Khả Ngân: "Tôi và Chi Pu chơi chung với nhau nên đừng làm chị em tôi xích mích"

Tùng Ninh |

"Giới showbiz này ngắn lắm, quanh quẩn lại cũng gặp nhau nên hãy ủng hộ nhau" – Khả Ngân cho biết.

Mới đây, tại chương trình Gương mặt showbiz, diễn viên Khả Ngân đã lên tiếng về chuyện đeo khẩu trang để tránh dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra trong buổi ra mắt phim vừa qua và chia sẻ về công việc của mình.

Nếu chúng tôi trục lợi, chúng tôi đã chiếu phim ngay thời điểm này vì học sinh còn đang nghỉ học

Về chuyện tôi đeo khẩu trang suốt hai buổi ra mắt phim Bí mật của gió, tôi cũng về suy nghĩ nhiều.

Khả Ngân: Tôi và Chi Pu chơi chung với nhau nên đừng làm chị em tôi xích mích - Ảnh 1.

Bị mọi người nói nhiều quá nên tôi sẽ giải thích lại. Trước thời điểm đó, tôi đã bị cảm và viêm xoang, xổ mũi. Trong khi đó, bệnh dịch viêm phổi do virus corona có biểu hiện tương tự vậy, nên tôi rất lo ngại.

Cái bệnh viêm xoang này tôi bị từ bé, dù uống thuốc rất nhiều nhưng khi chuyển thời tiết vẫn thường xổ mũi, hắt hơi. Hôm nọ ra Hà Nội, vừa tới sân bay tôi ho một cái mà ai cũng kì thị tôi.

Tôi quyết định đeo khẩu trang vì đã có bệnh trong người thì khi ra chỗ đông người phải có ý thức bảo vệ mình cũng như mọi người.

Người nào hiểu thì không nghĩ gì nhưng có nhiều người sẽ nghĩ tôi vô ý, lây bệnh cho họ. Tôi cũng rất buồn vì ngay ngày công chiếu đầu năm đã bị che mặt, trong khi mọi người đều ăn diện đẹp.

Nhưng thôi, phòng còn hơn chống bệnh, còn hơn là để xảy ra chuyện không mong muốn. Tôi đâu có biết những người có mặt ngày hôm đó có đi từ nước nào về hay không.

Còn ai nói tôi cố tình làm trò, tôi kệ thôi. Những lời này tôi đã gặp quá nhiều từ lúc mới vào nghề tới giờ rồi. Tôi chẳng làm sai gì cả. Đeo khẩu trang là tốt cho mọi người và bản thân tôi. Nếu tôi sai mà nói thì tôi chịu, còn không thì tôi chẳng quan tâm.

Khả Ngân: Tôi và Chi Pu chơi chung với nhau nên đừng làm chị em tôi xích mích - Ảnh 3.

Khả Ngân đeo khẩu trang trong buổi ra mắt phim

Việc bộ phim phải rời ngày chiếu khiến tôi và ekip rất buồn. Nếu chúng tôi trục lợi, chúng tôi đã chiếu ngay thời điểm này vì học sinh, sinh viên còn đang nghỉ học. Tôi rất tiếc vì phải dừng chiếu nhưng vì sức khỏe của mọi người nên vẫn làm.

Hiện tại thì phim đang dừng chiếu vô thời hạn, nhưng phải chấp nhận. Chúng tôi phải chờ đợi để dịch lắng xuống rồi mới chiếu được.

Tôi hi vọng đại dịch này qua càng nhanh càng tốt để mọi người được xem phim Bí mật của gió.

Đợt dịch này, tôi cũng đi siêu thị mua đồ dự trữ, nhưng chỉ mua vừa đủ dùng cho mình, chứ không vơ vét hết. Còn để lại cho người khác dùng nữa. Tôi mua cồn về rửa hết vật dụng trong nhà như chén, đũa, bát. Tôi còn rửa tay nhiều tới mức bong tróc hết da tay, rát lắm.

Thời điểm này, khẩu trang là cần thiết nhưng ai ở nhà không cần mua quá nhiều, sẽ dẫn đến chuyện tăng giá, thiếu hụt, gây ảnh hưởng tới người khác.

Khả Ngân: Tôi và Chi Pu chơi chung với nhau nên đừng làm chị em tôi xích mích - Ảnh 4.

Đọc những bình luận tiêu cực, tôi buồn, bực tức

Cách đây 1 tháng, tôi cũng vừa chuyển qua vai trò ca sĩ khi ra mắt MV Cô gái Việt Nam. Tôi đã chuẩn bị cho việc này suốt 4 năm trời liền.

Có rất nhiều bài hát, nhưng tôi chọn bài Cô gái Việt Nam làm sản phẩm debut vì đây là bài đầu tiên tôi mua của Phan Mạnh Quỳnh, từ cách đây 4 năm rồi.

Vì mua lâu rồi nên tôi sợ nếu không ra anh Phan Mạnh Quỳnh sẽ giận mình. Nói vậy thôi, chứ bài này cũng rất hay.

Đây là lần đầu tiên tôi chuyển sang làm ca sĩ, nên cái gì cũng mới, phải tự tay làm hết mọi thứ, chứ không như đóng phim. Tôi háo hức, nóng lòng và có cảm giác khó tả.

Tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực nhiều hơn, còn tiêu cực cũng có nhưng không quá nặng lời. Thấy lượt view tăng cao, được nghe đi nghe lại nhiều lần, tôi sung sướng lắm.

Khi đọc những bình luận tiêu cực, tôi buồn, bực tức, nhưng cũng phải tự hỏi lại mình tại sao lại bị nói như vậy để tiếp thu, sửa đổi.

Việc MV được lên top trending thì ai cũng thích, nhưng tôi sẽ không vì thế mà tạo drama hay gây tranh cãi để có nhiều view. Tôi chỉ muốn làm cái gì tốt, vừa phải, không sai trái là được.

Khả Ngân: Tôi và Chi Pu chơi chung với nhau nên đừng làm chị em tôi xích mích - Ảnh 5.

Chi Pu và Khả Ngân

Tôi và chị Chi Pu chơi chung với nhau, cũng gần nhà nhau lắm

Có bình luận nói "Khả Ngân đi hát cũng giống Chi Pu thôi". Tôi không thích bình luận này lắm vì tôi và chị Chi Pu chơi chung với nhau, cũng gần nhà nhau lắm, hay qua ăn cơm với nhau, nên đừng làm chị em tôi xích mích.

Chị Chi Pu là một người đa năng. Tôi muốn đa năng như chị ấy và nhiều người cũng muốn như vậy. Tôi nghĩ, quan trọng là phải nhìn vào con đường dài của một nghệ sĩ chứ đừng nhìn vào một thời điểm nhất định rồi nói.

Với người trong nghề, tôi thấy nên ủng hộ nhau. Trừ khi họ làm sai thì mình mới lên tiếng. Giới showbiz này ngắn lắm, quanh quẩn lại cũng gặp nhau, nên hãy ủng hộ nhau.

Nhiều người lại bảo sao tôi không thay đổi hình ảnh theo hướng sexy. Nhìn tướng tôi thế này làm sao mà sexy được. Nếu có sexy tôi cũng thay đổi dần theo thời gian, sao cho phù hợp với độ tuổi, chứ không thể đùng một cái mà sexy được. Tôi rất sợ điều đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại