Rơi nước mắt hoàn cảnh thương tâm ở Hà Nội: Bố mất vì điện giật, bé gái chào đời khi mẹ băng huyết tử vong sáng 30 Tết

Hoàng Hải |

Sau khi sinh Phương Thảo, chị Oanh bị băng huyết rồi tử vong, kể từ đó cho đến nay bé Phương Thảo phải bú hoàn toàn bằng sữa bột và chưa được nhìn thấy mặt mẹ.

Chưa đầy 1 năm, mẹ già ngoài 70 tuổi mất con trai, con dâu

Sau khi nhận được thông tin về trường hợp bé gái 5 tuổi và cháu bé sơ sinh mới 15 ngày tuổi mất cả bố lẫn mẹ ở xóm Bàn Thuộc (đội 1, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) chiều 7/2, PV đã tìm về địa phương để tìm hiểu hoàn cảnh đặc biệt éo le trên.

Nhờ sự chỉ dẫn của người dân, PV nhanh chóng có mặt tại gia đình bà Nguyễn Thị Chút (SN 1948).

Khi PV có mặt cũng là lúc gần 10 người là các mạnh thường quân từ nhiều nơi hay tin về hoàn cảnh của gia đình đã đến gửi lời động viên, chia sẻ và giúp đỡ về vật chất.

Ngồi dưới mái hiên căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, bà Chút giọng run run nói từ sáng đến giờ (chiều 7/2), có nhiều người đến ủng hộ giúp đỡ 2 cháu nội của bà.

Bé gái 15 ngày tuổi khát sữa khi vừa chào đời mẹ tử vong sáng 30 Tết, bố mất vì điện giật - Ảnh 1.

Bà Chút ngồi thất thần dưới mái hiên căn nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trò chuyện với PV, bà kể, chồng bà đã mất được hơn 10 năm nay. Trước đây, vợ chồng bà có 4 người con 3 gái, 1 trai. Trong đó, anh Phạm Thừa Nam (SN 1981) là con trai thứ 3 trong gia đình.

Cách đây gần 6 năm, anh Nam lên duyên vợ chồng với chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1987, người địa phương).

Lấy nhau được hơn 1 năm, vợ chồng anh Nam vui mừng đón tin vui đầu lòng khi con gái Phạm Thị Phương Anh chào đời.

Bé gái 15 ngày tuổi khát sữa khi vừa chào đời mẹ tử vong sáng 30 Tết, bố mất vì điện giật - Ảnh 2.

Nhiều người sau khi biết được câu chuyện của gia đình bà Chút trong chiều 7/2, đã đến động viên tặng tiền, sữa cho cháu Phương Anh và Phương Thảo.

Bé gái 15 ngày tuổi khát sữa khi vừa chào đời mẹ tử vong sáng 30 Tết, bố mất vì điện giật - Ảnh 3.

Mặc dù nhiều người lạ truyền tay nhau bế nhưng cháu Phương Thảo vẫn ngủ ngon, không quấy khóc.

Nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang khi vào ngày 1/6/2019, anh Nam trong lúc đi làm bị điện giật tử vong. Lúc này, chị Oanh đang mang thai con gái thứ 2 được gần 2 tháng.

"Lúc nghe tin thằng Nam mất, tôi rụng rời chân tay chẳng dám tin nó lại mất đột ngột như vậy, thằng bé chịu khó chăm lo cho gia đình mà đoản mệnh quá...", rưng rưng nước mắt bà Chút kể.

Trước cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", bà Chút bị sốc lớn và phải mất nhiều tháng sau mới có thể nguôi ngoai.

Con trai duy nhất đột ngột qua đời, nỗi đau quá lớn ập đến nhưng hàng ngày bà vẫn phải gắng gượng khuyên con dâu đang mang bầu ổn định tinh thần để bào thai trong bụng không bị ảnh hưởng.

Bé gái 15 ngày tuổi khát sữa khi vừa chào đời mẹ tử vong sáng 30 Tết, bố mất vì điện giật - Ảnh 4.

Bé Phương Thảo nằm ngủ ngon lành trong vòng tay người lạ.

Bé gái 15 ngày tuổi khát sữa khi vừa chào đời mẹ tử vong sáng 30 Tết, bố mất vì điện giật - Ảnh 5.

Gia đình chia sẻ, bé Phương Thảo sau khi chào đời đã phải xa mẹ, có thể mẹ trước khi mất còn chưa nhìn thấy mặt con.

"Những ngày đầu chồng mới mất, con bé (chị Oanh -PV) khóc ghê gớm, tôi khuyên thế nào cũng không được.

Có hôm, khuyên con bé không được, nửa đêm 2 mẹ con ôm nhau khóc...", gạt ngang nước mắt, bà Chút kể.

Những tưởng tai ương ập đến với người phụ nữ đã ở cái tuổi "gần đất xa trời" sẽ dừng lại nhưng một lần nữa ông trời lại thử thách lòng người.

Khoảng 20h ngày 29 Tết Nguyên đán Canh Tý, chị Oanh chuyển dạ sinh con và được gia đình đưa đến bệnh viện gần nhà để sinh.

Bé gái 15 ngày tuổi khát sữa khi vừa chào đời mẹ tử vong sáng 30 Tết, bố mất vì điện giật - Ảnh 6.

Các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ gia đình bà chút.

Con mất mẹ sáng 30 Tết

Đến 4h ngày 30 Tết, chị Oanh hạ sinh cháu Phạm Thị Thương Thảo nặng hơn 3kg. Tuy nhiên, khi bé vừa cất tiếng khóc chào đời, gia đình nhận được tin dữ, chị Oanh bị băng huyết và phải chuyển lên tuyến trên để cấp cứu khẩn cấp. 10h cùng ngày, bà Chút như chết lặng khi con dâu tử vong để lại cháu nội sơ sinh.

Bà nói rằng, không ngờ những năm tháng cuối đời bà phải chịu những nỗi đau mất mát quá lớn như vậy khi chỉ trong gần 8 tháng mất cả con trai và con dâu.

Con dâu mất đột ngột, bà Chút đứt từng khúc ruột nhưng phải kìm lòng, nén đau để tìm cách chăm sóc cho cháu gái mới sinh chưa từng được nhìn thấy mặt mẹ.

Bé gái 15 ngày tuổi khát sữa khi vừa chào đời mẹ tử vong sáng 30 Tết, bố mất vì điện giật - Ảnh 7.

Bà Tám (dì chị Phương Oanh - PV) nghẹn ngào nói, số bà Chút và gia đình con trai quá vất vả. Ở cái tuổi "gần đất xa trời", người ta được hưởng an nhàn cùng con, cháu còn bà Chút chưa đến 1 năm phải đưa tiễn con trai, con dâu về nơi chín suối và chăm sóc 2 cháu nhỏ.

Ngày Tết, mọi người sum vầy dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất còn bà Chút vừa phải lo tang lễ cho con dâu, vừa đi tìm sữa cho cháu.

"Có lẽ, trong cơn ác mộng, tôi cũng không dám nghĩ Tết năm nay nó lại đau buồn đến vậy...", ánh mắt đượm buồn nhìn di ảnh con dâu, bà Chút nghẹn ngào nói.

Trong những ngày đầu năm mới 2020, sau khi đã lo thủ tục tang lễ cho con dâu xong, bà cùng các con, cháu trong gia đình đi khắp nơi tìm sữa cho Phương Thảo.

Ban đầu, mọi người đi xin sữa của các bà mẹ đang cho con bú nhưng Phương Thảo không chịu ăn.

Bé gái 15 ngày tuổi khát sữa khi vừa chào đời mẹ tử vong sáng 30 Tết, bố mất vì điện giật - Ảnh 8.

Chị Phạm Thị Tuyết (chị gái anh Nam - PV) tâm sự cháu Phương Thảo trộm vía, không quấy khóc, đêm ăn theo đúng cữ và mỗi bữa bú khoảng 40 ml sữa.

Bé gái 15 ngày tuổi khát sữa khi vừa chào đời mẹ tử vong sáng 30 Tết, bố mất vì điện giật - Ảnh 9.

Căn nhà bà Chút và 2 cháu nội con của vợ chồng anh Nam đang sinh sống.

Sau đó, gia đình pha sữa bột thì bé ăn ngoan và kể từ đó đến nay, Phương Thảo bú hoàn toàn bằng sữa bột.

"Cháu (bé Phương Thảo - PV) chưa được một giọt sữa mẹ nhưng được cái trộm vía không quấy khóc.

Tuy nhiên, sinh hoạt của cháu lại đảo ngược với người nhớn, ban ngày cháu ngủ còn ban đêm lại thức chơi nên mọi người phải thay nhau chăm sóc...", bà Chút kể.

Trong câu chuyện với PV, bà tâm sự, hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn khi bản thân tuổi cao, sức yếu lại chăm 2 con nhỏ của vợ chồng anh Nam nên càng khó khăn hơn.

Bé gái 15 ngày tuổi khát sữa khi vừa chào đời mẹ tử vong sáng 30 Tết, bố mất vì điện giật - Ảnh 10.

Phương Thảo ngủ ngoan trong vòng tay bà nội.

Bé gái 15 ngày tuổi khát sữa khi vừa chào đời mẹ tử vong sáng 30 Tết, bố mất vì điện giật - Ảnh 11.


Gần 8 tháng qua, chị Phạm Thị Tuyết (SN 1977, chị gái anh Nam - PV) thường xuyên có mặt tại gia đình mẹ đẻ để chăm sóc em dâu và cháu gái là Phạm Thị Phương Anh (con gái anh Nam - PV).

Khi em dâu đột ngột qua đời trong lúc sinh con gái thứ 2, chị Tuyết phụ mẹ lo tang lễ cho em dâu và chăm sóc bé mới sinh và cháu Phương Anh (con gái vợ chồng anh Nam - PV).

"Con bé mất được nửa tháng rồi nhưng gia đình chưa dám cho cháu Phương Anh biết mẹ mất, cháu hỏi mẹ đi đâu, mọi người chỉ bảo mẹ sinh em bé.

Cháu được mọi người đưa tới nhà bác ở gần nhà bà để sinh hoạt từ ngày mẹ mất.

Mỗi khi cháu về bà nội chơi, gia đình phải dùng khăn phủ di ảnh của em Oanh vì sợ cháu biết mẹ đã mất sẽ khóc không ai dỗ được...", đôi mắt đỏ hoe, chị Tuyết buồn rầu tâm sự.

Chị chia sẻ, trước khi mất, em trai làm bốc vác còn em dâu làm chăm sóc da mặt ở gần nhà, thu nhập chỉ ở mức đủ ăn.

Giờ đây, khi vợ chồng em trai đột ngột qua đời để lại 2 cháu nhỏ khiến gia đình vô cùng đau đớn, lo lắng không thể nói trước được tương lai của các cháu.

Hiện các thành viên trong gia đình có thể chăm nuôi các cháu nhưng về lâu về dài không thể nói trước được. Đặc biệt, cháu Phạm Thị Phương Thảo (15 ngày tuổi - PV) hiện ăn hoàn toàn bằng sữa bột.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó chủ tịch UBND xã Cát Quế thông tin, ở địa phương gia đình bà Nguyễn Thị Chút nằm trong danh sách hộ cận nghèo, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

Sau khi con trai và con dâu bà Chút mất đột ngột, địa phương cũng đã giúp đỡ gia đình 10.000.000đ.

Mới đây, chính quyền đã hoàn thiện các thủ tục để hỗ trợ 2 cháu Phương Anh và Phương Thảo về lâu dài.

Bà Giang cho biết thêm, trong ngày 7/2, cũng đã có nhiều mạnh thường quân sau khi biết được hoàn cảnh gia đình đã đến giúp đỡ, ủng hộ và đặc biệt tặng sữa cho cháu Phương Thảo.

Trong chiều nay, các ban ngành của xã Cát Quế cũng đã đến động viên, ủng hộ gia đình.

Bé gái chào đời sáng 30 Tết không thấy mặt mẹ, khát sữa ở Cát Quế, Hoài Đức.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Trang Trí Thức Trẻ. Vui lòng ghi rõ nội dung ủng hộ và tên người ủng hộ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Trang Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại