Sợi dây thừng tố cáo sát thủ giết người, phân xác phi tang ở Đà Nẵng

Bảo Ngọc - Nam Hà |

Xiao Qui Ping ra tay sát hại người đồng hương vô cùng tàn độc, phân xác phi tang, nhưng lại để quên 1 chi tiết giúp cơ quan công an nhanh chóng phá án.

Liên quan đến vụ án, Bao Dan Ping (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) bị người đồng hương Xiao Qui Ping (SN 1993) sát hại dã man, phân xác rồi phi tang xuống sông Hàn, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục mở rộng điều tra theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại tá Mưu cũng cho biết, cơ quan điều tra Công an Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh với nữ nghi phạm Qui Li (SN 1994, quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ hành vi đồng phạm. Qui Li hiện đang được công an Đà Nẵng giám sát kỹ. Người này vẫn đang phủ nhận hành vi đồng phạm dù Xiao Qui Ping đã khai nhận.

Đại tá Mưu nhận định, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận. Công an Đà Nẵng đã huy động nhiều lực lượng cùng tham gia phá án nên đã nhanh chóng tóm gọn nghi can sau 5 giờ đồng hồ phát hiện thi thể.

Sợi dây thừng tố cáo sát thủ giết người, phân xác phi tang ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tang vật thu được ở căn nhà nơi nghi can cùng bạn gái lưu trú

Theo Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, một trong những nguyên nhân giúp sớm phá án là thi thể được phát hiện sớm.

"Ngay khi phát hiện thi thể vào rạng sáng 7/2, chúng tôi đã huy động công an quận Hải Châu, Sơn Trà và các phòng hình sự, quản lý xuất nhập cảnh, pháp y cùng tham gia.

Chúng tôi xác định phải tìm được các phần thi thể để nhanh chóng nhận diện ra nạn nhân, tìm manh mối vì phần thi thể phát hiện trong valy chứng tỏ nạn nhân chết cách đó không lâu", Đại tá Mưu nói trong buổi nhận khen thưởng của UBND TP Đà Nẵng.

Một cán bộ tham gia chuyên án cho biết, 1 tình tiết quan trọng giúp cơ quan điều tra sớm xác định được nghi can Xiao Qui Ping chính là sợi dây thừng trong chiếc valy chứa phần thân của thi thể.

Sợi dây thừng tố cáo sát thủ giết người, phân xác phi tang ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Con dao mà nghi can dùng để phân xác phi tang

"Sợi dây thừng đó còn nguyên nhãn mác của nơi bán là siêu thị Lotte Đà Nẵng. Lập tức, trinh sát đến siêu thị xác minh người mua. Hình ảnh trích xuất camera cho thấy trong ngày 6/2 chỉ có 2 vị khách mua loại dây thừng trên.

2 vị khách được khoanh vùng nên tiết kiệm rất nhiều thời gian điều tra", một cán bộ tham gia chuyên án kể.

Tiếp tục truy tìm, công an Đà Nẵng nhanh chóng xác định 1 trong 2 vị khách mua dây thừng là người Trung Quốc điều khiển xe máy Honda Vision màu đỏ BKS 92B1 - 073.0. Cùng lúc, 2 phần thi thể còn lại của nạn nhân được phát hiện. Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh xác định nạn nhân là Bao Dan Ping người Trung Quốc.

Sợi dây thừng tố cáo sát thủ giết người, phân xác phi tang ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Xiao Qui Ping khi làm việc với cơ quan điều tra

Từ đây, vị khách mua sợi dây thừng trở thành nghi phạm số 1. Một tổ trinh sát liên tục tìm kiếm thông tin về Xiao Qui Ping. Cơ quan điều tra phát hiện Xiao Qui Ping có người yêu tên Qin Li (24 tuổi, trú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) là bạn thân của nạn nhân. Hai người này đang thuê nhà tại 14 Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) nên trinh sát mật phục.

11h ngày 7/2, Xiao Qui Ping điều khiển xe máy về căn nhà thuê, đi vào bên trong và khóa trái cửa. Các trinh sát lập tức xin ý kiến đột kích căn nhà để bắt giữ nghi phạm và được cấp trên đồng ý.

"Chúng tôi phá cửa cổng để ập vào thì hắn chạy lên tầng 3 căn nhà cố thủ.

Cảnh sát phải tiếp tục phá thêm nhiều lớp cửa nữa mới tiếp cận và khống chế, bắt giữ được nghi phạm", một trinh sát tham gia chuyên án kể.

Tại căn nhà, Công an Đà Nẵng ghi nhận vết lau chùi, tẩy xóa nhưng vẫn còn lưu lại nhiều vết máu và dấu vết liên quan đến cái chết của cô gái Trung Quốc. Camera tại căn nhà cũng ghi lại được hình ảnh cuối cùng của nạn nhân trước khi mất tích.

Xiao Qui Ping được đưa về trụ sở lấy lời khai và sau gần 1 giờ quanh có, hắn đã phải thừa nhận hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại