[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm

Ngọc Tú |

Sau khi dùng cẩu kéo xác cá voi nặng hơn 10 tấn đi chôn, người dân đã lập bàn thờ, thắp hương trước phần mộ của cá voi theo tín ngưỡng vùng biển.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 1.

Khoảng 14h ngày 28/2, người dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một xác cá voi rất lớn bị chết trôi dạt vào bờ biển của xã này.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 2.

Thời điểm phát hiện, cá voi nằm cách bờ biển khoảng 1km. Người dân sau đó đã dùng thuyền kéo xác cá vào đất liền.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 3.

Con cá voi này dài khoảng 12m, nặng hơn 10 tấn. Cá voi đã chết khoảng 1 tuần trước và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 4.

Nghe tin xác cá voi dạt vào bờ, hàng trăm người dân kéo đến xem.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng sau đó đã thuê cẩu kéo xác cá voi vào đất liền để đi chôn cất theo phong tục người vùng biển.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 6.

Con cá voi rất nặng nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 7.

Phải dùng đến 2 chiếc xe cẩu chuyên dụng và mất nhiều giờ đồng hồ, người dân mới di chuyển được con cá đến vị trí cần chôn cất.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 8.

Ngay trong đêm, người dân đã đào hố, trải bạt để tiến hành chôn cất cá.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 9.

Toàn thân cá được trải lớp thảm đỏ để việc chôn cất được chu đáo và theo phong tục linh thiêng.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 10.

Người dân làm mâm cơm, lập bàn thờ thắp hương khi chôn cất cá.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 11.

Rất nhiều người dân đến để thắp hương, vái lạy trước mộ cá.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 12.

Người dân vùng biển xem cá voi là loài cá linh thiêng trong tín ngưỡng của họ nên việc chôn cất luôn được làm chu đáo, trang trọng.

[Ảnh] Cả trăm người làm cơm, lập bàn thờ, thắp hương, chôn xác cá voi nặng hơn 10 tấn trong đêm - Ảnh 13.

Đến hơn 23h cùng ngày, việc chôn cất cá đã được hoàn thành. Dự kiến trong vài ngày tới, người dân sẽ tiến hành xây mộ, ốp gạch để sạch đẹp. Toàn bộ chi phí cho việc chôn cất cá và xây mộ được các nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn quyên góp hỗ trợ.

Video người dân mang xác cá voi nặng hơn 10 tấn đi chôn ở biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại