cũng không có áp lực gì lớn. Tôi cũng giống như những mẹ bầu khác, mệt mỏi, nhức lưng, nhức tay, nhức xương. Tôi còn là tạng người yếu nữa vì không tập thể dục bao giờ.

Tú Vi: Đến lúc bị trầm cảm, tôi mới nhớ lại câu nói của anh Thành Lộc - Ảnh 1.
Tú Vi: Đến lúc bị trầm cảm, tôi mới nhớ lại câu nói của anh Thành Lộc - Ảnh 2.

Bụng tôi hơi nhỏ, nên khi siêu âm, bác sĩ bảo chân em bé có thể hơi cong. Mà bác sĩ dùng từ "khoèo". Tôi search chữ "khoèo" trên Google, ra những bức hình rất đáng sợ. 

Bác sĩ có khuyên là không sao, vì lúc em bé sinh ra, mình nắn ngay thì chỉ khoảng 1-2 tháng là chân em bé lại bình thường.

Văn Anh là một người rất lạc quan, không than vãn gì hết, thường xuyên giúp vợ, có nhiều đêm phải thức làm việc muộn nhưng buổi sáng vẫn dậy sớm chăm vợ rất kỹ. Thậm chí, lúc 4-5h sáng tôi đói, ông xã cũng dậy nấu ăn hoặc đi mua đồ ăn cho tôi.

Chắc nhìn tôi thảm quá nên chồng cũng thương. Lúc nghén, tôi không ăn được gì hết, thậm chí còn không uống được nước.

Nhìn thấy con, tôi nghĩ: "Sao nó xấu dữ vậy?"

Tôi nhớ lúc đó mình mang thai được 38 tuần, đi khám bác sĩ bảo tuần sau đẻ dù con còn chưa quay đầu. Về nhà nói với gia đình, cả ba mẹ chồng tôi đều giật mình.

Đến ngày chỉ định mổ, tôi cũng không biết đau bụng đẻ là gì, chỉ chuẩn bị trang điểm nhẹ, lên bàn mổ chờ sinh thôi.

Lúc sinh con, tôi rất háo hức mà chưa thấy Văn Anh vào dù người ta nói là chồng phải vào phòng. Lúc bác sĩ mổ, tự nhiên có một bàn tay nắm lấy tay tôi rất ấm áp, tôi quay ra thấy ông xã đang ngồi cười, tôi lại an tâm hơn. 

Tú Vi: Đến lúc bị trầm cảm, tôi mới nhớ lại câu nói của anh Thành Lộc - Ảnh 3.

Tú Vi - Văn Anh bên con gái Cún.

Lúc sinh con, tôi cũng không lo bất cứ chuyện gì hết, tôi rất mạnh mẽ nhưng vẫn quay ra bảo ông xã: "Dòm chân con giùm em". Văn Anh và bác sĩ bảo chân em bé không sao hết. Sau đó tôi vui vẻ tươi cười còn ông xã thì rớt nước mắt.

Lúc tiếp da với em bé, thực sự tôi chưa có cảm xúc gì mãnh liệt. Tôi nhìn thấy con và chỉ nghĩ: "Sao nó xấu dữ vậy?". Vì con nặng khoảng 2,7kg nên mặt rất nhăn. 

Sinh xong, lúc tôi bắt đầu đi toilet, cảm giác đau đến mức choáng váng. Ba chồng với chồng tôi phải dìu 2 bên đưa tôi về giường. Chỉ cần mấy giây nữa mà tôi không nằm xuống giường là tôi té ngã liền. Đau đến mức không nhìn thấy được gì.

Đêm đầu tiên, tôi không xoay được người mà nằm cứng đơ. Ở người trên thì lạnh mà dưới lưng thì nóng mồ hôi ướt đẫm. Đến khoảng 6h sáng, bé Cún được đẩy ra với mẹ. Nhìn lên thấy con thơm tho, sạch sẽ tôi thích lắm.

Đến lúc bị trầm cảm, tôi mới nhớ lại câu nói của anh Thành Lộc

6 tháng đầu, chỉ có tôi và Văn Anh chăm con thôi. Lúc đầu tôi cũng rất căng thẳng, nhưng sau đó, do quen dần và có chồng cùng các bạn giúp đỡ, tôi bình tĩnh trở lại. Tôi bị trầm cảm sau sinh. Trong khoảng 3 tuần đầu tiên, tôi khóc hoài.

Lúc tôi có bầu, anh Thành Lộc có bình luận: "Nhớ giữ sức khỏe và giữ tinh thần thật tốt vì đa số phụ nữ sinh xong sẽ đều rơi vào trạng thái trầm cảm".

Tú Vi: Đến lúc bị trầm cảm, tôi mới nhớ lại câu nói của anh Thành Lộc - Ảnh 4.

Tú Vi bên nghệ sĩ Thành Lộc.

Lúc đó, tôi vẫn nghĩ là mình sẽ không bao giờ bị đâu. Đến lúc bị trầm cảm thật, tôi mới nhớ lại câu nói của anh Thành Lộc. Tôi bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn để giải tỏa tâm trạng. 

Sau này, tôi cho con ăn dặm theo kiểu Nhật. Quá trình ăn dặm đó rất stress. Bé Cún cũng mạnh mẽ giống như mẹ, nên rất quyết liệt lúc không chịu ăn. Nhiều lúc tôi điên lên, la lớn nhưng lại thấy hối hận, tự điều chỉnh bản thân nhẹ nhàng hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại