Huỳnh Như: "Thấy hoàn cảnh của anh Khánh Đơn tôi hoang mang lắm, khúc mắc lớn nhất là anh nuôi bố vợ cũ"

Nguyên Hương |

Khi Huỳnh Như tới nhà Khánh Đơn chơi, cô thấy trong nhà có 4 người đàn ông: Khánh Đơn, em trai, con trai và cả... bố vợ cũ của anh. Hình ảnh đó đã gây ấn tượng cực mạnh trong cô.


Từng hoang mang khi thấy Khánh Đơn nuôi... bố vợ cũ

Huỳnh Như chưa phải là cái tên nổi tiếng trong showbiz dù cô tham gia nhiều phim sitcom truyền hình, làm người mẫu ảnh và cũng đã thử sức mình ở lĩnh vực âm nhạc. Cô chỉ thực sự được báo chí chú ý nhiều khi trở thành bạn gái rồi vợ của nhạc sĩ Khánh Đơn.

Huỳnh Như gặp Khánh Đơn sau khi anh chia tay người vợ đầu và đã đổ vỡ tình cảm với ca sĩ Lương Bích Hữu. Mặc dù biết rõ về tình trường ồn ào và cả những tai tiếng của Khánh Đơn nhưng sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đi đến hôn nhân và vừa chào đón đứa con chung hồi tháng 10 năm 2019.

Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, chặng đường đến với Khánh Đơn của Huỳnh Như đã trải qua nhiều trắc trở, đặc biệt là những "rào cản" về định kiến mẹ kế con chồng hay Khánh Đơn là người đào hoa có tiếng...

Kỷ niệm khiến Huỳnh Như không thể quên trong thời gian hai người quen nhau là khi cô đến nhà Khánh Đơn chơi. Hình ảnh mà cô thấy là trong nhà có tới 4 người đàn ông: Khánh Đơn, em trai anh, con trai anh và cả... bố của vợ cũ. Hoàn cảnh đó đã gây ấn tượng cực mạnh trong cô.

Huỳnh Như: Thấy hoàn cảnh của anh Khánh Đơn tôi hoang mang lắm, khúc mắc lớn nhất là anh nuôi bố vợ cũ - Ảnh 1.

Huỳnh Như sinh năm 1995. Cô là diễn viên, người mẫu và đang thử sức ở lĩnh vực âm nhạc.

Cô kể "Lúc đó, Đông Đông (con trai nhạc sĩ Khánh Đơn - PV) mặc 1 cái áo rất bình thường. Nếu như đứa trẻ đó chạy ra ngoài thì sẽ không ai nghĩ là con một nghệ sĩ. Dĩ nhiên, đứa trẻ đó vẫn được ông thương, ba thương nhưng thiếu bàn tay chăm sóc của một người mẹ, giống như tôi.

Ba tôi mất năm tôi 9 tuổi. Ngày ba mất, tôi chưa cảm nhận được sự mất mát. Mẹ đi bước nữa, tôi ở với ông bà nội từ nhỏ tới lớn. Thì khi tôi bước vô nhà, thấy hoàn cảnh anh Đơn như vậy, tôi hoang mang lắm, không biết là nên tiếp tục hay dừng lại.

Lúc đó, tôi với anh Đơn mới quen nhau được 4 tháng. Lúc đó, bà nội tôi còn sống. Tôi về kể với nội, cái khúc mắc lớn nhất là anh Đơn đang nuôi bố vợ cũ.

Khi tôi kể, nội bảo, "con ơi, ở đời có đức mặc sức mà ăn". Chính câu nói đó của nội giúp tôi biết mình phải làm gì. Tôi quyết định tiến tới. Càng ngày, anh càng cảm nhận được ở tôi sự chân thành nên anh rất thương. Có những điều tôi chưa nói nhưng anh đã hiểu rồi".

Con riêng của chồng yêu mẹ kế... hơn cả bố ruột

Chấp nhận hoàn cảnh của Khánh Đơn, nhiều người lo Huỳnh Như sẽ nặng gánh gia đình khi chồng có con riêng, lại đang nuôi cả bố vợ. Nhưng Huỳnh Như thì "lúc tôi quyết định bước vào cuộc đời anh, tôi chẳng nghĩ mình sẽ gánh vác gì".

Chia sẻ về mối quan hệ mẹ kế con chồng, Huỳnh Như kể: "Một ngày Đông Đông đi học về, chạy vào ôm tôi và nói, thưa mẹ con đi học về. Trường yêu cầu Đông Đông viết thư cho mẹ thì Đông Đông viết thư cho tôi. Trường yêu cầu làm thiệp cho mẹ thì Đông Đông cũng làm cho tôi.

Hay khi Đông Đông đi ra ngoài, người ta hỏi con ai, Đông Đông cũng bảo, con mẹ Như ba Đơn. Tôi cảm giác được là, trong tâm trí của Đông Đông, tôi như một người mẹ đẻ".

Huỳnh Như: Thấy hoàn cảnh của anh Khánh Đơn tôi hoang mang lắm, khúc mắc lớn nhất là anh nuôi bố vợ cũ - Ảnh 2.

Tổ ấm nhỏ của Khánh Đơn - Huỳnh Như đã có thêm một thành viên nhỏ.

Thậm chí, ở chung nhà nhưng cậu bé vẫn viết thư tay cho Huỳnh Như với những dòng ngắn nhưng chan chứa tình cảm: "con yêu mẹ", "con nhớ mẹ".

Hay những lúc cậu bé học bài xong muộn mà Huỳnh Như đã ngủ, cậu bé viết một mẩu giấy "con chúc mẹ ngủ ngon" rồi nhét dưới gầm cửa phòng của cô. Những tình cảm đó khiến cô ấm áp, bất ngờ và yêu thương con riêng của chồng như con ruột.

Bởi vậy, Huỳnh Như dù mới 24 tuổi và sống trong một hoàn cảnh "phức tạp" như nhiều người vẫn nói nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với gia đình.

Huỳnh Như tâm sự: "Tôi chưa bao giờ thấy mệt về hoàn cảnh gia đình như thế, trái lại, tôi còn cảm thấy hài lòng với những gì chồng dành cho mình. Có lẽ vì tôi sống với ông bà nội từ nhỏ nên tính tình cũng hơi khó khăn.

Tính anh Đơn thì nhẹ nhàng, có chuyện thì không nói mà nhắn tin. Anh bảo "năm nay, vợ mới 24 tuổi thôi, vợ đang rất thanh xuân, hãy sống và tận hưởng đúng tuổi của mình, đừng như 65 tuổi". Ý anh là bảo tôi bớt khó lại.

Với những gì anh Đơn dành cho tôi, có thể nói, anh Đơn là hoàn hảo. Vì khi tôi ra đường hay gặp gia đình chồng thì mọi người hay nói là: Em làm sao hay vậy, Khánh Đơn bây giờ hoàn toàn khác so với ngày trước.

Tôi không biết ngày trước anh thế nào, ăn chơi thế nào nhưng từ ngày anh bước vào cuộc đời tôi, tôi chỉ cảm nhận được sự chín chắn. Chưa bao giờ anh để tôi bị khúc mắc điều gì trong lòng mà không giải tỏa được".

Người xưa có câu "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Ngay chính Khánh Đơn lúc đầu cũng lo không biết vợ mới có thương con mình thật lòng hay không. Bởi sau nhiều lần đổ vỡ, thì người đàn ông có xu hướng chọn mẹ cho con chứ không chọn vợ cho mình.

Khánh Đơn cũng tâm niệm như vậy nên anh chọn vợ cho mình thì ít mà chọn mẹ cho con thì nhiều. Khi quen Huỳnh Như, Khánh Đơn cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

Huỳnh Như: Thấy hoàn cảnh của anh Khánh Đơn tôi hoang mang lắm, khúc mắc lớn nhất là anh nuôi bố vợ cũ - Ảnh 4.

Gia đình tưởng như phức tạp ấy lại sống cuộc sống hạnh phúc đơn giản như bao người.

Nhưng sau tất cả, Huỳnh Như đã cho chồng và mọi người thấy, định kiến đó là sai. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Huỳnh Như tự tin mình là một người mẹ kế tốt.

Có lần Khánh Đơn nói với cô: "Tất cả những gì em dành cho anh, anh đều cảm nhận được. Có lẽ vì anh cảm nhận được sự chân thành của tôi nên trong bất cứ cuộc cãi vã nào của hai vợ chồng, anh luôn là người xin lỗi trước dù tôi sai. Anh bảo, anh xin lỗi vì không muốn tôi buồn và khóc. Khi tôi bình tĩnh lại, anh mới nói cho tôi hiểu rõ mọi việc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại