Nhà nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thủ Dầu Một bị khóa cổng, cả gia đình phải đi thuê trọ?

Yến Nhi |

Căn nhà giữa phố của nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Dầu Một, Bình Dương bất ngờ bị người lạ khóa cổng, cả gia đình khiếp sợ không dám vào nhà.

Những ngày qua, dư luân tại tỉnh Bình Dương xôn xao về việc nhà của ông N.N.D (nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Dầu Một, nguyên Chủ tịch HĐND TP Thủ Dầu Một) bị kẻ gian khóa cổng không thể vào được, buộc người trong gia đình ông D. phải đi ở trọ.

Chủ nhân căn nhà cho biết, toàn bộ tài sản bên trong nhà gồm: vàng, tiền mặt, tài sản khác không biết còn hay mất.

Nhà nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thủ Dầu Một bị khóa cổng, cả gia đình phải đi thuê trọ? - Ảnh 1.

Căn nhà ông D. bị kẻ lạ khoá ngoài.

Sau khi vào cuộc xác minh và tìm hiểu thì được biết, thông tin nhà nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Dầu Một bị khóa cổng là có thật. Căn nhà xảy ra vụ việc nằm bên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Chủ nhân căn nhà bị khóa cổng cho biết, trước tết khi gia đình đi du lịch 3 ngày, khi trở về thì phát hiện cổng nhà đã bị khóa lại. Do có nhiều tài sản bên trong căn nhà, sợ kẻ gian đã lấy nên không phá khóa mà giữ nguyên để trình báo chính quyền địa phương.

"Chúng tôi báo phường xuống hỗ trợ thì họ nói cứ phá cổng mà vào. Thế nhưng, tôi không làm điều đó bởi tài sản bên trong gồm tiền mặt, vàng… không biết có còn không, nếu mất ai chịu trách nhiệm. Mặt khác, ngoài cổng có người lạ canh gác, đe dọa nên tôi không dám làm gì", ông D. nói. Ông D. cho biết thêm, gia đình ông không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một. Trung tá Trần Minh Tâm – Phó trưởng Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, ông chưa nghe cơ sở báo cáo nhưng sẽ chỉ đạo cán bộ vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại