Chuyện tình xúc động ở tuyến đầu chống dịch virus corona: "Sau khi chiến thắng dịch bệnh, mình cưới nhau nhé"

Hồng Anh |

Anh là bác sĩ cấp cứu, còn cô là bác sĩ ở khoa truyền nhiễm. Cô trực tiếp chiến đấu với virus corona ở tuyến đầu, còn anh là điểm tựa tinh thần vững chắc của cô giữa "tâm bão".

Các đồng nghiệp thân thiết đều biết Zuo Zhongqiang và Li Mo là một cặp đôi ngọt ngào. Họ là những người trẻ vừa mới tốt nghiệp trường đại học Y Khoa Cáp Nhĩ Tân, sau đó lại cùng nhau làm việc tại Bệnh viện liên kết thứ tư của Đại học Y Khoa Chiết Giang, Trung Quốc.

Anh Zuo là bác sĩ cấp cứu, còn cô Li là bác sĩ ở khoa truyền nhiễm.

Theo Xiaoxiang Morning Post Official, trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (2019 - nCoV), họ lại là những "chiến sĩ" ở tuyến đầu, ngày đêm nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân.

Vào dịp Tết nguyên đán, bác sĩ Zuo phải ở lại bệnh viện do lịch trực dày đặc của khoa cấp cứu, và bác sĩ Li cũng không muốn chồng sắp cưới của mình phải ở lại Nghĩa Ô đón tết một mình, nên cô đã quyết định xin ở lại.

Chuyện tình xúc động ở tuyến đầu chống dịch virus corona: Sau khi chiến thắng dịch bệnh, mình cưới nhau nhé - Ảnh 1.

Bác sĩ Li.

Thế nhưng, điều họ không thể ngờ tới là đúng vào dịp Tết này, dịch viêm phổi do virus corona bất ngờ bùng phát mạnh, và bệnh viện của họ đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Cả khoa cấp cứu và khoa truyền nhiễm đều nằm trong tuyến đầu trong chiến dịch đối phó với virus corona của bệnh viện.

Cả Li và Zuo đều đã tình nguyện xin đăng ký tham gia hàng ngũ chiến đấu ở "tuyến đầu" dù bệnh viện có chỉ thị không bắt buộc các cặp vợ chồng phải làm việc ở tuyến đầu. Giữa hai người đã có một cuộc tranh luận nho nhỏ về vấn đề này.

Sở dĩ bác sĩ Li nhất quyết muốn tham gia tuyến đầu bởi cô là bác sĩ khoa truyền nhiễm, cô có chuyên môn và cho rằng mình có thể đóng góp nhiều hơn cho bệnh viện trong đợt dịch bệnh bùng phát này. Trong khi đó, bác sĩ Zuo cũng kiên quyết tham gia tuyến đầu cùng khoa cấp cứu.

Cuối cùng, bác sĩ Zuo đã phải "chịu thua" người vợ sắp cưới của mình.

Chuyện tình xúc động ở tuyến đầu chống dịch virus corona: Sau khi chiến thắng dịch bệnh, mình cưới nhau nhé - Ảnh 3.

Bác sĩ Zuo.

Những chia sẻ đầy xúc động của người trong cuộc

Kể từ khi dịch bệnh mới bùng phát, họ đã làm việc liên tục và không được gặp nhau trong nhiều ngày liền. Công việc của anh kết thúc lúc 5 giờ chiều, còn ca trực của cô lại bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Để tránh lây nhiễm chéo, các bác sĩ, y tá tại khu chăm sóc đặc biệt cho người nhiễm virus corona đều phải ở lại bệnh viện để cách ly với người nhà.

"Anh đã không gặp em hơn 10 ngày rồi. Anh thấy thật trống trải khi trở về nhà. Anh nhớ em rất nhiều", bác sĩ Zuo bày tỏ.

Chuyện tình xúc động ở tuyến đầu chống dịch virus corona: Sau khi chiến thắng dịch bệnh, mình cưới nhau nhé - Ảnh 4.

Dòng chia sẻ xúc động của bác sĩ Zuo.

Bạn bè của bác sĩ Li chia sẻ, đây là lần gặp gỡ duy nhất của cặp đôi này trong nhiều ngày qua. Anh Zuo đã kiên nhẫn chờ đợi ở phía bên ngoài khu vực cách ly của nhân viên y tế và chờ đợi cô Li tỉnh giấc, chỉ để nói đôi lời.

Zuo biết rằng Li sợ nhất là cô đơn, sợ nhất là ở một mình, nhưng giờ đây cô phải ở một mình trong phòng riêng ở khu cách ly. Anh biết cô không thích thức đêm, nhưng cô sẵn sàng tình nguyện tham gia tuyến đầu, mỗi đêm phải thăm khám cho hơn 200 bệnh nhân.

Anh cũng biết cô trân quý nhất là mái tóc dài, nhưng để mặc bộ quần áo bảo vệ và tránh lây nhiễm chéo, cô đã nhờ đồng nghiệp cắt tóc giúp mình, chỉ để lại một chiếc đuôi gà nhỏ xíu.

Chuyện tình xúc động ở tuyến đầu chống dịch virus corona: Sau khi chiến thắng dịch bệnh, mình cưới nhau nhé - Ảnh 5.

Bác sĩ Zuo kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài khu cách ly để được gặp người vợ sắp cưới, dù chỉ trong phút chốc.

"Em muốn có mái tóc dài, và được mặc chiếc váy cưới tuyệt đẹp khi kết hôn với anh. Dù có chuyện gì đi nữa, thì em vẫn là cô dâu đẹp nhất của anh.

Anh thường nghĩ em yếu mềm, nhưng giờ đây anh đã được chứng kiến em mạnh mẽ và xuất sắc đến mức nào, cả khi em là sinh viên và khi em trở thành bác sĩ khoa truyền nhiễm" - theo dòng chia sẻ của bác sĩ Zuo trên mạng xã hội WeChat.

Được biết, vào tháng 11 năm ngoái, cặp đôi này đã chụp ảnh cưới và dự định sẽ đăng kí kết hôn vào ngày 5/2 năm nay, đúng ngày sinh nhật của mẹ bác sĩ Li. Nhưng giờ đây, cuộc chiến với dịch bệnh đã khiến họ thấy trân quý thời gian bên nhau hơn, khiến họ muốn được chính thức về "chung một nhà" sớm hơn dự định.

Chuyện tình xúc động ở tuyến đầu chống dịch virus corona: Sau khi chiến thắng dịch bệnh, mình cưới nhau nhé - Ảnh 7.

Ảnh cưới của cặp đôi bác sĩ Zuo-Li.

"Em không muốn phải chờ đến tháng 5. Anh hãy nấu cho em một bữa ngon khi em được ra khỏi khu cách ly nhé. Chúng ta sẽ lấy giấy đăng kí kết hôn ngay sau bữa ăn ấy", bác sĩ Li thổ lộ.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, hai vị bác sĩ này vẫn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại vị trí của mình theo đúng lời thề của các y bác sĩ.

Xem thêm những tin tốt về dịch bệnh do virus corona tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại