Tình yêu chênh lệch 16 tuổi của phụ huynh qua lời kể của con gái: "Để mẹ đứng tên mọi tài sản, ba có mẹ là đủ rồi"

Lâm Anh |

Valentine lần thứ 20 sau khi kết hôn, ba Anh Khuê mới có hoa tặng vợ nhưng ông có cách yêu thương bạn đời rất đặc biệt.

Phạm Huỳnh Anh Khuê năm nay 21 tuổi. Cô cùng chị gái (24 tuổi) và cậu em trai (14 tuổi) là "sản phẩm" của tình yêu kéo dài hơn hai thập kỉ của ba mẹ.

Hai phụ huynh cũng chính là thần tượng của ba chị em. Những năm gần đây, ba mẹ thường xuyên thể hiện tình cảm trước mặt các con khiến 3 chị em... ghen tị. Đến "mức" này, Anh Khuê "không chịu nổi", liền đăng đàn "kể xấu" ba mẹ. Không ngờ, câu chuyện lại khiến dân mạng thích thú.

Tình yêu chênh lệch 16 tuổi của phụ huynh qua lời kể của con gái: Để mẹ đứng tên mọi tài sản, ba có mẹ là đủ rồi - Ảnh 1.

Gia đình 5 người của Anh Khuê (Cô gái là người đứng ngoài cùng, bên trái).

Chụp trộm một tấm ảnh, quyết "cưa" cả bố lẫn con gái "nhà người ta"

Ba của Anh Khuê (58 tuổi) hơn mẹ cô 16 tuổi. Hai phụ huynh quen nhau trong một chuyến du lịch chung tới Đà Lạt. Khi đó, bà ngoại dẫn mẹ Anh Khuê đi cùng, ba cô trông thấy chụp liền chụp trộm một tấm ảnh.

Sau chuyến đi định mệnh đó, ba Anh Khuê dò hỏi thông tin và bắt đầu làm quen, "cưa cẩm" mẹ cô.

"Ba 'cưa' mẹ như bao chàng trai hồi đó: viết thư tay, làm thơ, chơi đàn guitar, xuống nhà ngoại phụ việc vườn tược, thỉnh thoảng ở lại nhậu đôi lần.

Ngoài 'cưa' mẹ, ba còn tích cực 'cưa' cả ông ngoại. Hồi đó, mẹ mới học cấp ba nhưng cũng có nhiều người để ý, có chú bộ đội còn viết thư "thả thính", thậm chí đến ăn cơm cùng gia đình nhưng không ai qua được ba. Nói về độ tự tin thì ba là số một", Anh Khuê kể.

Khoảnh cách tuổi tác khá lớn không làm khó ba mẹ Anh Khuê. Khi đó, ba cô gái là công nhân viên chức nhà nước, công việc ổn định lại chín chắn và biết cư xử. Còn mẹ Anh Khuê đúng kiểu "con nhà người ta": học giỏi, làm lớp trưởng và năng nổ trong hoạt động đoàn.

"Ba thì 'trẻ tính', hài hước còn mẹ thì có phần già dặn nên vô tình kéo khoảng cách tuổi tác gần lại. Chỉ có điều mẹ lấy chồng sớm khiến người ngoài xôn xao bàn tán. Thời xưa, khi mà người đàn ông làm ăn được, lấy vợ kém nhiều tuổi thường bị đồn rằng ông này ham trẻ, cô này cưới vì tiền. May mắn là ba mẹ chỉ coi tất cả như 'gió thoảng'".

Sau này, khi đã kết hôn, mẹ Anh Khuê dành trọn thời gian cho công việc nội trợ, ở nhà chăm lo, vun vén cho gia đình. Người ta thường bảo, phụ nữ quanh quẩn trong góc bếp để chồng nuôi thường bị xem nhẹ. Nhưng mẹ Anh Khuê chưa một lần rơi vào trường hợp như vậy. Suốt 25 năm chung sống, ba Anh Khuê không chấp nhặt chuyện tiền nong, không thủ riêng hay mưu tính với vợ.

"Ba chưa một lần coi thường mẹ, thậm chí em gái của mẹ học đại học về, ba còn cho tiền dì nhiều hơn cả mẹ. Nhà ba mẹ vợ chỉ hơi xuống cấp một chút, ba năn nỉ ỉ ôi mấy tháng trời để ngoại chịu sửa, thiếu bao nhiêu ba bù. Thương mẹ, ba thương luôn cả nhà mẹ không chút tính toán", Anh Khuê chia sẻ.

Ba Anh Khuê là người đàn ông hài hước và chiều vợ

Điều đặc biệt, ba cô gái để vợ đứng tên toàn bộ tài sản từ căn nhà đến sổ tiết kiệm.

"Không biết được bao nhiều người vợ, người chồng mà thoải mái với nhau chuyện tiền bạc, không thủ riêng, không mưu tính. Anh xài gì kệ anh, em xài gì kệ em, miễn không đánh đề hay làm chuyện đen tối là được. 

Tài sản thì mẹ chả mấy quan tâm, nhưng ba để mẹ đứng tên hết, rồi mình thì đi ký giấy chứng nhận tôi không liên quan tài sản này, để có bán hay gì thì đỡ phiền phức lằng nhằng. Ba không sợ có ngày vợ mình "khùng khùng" đem bán hay đem tài sản trốn đi mất".

Ngày Valentine "nâng cấp" tình cảm đầu tiên 

Valentine ở thời ba mẹ Anh Khuê là một ngày xa lạ. Họ không có thói quen tặng quà vào dịp đặc biệt này. Phải đến 20 năm sau ngày kết hôn, hai phụ huynh mới bắt đầu biết đến mùi vị của Ngày lễ Tình nhân.

"Hằng năm, ba mẹ tổ chức kỉ niệm ngày cưới. Còn ngày Valentine thì tuyệt nhiên không có quà cáp hay hoa, bánh gì. Mình còn nhớ cách đây vài năm, khi ở nội trú, chính mình là người làm hoa giấy, bảo thằng em mang về cho ba tặng mẹ. Từ lần ấy, ba mới để ý đến ngày Valentine.

Ba mua cho mẹ nhiều thứ như xe máy, đồ dùng gia đình và đó chính là quà đấy! Đâu phải cứ tặng đồ vào ngày lễ thì mới coi là quà", Anh Khuê bày tỏ.

Tình yêu chênh lệch 16 tuổi của phụ huynh qua lời kể của con gái: Để mẹ đứng tên mọi tài sản, ba có mẹ là đủ rồi - Ảnh 4.

Vài năm trở lại đây, khi hai cô con gái đầu đã lớn, ba mẹ của Anh Khuê bắt đầu "mạnh dạn" thể hiện tình cảm. 

"Ngày xưa, ba mẹ rất ít khi bày tỏ yêu thương. Nhưng bây giờ, cả hai đã thay đổi nhiều rồi, có lẽ vì xã hội phát triển, ba mẹ bắt đầu dùng mạng xã hội nhiều hơn. Ban đầu thì chỉ nói vài câu "thả thính" với đối phương, dần dần thì "nâng cấp" thành ôm, nắm tay, thơm má trước mặt các con luôn. Chị em mình tha hồ mà xem cảnh tình cảm đến phát hờn", 9x dí dỏm.

Với ba chị em Anh Khuê, tình yêu của ba mẹ là điều tự hào của cả gia đình.

"Điều mình khâm phục nhất ở ba mẹ là sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối ở đối phương trong hàng chục năm qua. Ba mẹ có nhiều điểm tương đồng, mà một trong số đó là cùng 'lầy'. Nhờ đó mà gia đình mình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười", 9x chia sẻ.

Hiện tại, Anh Khuê và chị gái đang học tập và làm việc tại TP HCM còn ba mẹ và em trai sinh sống tại Bình Phước. Khoảng cách xa nhưng cứ đến sinh nhật của 2 phụ huynh là cả gia đình lại đoàn tụ, mua bánh kem và chụp hình kỉ niệm.

Câu chuyện tình yêu giản dị nhưng ấm áp của ba mẹ Anh Khuê đủ khiến người ta hạnh phúc lây. Nhiều người nói vui rằng dù không đứng tên tài sản nào nhưng ba của Anh Khuê lại rất giàu vì có người vợ hết mực thương yêu và những đứa con ngoan ngoãn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại