Nhật ký của nữ người mẫu bị mắc kẹt ở Vũ Hán: Xúc động trước tình người ấm áp vùng tâm dịch

HN |

"Kẻ thù của chúng ta là dịch bệnh chứ không phải người Vũ Hán hay những người đang ở Vũ Hán", Hồ Nhị Kiều tâm sự. Nữ người mẫu hiện mắc kẹt ở Vũ Hán gần 1 tháng mà không thể trở về được Hong Kong vì thành phố bị phong tỏa.

Kẻ thù của chúng ta là dịch bệnh chứ không phải người Vũ Hán

Giữa tháng 1 vừa qua, người mẫu Hồng Kông - Hồ Nhị Kiều đã theo bạn trai trở về Vũ Hán đón Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm này dịch Covid-19 bùng phát khiến thành phố bị phong tỏa, Hồ Nhị Kiều bị mắc kẹt ở nơi đây và không thể trở lại Hong Kong.

Dù sống giữa vùng dịch, nhưng Hồ Nhị Kiều không hề lo lắng, bi lụy mà vẫn giữ thái độ vui vẻ, lạc quan. Cô thường xuyên viết nhật ký, chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình tại Vũ Hán.

Nữ người mẫu tâm sự trong những ngày đầu Vũ Hán bị phong tỏa: "Kẻ thù chung của chúng ta là dịch bệnh chứ không phải người Vũ Hán hay những người đang ở Vũ Hán.

Tôi vẫn ở thị trấn cách trung tâm thành phố khoảng 1 giờ đi xe. Từ khi Vũ Hán bị phong tỏa, tôi chưa bao giờ có ý định rời đi, cũng không thể rời đi.

Ở đây mật độ dân số thấp, chỉ có đồng ruộng và những ngôi nhà nhỏ... Sau một thời gian ngồi trong nhà phát chán, tôi quyết định ra bờ sông trải nghiệm một chút cuộc sống vùng nông thôn. Trên đường làng rất ít người qua lại, ai nấy đều đeo khẩu trang".

Nhật ký của nữ người mẫu bị mắc kẹt ở Vũ Hán: Xúc động trước tình người ấm áp vùng tâm dịch - Ảnh 1.

Từ những ngày đầu Vũ Hán bị phong tỏa vì dịch Covid-19, Hồ Nhị Kiều đã bắt đầu viết nhật ký, đều đặn chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của cô ở nơi đây.

Nhật ký của nữ người mẫu bị mắc kẹt ở Vũ Hán: Xúc động trước tình người ấm áp vùng tâm dịch - Ảnh 2.

Nữ người mẫu chia sẻ nhân viên y tế đã về làng phun thuốc tiêu độc khử trùng.

Nhật ký của nữ người mẫu bị mắc kẹt ở Vũ Hán: Xúc động trước tình người ấm áp vùng tâm dịch - Ảnh 3.

Hồ Nhị Kiều đến một siêu thị cách nơi cô ở khoảng 30 phút đi xe để mua đồ. Nữ người mẫu chia sẻ trên đường đi xe cộ thưa thớt, mọi người đều đeo khẩu trang. Trong siêu thị cũng không có cảnh tranh giành hàng hóa, khách mua hàng rất ít.

Một số trai tráng trong làng đã xung phong đi xây dựng bệnh viện ở Hoả Thần Sơn

Vào ngày 16/2, Hồ Nhị Kiều chia sẻ những câu chuyện rất xúc động về tình người ấm áp trong vùng dịch trên trang cá nhân:

"Ngày thứ 24 sau khi Vũ Hán đóng cửa.

Đã bốn ngày kể từ lần cuối cùng tôi đi siêu thị. Vài ngày qua, tôi đã không rời khỏi nhà để tự cách ly.

Tôi không hề biết hóa ra chúng tôi có thể được nhận đồ tiếp tế, mỗi gia đình được phát rau, hai quả trứng nhưng không có thịt. Tuy vậy, chúng tôi đã không đi nhận những món đồ tiếp tế này vì trong nhà vẫn còn thức ăn, hãy để chúng lại cho những người cần hơn.

Bây giờ nếu không thể đi siêu thị để mua rau, tôi chỉ cần sang nhà hàng xóm hỏi, họ sẽ bảo chúng tôi ra ruộng hái rau, tất cả đều đang cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Những người nông dân còn chia sẻ đậu phộng của họ cho mọi người.

Một số trai tráng trong làng đã xung phong đi xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn. Khi hoàn thành trở về, họ sẽ thực hiện việc tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Hôm trước ở thị trấn, một người phụ nữ vì chuyện cãi vã mà nhảy xuống sông. Ngay lập tức, vài người đã nhảy xuống để cứu cô ấy lên. Giữa thời tiết lạnh giá và dịch bệnh như thế này mà vẫn sẵn sàng xả thân như vậy quả thật là việc làm đáng quý".

Nhật ký của nữ người mẫu bị mắc kẹt ở Vũ Hán: Xúc động trước tình người ấm áp vùng tâm dịch - Ảnh 4.

Vào ngày hôm qua (18/2), Hồ Nhị Kiều tâm sự cô đã nhận được món quà vô cùng ý nghĩa từ Nhật Bản đó là khẩu trang và thuốc trị viêm họng:

"Ngày thứ 26 sau khi Vũ Hán đóng cửa.

Đã sáu ngày kể từ lần cuối cùng tôi đi siêu thị. Lối vào làng hiện đang đóng cửa để ngăn các phương tiện ra vào.

Hôm trước tôi đã đến bưu điện nhận bưu phẩm. Vốn di nếu gửi chuyển phát nhanh thì chỉ cần 3 ngày là đến nơi, nhưng hiện tại mất đến 1 tuần, hơn nữa phải đến tận bưu cục để nhận đồ.

Bưu phẩm này là quà của một người bạn Nhật Bản gửi tặng tôi, gồm khẩu trang và thuốc trị ho. Thực sự xúc động vô cùng, cảm giác như được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh lẽo.

Hôm nay, làng đã cấp thẻ ra vào, mỗi hộ gia đình có thể ra ngoài 3 ngày/ lần, mỗi lần không quá 2 giờ.

Rõ ràng, các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngày càng trở nên nghiêm ngặt. Mặc dù không có ai bị nhiễm bệnh ở ngôi làng nơi tôi sống hiện tại, nhưng đã có hơn 70 trường hợp trong thị trấn. Tôi hy vọng dịch bệnh này sẽ sớm chấm dứt".

Những chia sẻ của Hồ Nhị Kiều hiện đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều lời động viên, khích lệ đã được gửi tới nữ người mẫu, mong cô tiếp tục giữ vững ý chí mạnh mẽ, lạc quan trước dịch bệnh, đồng thời cầu chúc cho cô và người thân sẽ bình an.

Đáp lại tình cảm này, Hồ Nhị Kiều cho hay kể cả khi thành phố không bị phong tỏa nữa, cô vẫn sẽ thực hiện việc tự cách ly trong 14 ngày để bảo vệ mọi người, và cũng sẽ không quay trở về Hong Kong trong một thời gian.

Nhật ký của nữ người mẫu bị mắc kẹt ở Vũ Hán: Xúc động trước tình người ấm áp vùng tâm dịch - Ảnh 5.
Nhật ký của nữ người mẫu bị mắc kẹt ở Vũ Hán: Xúc động trước tình người ấm áp vùng tâm dịch - Ảnh 6.
Nhật ký của nữ người mẫu bị mắc kẹt ở Vũ Hán: Xúc động trước tình người ấm áp vùng tâm dịch - Ảnh 7.
Nhật ký của nữ người mẫu bị mắc kẹt ở Vũ Hán: Xúc động trước tình người ấm áp vùng tâm dịch - Ảnh 8.

Nhan sắc xinh đẹp của Hồ Nhị Kiều.

Hồ Nhị Kiều sinh năm 1992, sở hữu nhan sắc thanh thuần, ngọt ngào cùng vóc dáng gợi cảm. Người đẹp 28 tuổi gia nhập làng mẫu từ năm 2008. Đến này, cô vừa là người mẫu nổi tiếng vừa là KOL được giới trẻ yêu mến tại Hong Kong.

Nhật ký của nữ người mẫu bị mắc kẹt ở Vũ Hán: Xúc động trước tình người ấm áp vùng tâm dịch - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại