Hoàng Mập: "Trong nghề, tôi hạng B, hạng C gì đó nhưng nói về tài sản thì tôi hạng A"

Hương Hương |

Hoàng Mập tự tin nhận mình là người có tiền nhưng tiền nhiều như thế nào, anh từ chối trả lời cụ thể vì sợ bị... "ném đá".

Tôi là người có tiền

Hoàng Mập là diễn viên hài quen thuộc với đông đảo khán giả. Anh từng tham gia rất nhiều bộ phim, và khoảng chục năm trở lại đây, nam nghệ sĩ chuyển sang sản xuất phim.

Anh thành lập hãng phim tư nhân mang tên Hoàng Thần Tài và từng sản xuất hơn chục bộ phim truyền hình, 4-5 bộ phim chiếu rạp, tiêu biểu như: Lọ Lem Sài Gòn, Cưới chạy, Đời như ý, Vali tình yêu... Số tiền nhiều nhất mà anh từng bỏ ra khi làm phim là 20 tỷ. Đó là một bộ phim mà Hoàng Mập hợp tác với một hãng phim của Hàn Quốc.

Trong talkshow Chuyện cuối tuần, chia sẻ về công việc của mình, Hoàng Mập cho biết, trong lĩnh vực diễn xuất, anh biết mình không bao giờ lên được sao hạng A, chỉ là sao hạng B, C, D. Song, về tài sản thì anh tự tin mình có thể ở mức "hạng A".

Hoàng Mập nói: "Trong nghề, tôi hạng B, hạng C, hạng gì đó chứ không bao giờ là hạng A nhưng nói về tài sản thì tôi hạng A. Tôi là người có tiền. Và khi tôi làm gì thì đều trả tiền tươi. Không nợ một ai hết. Off đoàn là tôi trả hết. Bạn nào cần tiền mua nhà, mua xe tôi cũng có thể ứng hết cho các bạn đó.

Nhiều người hỏi tôi không sợ bị giật hả, tôi không sợ. Sống trong giới này chỉ vài người, biết nhau hết thì anh em ai làm thế. Nếu làm vậy thì đâu có cơ hội hợp tác tiếp nữa".

Hoàng Mập: Trong nghề, tôi hạng B, hạng C gì đó nhưng nói về tài sản thì tôi hạng A - Ảnh 1.

Hoàng Mập

Hoàng Mập cũng tiết lộ, không chỉ khi mời diễn viên đóng phim của mình, anh mới sòng phẳng chuyện tiền bạc, mà ngay cả khi casting vai diễn, anh luôn thuê nguyên một quán café, trả hết toàn bộ tiền nước, ăn uống hôm đó và yêu cầu chủ quán không được nhận bất cứ đồng nào của các diễn viên.

"Nhiều em nghệ sĩ trẻ sĩ diện muốn được mời vai nên nhận trả hết. Nhưng nhỡ mình casting xong không chọn em đó, sẽ rất tội. Ai cũng biết diễn viên không nổi tiếng sống thế nào. Các em phải thuê nhà, ăn uống tạm bợ mà còn để trả tiền thì mang tiếng. Nhiều người không hiểu nghĩ mình lợi dụng họ".

Bán không biết bao nhiêu căn nhà vì làm phim

Trước khi là nhà sản xuất phim, Hoàng Mập là diễn viên nên anh hiểu rất rõ sự khác biệt giữa hai công việc này.

Anh nói: "Làm diễn viên nắng thì ra chỗ mát ngồi, hết phân đoạn của mình thì ngủ. Nhưng làm nhà sản xuất không như vậy, cực vô cùng. Khi mất điện, rồi công an tới hỏi giấy tờ đều phải có mặt. Mỗi khi qua được một công đoạn nào thì mới có thể thờ phào một cái".

Hoàng Mập: Trong nghề, tôi hạng B, hạng C gì đó nhưng nói về tài sản thì tôi hạng A - Ảnh 2.

Hoàng Mập thẳng thắn nhận mình là người... có tiền.

Chia sẻ về việc mời các ngôi sao tham gia đóng phim, Hoàng Mập cho biết, với anh việc mời ngôi sao không khó, chuyện cát xê cao hơn 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu đối với anh không thành vấn đề nhưng ngôi sao thường quá bận, hay đến trễ... gây khó khăn cho đoàn.

Anh nói: "Mời càng nhiều ngôi sao, kế hoạch làm việc càng mệt. Mỗi người chỉ cần xin nghỉ 1,2 ngày thôi là đã khó sắp xếp rồi. Đến khi tất cả cùng xin nghỉ thì làm sao quay được.

Lúc đầu làm phim, tôi giống như bị thần kinh, tôi mệt, lên máu, la hét... nhưng sau nhiều phim, tôi bình tĩnh lắm. Giờ mà quay, bể lịch vì diễn viên tôi cũng không khó chịu. Tôi đi uống cà phê, mặt tỉnh bơ. Kế hoạch quay là 45 ngày, diễn viên bể lịch thì sắp lịch để trả nợ trong 45 ngày đó.

Phải tập như thế thì mới sống được, chứ mỗi lần làm phim tôi lại già đi, nhan sắc xuống cấp nhanh lắm".

Nói về các nhà sản xuất phim hiện nay, Hoàng Mập cho biết, có rất nhiều kiểu nhà sản xuất. Có người tự bỏ tiền túi ra làm phim, có người vay ngân hàng, có người có tiền của tập đoàn đầu tư. 

Có người lại thuộc dạng “lừa đảo” luôn kêu gọi dự án để làm phim nhưng làm được một nửa hết tiền nên bỏ trốn.

Cũng có dạng nhà sản xuất giả bộ casting để cầm dự án phim đi xin tiền đầu tư, có người thì thuộc dạng “liều” khi làm phim cần 10 tỷ nhưng chỉ có 2 tỷ, quay được đoạn đầu đã dừng.

Bản thân Hoàng Mập từng phải bán rất nhiều căn nhà để làm phim, nhưng may mắn, căn nhà đầu tiên thì anh vẫn giữ lại được nên giờ không phải "ra đường". "Tôi bán không biết bao nhiêu căn nhà. Đó là những nhà tôi mua được nên khi làm phim phải bán đi. Rất may tôi vẫn giữ được căn nhà đầu tiên của mình", anh nói.

Hoàng Mập: Trong nghề, tôi hạng B, hạng C gì đó nhưng nói về tài sản thì tôi hạng A - Ảnh 4.

Và làm phim luôn sòng phẳng, thậm chí ứng trước nếu cần.

Chia sẻ về việc các nhà làm phim hiện nay thường nói quá về doanh thu sau vài ngày công chiếu lên đến 50-70 thậm chí hàng trăm tỷ, Hoàng Mập cho biết, đó chỉ là những con số “bay bổng” khiến người nghe “hết hồn” chứ sự thật thì không được như vậy.

Nếu làm phim mà thu lời mấy trăm tỷ như vậy thì cả giới đại gia ở Sài Gòn nhảy vào làm phim ngay, ai cũng sẽ đi làm phim hết. Đừng bao giờ tin các con số, phim vừa chiếu vài ngày lấy đâu ra mà mấy chục tỷ.

Tuy nhiên, người ta vẫn phải “nổ” như vậy để thu hút tiền cho các dự án sau. Cũng có trường hợp, người ta kêu gọi được 15 tỷ, nhưng làm phim chỉ mất 12 tỷ, như vậy là họ được lời 3 tỷ rồi”, Hoàng Mập nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại