Tiết kiệm cả trăm triệu để xây thư viện miễn phí, chàng công nhân càng gây bất ngờ khi kể về quá khứ

Lâm Anh |

7 triệu là tiền lương mỗi tháng, có tăng ca của Khải. Tháng nào không tăng ca, chàng công nhân chỉ nhận được khoảng 5 triệu nhưng gần như dành cả số tiền đó cho việc xây thư viện.

2 năm "coi như đi làm không công" để dành tiền xây thư viện miễn phí 

Hoàng Quang Khải năm nay 24 tuổi, sống tại thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Cậu làm công nhân cho một công ty sản xuất giấy của Nhật đặt tại địa phương.

Cách đây khoảng một năm, chàng trai xây được một thư viện thu nhỏ với diện tích 16m2, mở cửa miễn phí cho người dân. Cứ mỗi chủ nhật, Khải lại đón những em học sinh, những bạn thanh niên đến thư viện đọc sách.

Không gian bên trong thư viện của Hoàng Quang Khải 

Điều đặc biệt, khi đến với thư viện, người ta có cảm giác như ấm cúng và thoải mái như một phòng đọc sách tại nhà. Thư viện có các loại sách đa dạng, bàn gỗ sạch sẽ, không gian sáng sủa nhờ tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Khải cho hay những người đến đọc sách chủ yếu là học sinh cấp 1, cấp 2 và một nhóm cấp 3 thường xuyên đến ôn thi đại học.

"Thư viện vốn được xây dựng trên tầng hai của căn nhà nhỏ mà bà nội và chú mình từng sống. Bây giờ gia đình chuyển vào trong ở, cách thư viện 400m.

Thực ra đây chỉ là một phòng sách nhỏ thôi, ý tưởng xây dựng nó nảy ra trong một lần mình trò chuyện với một người bạn đi du học Nhật về", Khải chia sẻ.

Chàng công nhân tự tay mua nguyên vật liệu xây dựng, đóng giá sách và trang trí thư viện.

Để biến ý tưởng thành hiện thực, chàng thanh niên mất 2 năm để tiết kiệm tiền và 10 tháng để xây dựng thư viện.

Làm công nhân, tiền lương mỗi tháng của Khải vốn để trang trải chi phí sinh hoạt và tiết kiệm chút ít. Thế nhưng vì mục tiêu xây dựng thư viện Hạnh phúc, chàng trai đã phải để tăng số tiền tiết kiệm và phải đánh đổi nhiều thứ.

"Một tháng, mình làm được hơn 5 triệu, tháng nào tăng ca thì được tầm 7 triệu. Mình dùng phần lớn số tiền đó để làm thư viện.

Trong hai năm tiết kiệm, mình chỉ nghĩ duy trì đủ tiền ăn, tiền mua nhu yếu phẩm cần thiết. Hôm nào không có tiền ăn sáng và đổ xăng thì vay bạn bè. Thời gian đó, mình không tụ tập hay đi chơi. Coi như làm không lương 2 năm.

Tiết kiệm cả trăm triệu để xây thư viện miễn phí, chàng công nhân càng gây bất ngờ khi kể về quá khứ - Ảnh 3.

Chân dung chàng trai Hoàng Quang Khải

Mình làm việc theo ca 8 tiếng/ngày nên mỗi hôm chỉ dành khoảng 1-3 tiếng để làm thư viện. Ngày nào làm ca sáng ở công ty thì chiều tranh thủ về làm thư viện và ngược lại, có hôm đủ sức thì làm cả tối. Nước chảy đá mòn, sau 10 tháng, mình cũng hoàn thành thư viện như mong ước".

Trong 10 tháng xây dựng thư viện, Khải không được phụ huynh ủng hộ. Bố mẹ cậu lo ngại việc con trai làm chẳng đi đến đâu. Nhưng may mắn, Khải có sự ủng hộ và giúp đỡ của họ hàng. Cậu tự tay mua và chuẩn bị vật liệu để bác, chú và anh họ trợ giúp xây tường, hàn khung sắt.

Quá trình xây dựng thư viện

Còn lại, mọi đồ dùng trong thư viện như kệ, giá sách, bàn ghế, ốp gỗ căn phòng đều do Khải tự tay làm. Việc trang trí cũng do anh chàng thực hiện.

"Gia đình không ủng hộ nhưng họ hàng và bạn bè thì động viên mình lắm. Một người bạn làm kiến trúc sư tư vấn cách bài trí đồ đạc, một số bạn đề nghị ủng hộ tiền nhưng mình không nhận. Cho nên, mọi người giúp đỡ bằng công sức và hiện vật là chủ yếu".

Khi đã xây dựng xong thư viện, chàng trai năng đi Hà Nội, mua thêm sách trong các hội sách hoặc đặt sách qua mạng. Bên cạnh đó, 5% số sách trong thư viện là do mọi người tặng Khải.

Quá khứ bất ngờ của chàng công nhân tốt bụng

Một điều ít ai biết là Khải từng có lịch sử học kém trong những năm học phổ thông. Cậu tâm sự: "Cấp ba em học dốt lắm, toàn bỏ học đi chơi điện tử. Sau này, em tham gia các hoạt động thiện nguyện và dần dần thay đổi suy nghĩ.

Còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn em rất nhiều. Em còn trẻ nên phải làm điều gì đó cho xã hội. Vất vả một chút nhưng làm được việc có ích cho đời sau thì cũng thấy vui. Đó cũng là lý do thôi thúc em làm thư viện này. Thay vì ủng hộ người ta tiền thì mình ủng hộ kiến thức. Có kiến thức là có tất cả.

Niềm vui của mỗi người một khác. Nhiều người thấy ăn uống, đi du lịch với bạn bè là vui nhưng em lại suy nghĩ khác. Tự tay xây thư viện, ngắm nhìn các em nhỏ đến đây đọc sách - với em đã là hạnh phúc rồi".

Khải hy vọng có thể mang sách đến gần với mọi người hơn

Đúng như cái tên của thư viện, chàng trai trẻ đang đón nhận hạnh phúc từ chính công việc tưởng chừng chỉ mang lại niềm vui cho người khác. Khải bảo cậu mới mở rộng thêm 10m2 cho ban công của thư viện và hy vọng số người ghé thăm thư viện sẽ ngày một tăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại