Quà Valentine của thanh niên phụ hồ câm điếc bẩm sinh, đọc thư đính kèm càng xúc động hơn

Nhật Hạ |

Tuy vậy, nhiều người cũng cho rằng cô gái nên mang quà đi trả sau khi đọc câu chuyện.

"Đây là những dòng chữ và quà mà 1 người câm điếc bẩm sinh người ta tặng mình đấy mọi người ạ.

Thực sự đọc thư mà rơi nước mắt, không phải người yêu đâu mà chỉ là hàng xóm thôi, anh thích mình cũng lâu rồi nhưng mãi tới tối hôm qua mới tiến tới bối rối tặng quà mình rồi chạy đi mất.

Anh làm phụ hồ, có lương thì tiết kiệm nhịn ăn nhịn mặc để mua quà tặng mình.

Đọc thư anh mà thương, chỉ tiếc là mình vẫn còn thương người yêu cũ nên không thể đón nhận tình cảm của anh được. Giá mà người yêu cũ mình cũng tốt như anh này thì hay biết bao nhỉ".

Đây là lời kể của một cô gái về món quà đặc biệt. Đi kèm với nó chính là bức thư tay vì anh bị câm điếc: "Có món quà nhỏ tặng em. Tuy nó nhỏ nhưng đây là cả tấm lòng anh dành cho em. Mong em hãy nhận".

Quà Valentine của thanh niên phụ hồ câm điếc bẩm sinh, đọc thư đính kèm càng xúc động hơn - Ảnh 1.

Bức thư cùng món quà của anh phụ hồ tặng cho cô gái.

Có lẽ vì quá thích cô gái, anh chàng làm phụ hồ đã lấy hết can đảm đi mua quà rồi viết thư tặng. Đúng là cảm xúc thật, tình cảm thật quý giá biết bao. Cô gái vì bị tặng quà rồi anh chạy biến đi mất nên đành cầm về và viết lời tâm sự lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng cô gái nên đi trả lại đôi bông tai đó. Cô không có tình cảm với anh thì tốt nhất đừng nhận quà như vậy. Nó sẽ khiến anh ấy hi vọng nhiều rồi lại nhận về thất vọng quá lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại