Trúc Nhân: Đó là anh Jun Phạm. Anh ấy là một người anh mà tôi rất thương!

Tùng Ninh |

"Lúc, nhà tôi rất khó khăn, rồi công việc, học tập, mọi thứ trong cuộc sống đều rất buồn. Vì thế, một mình tôi đã ngồi ngoài công viên uống hết 8 lon bia rồi say" – Trúc Nhân cho biết.

Tại talkshow First Time trên kênh BillBoard Việt Nam, ca sĩ Trúc Nhân đã phải trả lời nhanh một số câu hỏi được chương trình đưa ra. Qua đó, anh đã chia sẻ đôi điều về chuyện đời, chuyện nghề của mình.

Một mình tôi đã ngồi ngoài công viên uống hết 8 lon bia rồi say

Từ đầu tiên bật ra trong đầu bạn khi nghĩ về sư phụ Thu Minh?

Từ đầu tiên để nói về Thu Minh là "dữ". Bả rất dữ. Chị Thu Minh rất thẳng tính nhưng cũng rất bình tĩnh.

Trúc Nhân: Đó là anh Jun Phạm. Anh ấy là một người anh mà tôi rất thương! - Ảnh 1.

Trúc Nhân và Thu Minh

Từ trước đến giờ, chị Thu Minh sẵn sàng la mắng tôi mỗi khi tôi làm sai điều gì đó hoặc hát không đúng.

Chị ấy rất bực bội những lúc như thế, nhưng chị cũng là người bình tĩnh nhất. Mỗi khi tôi gặp chuyện gì đó, rối lên, chị Thu Minh luôn là người giữ tôi bình tĩnh lại.

Câu hát của chị Thu Minh khiến tôi bất ngờ nhất là một câu trong ca khúc I am Diva. Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy như thế từ trước đến giờ. Những lúc bả hát như vậy rất trêu ngươi và đầy lòng kiêu hãnh, nên tôi cực kỳ thích.

Lần đầu tiên bạn say xỉn là bao giờ?

Tôi không nhớ chính xác là khoảng thời gian nào nhưng hình như là hồi sinh viên năm thứ nhất. Lúc, nhà tôi rất khó khăn, rồi công việc, học tập, mọi thứ trong cuộc sống đều rất buồn.

Vì thế, một mình tôi đã ngồi ngoài công viên uống hết 8 lon bia rồi say. May quá có bạn đưa về, chứ không thì tôi cũng suýt ngủ ngoài công viên rồi.

Bây giờ đi nhậu tôi cũng uống khá nhiều, nhưng rất lâu xỉn và nhớ được hết mọi thứ.

Trúc Nhân: Đó là anh Jun Phạm. Anh ấy là một người anh mà tôi rất thương! - Ảnh 3.

Tôi còn phải nhịn ăn sáng để mua đĩa Beyonce về nghe

Lần đầu tiên bạn cảm nhận thành công với một sản phẩm âm nhạc là khi nào?

Đó là khi tôi ra mắt ca khúc Bốn chữ lắm. Sau khi tổ chức xong họp báo, sự bùng nổ của MV khiến tôi vô cùng sung sướng. Lúc đó, tay chân tôi run lẩy bẩy vì niềm vui này đồng nghĩa với việc tôi sắp phải đối đầu với một ngọn núi cực kỳ lớn.

Đó là lí do vì sao gần một năm sau, tôi mới ra được sản phẩm tiếp theo.

Điều bạn yêu thích đầu tiên ở Beyonce?

Điều khiến tôi yêu thích Beyonce là cô ấy biểu diễn như một nữ thần, còn giọng hát như một diva. Ấn tượng khiến tôi nhớ mãi là hồi trước tôi không biết internet là gì nên phải đi lục tung đất Vũng Tàu để kiếm bằng được các đĩa nhạc của Beyonce để nghe.

Tôi còn phải nhịn ăn sáng để mua đĩa Beyonce về nghe. Beyonce là thần tượng lớn nhất cuộc đời tôi. Mỗi lần tôi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy tinh thần làm nghề tụt đi, tôi lại nghe Beyonce.

Trúc Nhân: Đó là anh Jun Phạm. Anh ấy là một người anh mà tôi rất thương! - Ảnh 4.

Trúc Nhân và Beyonce

Hồi xem phim Dream Girls, tôi ấn tượng đầu tiên với Jennifer Hudson ở bài And I am telling you. Nhưng sau đó nghe bài Listen, tôi lại thích Beyonce hơn.  Từ đó tới giờ, tôi chỉ thần tượng Beyonce.

Tôi có thể chia sẻ với Jun Phạm mọi thứ trong cuộc sống

Lần đầu tiên bạn mắc lỗi trên sân khấu là gì?

Đó là lần tôi hát ở vòng đối đầu Giọng hát Việt. Lúc đó, tôi hát bài Ngày của tôi với chị Hoàng Thị Uyên. Hai chị em khi ấy rất thân với nhau nhưng chị Uyên bị loại, chị Thu Minh chọn tôi.

Lúc ấy, trong lòng tôi có mong muốn là chị Uyên về Dak Lak rồi mà xuống Sài Gòn là phải gọi cho tôi. Nhưng tôi không nói ra mồm như thế mà lại nói thành: "Nếu chị xuống đây mà không gọi cho em thì em sẽ cầm dao đâm chị chết".

Trúc Nhân: Đó là anh Jun Phạm. Anh ấy là một người anh mà tôi rất thương! - Ảnh 5.

Trúc Nhân và Jun Phạm

Sau câu nói này, tôi thấy bản thân mình như một thằng khùng. Tôi đã bị chị Thu Minh mắng rất nhiều vì câu nói đó.

Người đầu tiên bạn nhắn tin khi có một ngày tồi tệ là ai?

Đó là anh Jun Phạm. Anh ấy là một người anh mà tôi rất thương. Có thể nói, anh Jun Phạm là người bạn thân nhất của tôi ở thời điểm hiện tại. Tôi có thể chia sẻ với anh ấy mọi thứ trong cuộc sống, kể cả những cái khó nói nhất, nhạy cảm nhất, lớn lao, trăn trở, đau buồn nhất.

Ngược lại, anh Jun Phạm cũng như vậy với tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có một người bạn để chia sẻ mọi thứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại