Vì một chiếc khẩu trang trong mùa dịch, người vợ quyết định ly hôn sau 10 năm bên nhau, biết lý do cuối cùng ai cũng phải gật đầu đồng tình

RENA |

'Một cái khẩu trang khiến cho Lý Vân nhìn thấu được lòng dạ của chồng mình. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì anh ta chắc chắn sẽ không quan tâm đến cô', người phụ nữ kể.

Tình nghĩa vợ chồng không được thể hiện rõ trong những lúc yên bình. Phải đến khi có trường hợp nguy cấp mới hiểu đối phương có yêu hay dành trọn sự quan tâm cho ta hay không. Một gia đình hình thành khi hai người yêu nhau, nguyện gắn bó với nhau cho đến hết cuộc đời bằng sự quan tâm, yêu thương. Tuy nhiên, một khi điều gắn kết đó không còn nữa thì tổ ấm liệu có hạnh phúc.

Một câu chuyện về người phụ nữ ly hôn chồng được viết lên mạng xã hội Weixin (Trung Quốc) đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. Chuyện như sau:

"Một độc giả tên Lý Vân gửi tin nhắn cho tôi, kể về câu chuyện xảy ra trong đợt dịch bệnh đang hoành hành.

Vào hôm mùng 2 Tết, Lý Vân đã bảo chồng mình đi mua khẩu trang. Người chồng quay về nói rằng đã đi mấy hiệu thuốc rồi mà vẫn không mua được nhưng không sao cả, không ra ngoài thì chắc là không sao. Nếu cả nhà cần mua thức ăn thì để anh ta đi là được rồi.

Lý Vân rất cảm động. Mặc dù bình thường không rõ anh ta đối xử với cô tốt thế nào nhưng lúc này đây anh ta vẫn rất có trách nhiệm.

Vì một chiếc khẩu trang trong mùa dịch, người vợ quyết định ly hôn sau 10 năm bên nhau, biết lý do cuối cùng ai cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ăn cơm trưa xong, người đàn ông nói muốn đi thăm bố mẹ anh ta, năm nay không đón giao thừa cùng gia đình nên cứ thấy có chút gì đó lăn tăn trong lòng. Nhà bố mẹ đẻ với nhà chồng của Lý Vân đều ở khu phố bên cạnh, một cái ở phía Đông, một cái ở phía Tây, cách nhau không xa. Lúc mua nhà họ cũng đã xem xét để tiện quan tâm chăm sóc cho cả hai bên gia đình.

Lý Vân cùng đi xuống cầu thang với chồng, mỗi người tự về nhà thăm mẹ mình để xem có vấn đề gì xảy ra không. Lý Vân đi được một đoạn rồi mới chợt nhớ ra quên mang theo túi thuốc mua cho mẹ từ năm ngoái nên đành quay về nhà lấy.

Nhìn từ xa, cô bỗng thấy chồng đang xách một túi đồ từ chỗ cổng siêu thị trong khu nhà mình ra, lại còn đeo cả khẩu trang, rồi mới đi đến nhà thăm mẹ anh ta.

Lý Vân cảm thấy rất khó hiểu, chẳng phải anh ta nói rằng không mua được khẩu trang hay sao? Tại sao vừa mới chào vợ có một chút mà đã có để đeo rồi? Hay là trong siêu thị này bán?

Cô ấy đi vào trong hỏi thử, họ trả lời là không bán.

Lý Vân càng nghĩ càng thấy tức giận, chờ lúc chồng về nhà cô ấy đã lén lục túi áo anh ta, lôi ra được một cái khẩu trang còn nguyên, chưa mở.

Cô ấy cầm đi hỏi chồng mình đầu đuôi câu chuyện, mới đầu anh ta nói là lấy từ chỗ bố mẹ anh ta. Lý Vân không đồng ý với lí do đó và bảo rằng đã thấy anh đeo trước khi đến nhà thăm bố mẹ chồng rồi.

Anh ta đành phải nói thật: 'Lúc sáng anh đi mãi mà không mua được cái khẩu trang nào, trên đường đi có người tốt bụng phát miễn phí, nhưng mỗi người chỉ được lấy nhất là 2 cái. Anh lấy ở chỗ đấy. Có cái khẩu trang thôi mà, có cần thiết phải tranh cãi gay gắt thế không?'.

Lý Vân không cãi nhau với anh ta nữa nhưng trong lòng đã có ý định cho riêng mình rồi.

Cô ấy nói rằng, lấy nhau mười mấy năm, người đàn ông này làm cái gì cũng giấu diếm, chưa bao giờ đối xử thật lòng với cô.

Trước đó, không phải cô chưa từng nghĩ đến việc ly hôn nhưng bố mẹ cô đều cho rằng hôn nhân là chuyện lớn, bạo lực gia đình không phải, ngoại tình cũng không thì làm sao mà phải nghĩ đến chuyện ly hôn .

Cô ấy cũng sợ con trẻ bị tổn thương nên luôn bù đắp cho nó.

Vì một chiếc khẩu trang trong mùa dịch, người vợ quyết định ly hôn sau 10 năm bên nhau, biết lý do cuối cùng ai cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Một cái khẩu trang khiến cho Lý Vân nhìn thấu được lòng dạ của chồng mình. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì anh ta chắc chắn sẽ không quan tâm đến cô. Đợi qua đợt này cô sẽ ly hôn với anh ta, anh ta tuyệt đối không phải một người đáng để cô tin cậy dựa dẫm vào.

Có người nói rằng: "Khó khăn, hoạn nạn giống như một cái gương vậy, là người hay là ma chỉ cần soi một cái là biết".

Bởi vậy, dịch bệnh này không chỉ phản ánh bản chất thật của con người mà còn phản ánh những điều thật sự mà hôn nhân che giấu".

Đọc xong nhiều người cảm thấy buồn cho cô vợ. 10 năm kết hôn, sống bên nhau nhưng cô cũng chẳng hiểu rõ được chồng mình. Khi hoạn nạn, anh ta thoải mái dùng khẩu trang, có hai cái cũng chẳng chia cho vợ một.

Chỉ vì sự việc nhỏ đó mà người ta nghĩ rộng ra được tính cách cũng như suy nghĩ của người đàn ông này. Bản thân anh ta là trên hết, vợ như thế nào cũng chẳng mấy quan trọng đâu.

Trong cuộc sống gia đình, tình yêu và sự chia sẻ, cảm thông, lo toan cho nhau là những thứ người ta thấy cần thiết. Một khi tư tưởng có chút nhỏ nhen ích kỷ sẽ khiến đối phương hụt hẫng, buồn phiền và thậm chí cạn cả tình yêu từng có.

Nhiều người nói rằng chỉ vì những điều nhỏ nhặt thì không đáng ly hôn, có ngoại tình, vũ phu gì đó mới đáng. Nhưng với quan hệ vợ chồng, để xảy ra sự việc khiến người ta lăn tăn ngay từ điều nhỏ xíu đó thì tình cảm, tình nghĩa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại