Ở nhà ôm con ngày Tết và chỉ vì 1 sơ suất nhỏ, nàng dâu trẻ bị xúc phạm nặng nề nhưng bất ngờ hơn đó lại là lý do cô được về ngoại ngay mùng 1

Rena |

'Đến tầm 1 giờ chiều thì 3 người mới về. Chồng em ăn trưa trên họ, mẹ chồng và em gái chẳng rõ ăn đâu nhưng về nhà là đã báo ăn cơm rồi', cô vợ kể lại.

Đúng là có nhiều vụ mâu thuẫn gia đình nhắc đến nguyên nhân ai cũng đều bất ngờ cả. Nhất là trong dịp Tết như thế này, sự việc khiến cả nhà phải cãi cọ thậm chí là chửi bới lại càng hiếm gặp hơn.

Một nàng dâu trẻ vừa sinh em bé đã phải uất ức lên mạng xã hội kể câu chuyện diễn ra vào ngày Tết. Chuyện như sau:

“Số em đến khổ các chị ạ, Tết nhất mà đã mâu thuẫn với gia đình nhà chồng. Cũng may em được chồng thấu hiểu chứ không chắc phải ly hôn chứ sống tiếp làm sao được.

Nhà chồng em khó khăn lắm. Em về làm dâu được 1 năm rưỡi và có bé được hơn 1 tháng nay. Sau khi sinh, mẹ chồng nói thẳng rằng không chăm và cũng không muốn chăm rồi kêu chồng mang em và con gái sang nhà mẹ đẻ. Nguyên nhân có lẽ vì bà ghét em từ ngày xưa. Hồi đó, bà muốn chồng em lấy một người con của bạn bà, giàu có, ăn nói ngọt ngào này kia. Tuy nhiên, chồng em sống chết đòi cưới em nên tình cảm mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng thắm thiết mấy.

Bé đầy tháng làm lễ mẹ chồng cũng chẳng qua đâu, chỉ gửi phong bì cho cháu 100 nghìn rồi bà đi chùa với bạn bè thôi. Bây giờ gần Tết, bà bắt chồng xuống ngoại đèo mẹ con em về vì sợ khách khứa đến nhà không thấy cháu, người ta lại nói ra nói vào không hay.

Ở nhà ôm con ngày Tết và chỉ vì 1 sơ suất nhỏ, nàng dâu trẻ bị xúc phạm nặng nề nhưng bất ngờ hơn đó lại là lý do cô được về ngoại ngay mùng 1 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Em vừa sinh hơn tháng nhưng về Tết việc gì cũng đến tay. Chỉ cần con ngủ thì từ quét tước dọn dẹp cho đến đồ xôi luộc gà. Bà và cô em chồng đi chơi tưng bừng. Chồng em thì vì đặc thù công việc, anh chỉ xin về nhà được vào dịp Tết hoặc ngày quan trọng thôi. Anh có nói thẳng với mẹ và em chồng làm hộ việc nhưng nào có được. Anh ra khỏi nhà, bà lại sai em ngay thôi.

Em biết là mẹ con anh vốn có mâu thuẫn nên đâu có dám nói gì. Em nhẫn nhịn hết vì chồng vì con. Em hiểu anh ở giữa cũng khó sống lắm. Nhưng sau chuyện diễn ra vào hôm mùng 1 Tết vừa rồi, em quyết không nhịn nữa”.

Đầu năm đầu tháng mà nhiều gia đình đã có mâu thuẫn rồi. Rốt cuộc mọi chuyện ra sao mà khiến cho cô con dâu phải khổ sở viết lên mạng xã hội như thế này nhỉ.

“Mùng 1 cả nhà chồng đi vắng cả. Chồng em là trưởng nên phải lên nhà thờ họ từ sáng sớm. Mẹ và em chồng đi chơi, em một mình ở nhà ôm con. Điều này thì cũng bình thường thôi tại mình con nhỏ. Hôm đó con bé sốt nên em cứ phải bế vậy, rời tay là nó lại khóc.

Đến tầm 1 giờ chiều thì 3 người mới về. Chồng em ăn trưa trên họ, mẹ chồng và em gái chẳng rõ ăn đâu nhưng về nhà là đã báo ăn cơm rồi. Em còn đói meo, đợi chồng lên tầng 3 thắp hương các kiểu rồi bế hộ con còn xuống bếp ăn miếng bánh tét. Tự dưng, mẹ chồng mặt hằm hằm đi vào. 

Bà hỏi em hình như chưa cho ‘con cưng của bà’ ăn đúng không? Mẹ chồng nuôi một con chó nhỏ, cưng như trứng, ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp. Em bảo rằng cháu ốm, con phải bế nên chưa cho cún ăn được.

Câu chuyện nhỏ xíu đúng không các chị nhưng mẹ chồng mắng em tới tấp. Bà nói to lắm xong còn đụng đến bố mẹ em, bảo bố mẹ em nuôi con không biết dạy giờ con dâu việc lớn vụng việc nhỏ chẳng biết gì. 

Cô em chồng cũng lao vào, nó rất đanh đá, chửi bới trên đầu trên cổ em. Nào là chị không ăn mặc xác chị như con Lu phải được ăn, nào là bóc có quả trứng vịt lộn chứ nặng nhọc gì mà để em nó phải đói…

Ở nhà ôm con ngày Tết và chỉ vì 1 sơ suất nhỏ, nàng dâu trẻ bị xúc phạm nặng nề nhưng bất ngờ hơn đó lại là lý do cô được về ngoại ngay mùng 1 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đến mức này em cũng điên lắm rồi nhưng vì phận con nên không gào to lên, em nhìn thẳng vào mẹ chồng rồi nói: ‘Mẹ ạ, Tết nhất mùng 1 con nghĩ không nhất thiết phải to tiếng thế này. Cháu ốm con bế cả đêm qua bế cả sáng nay không rời tay nổi là mẹ cũng hiểu. Lu chưa ăn trưa thì chiều mẹ với cô về cho nó ăn chứ mẹ nói đến tên bố mẹ con thế là mẹ sai rồi. 

Còn cô T., cô chẳng có quyền gì mà nói tôi như vậy. Thứ nhất, cô ít tuổi hơn tôi. Thứ 2, cô cũng đâu có dặn dò gì chuyện cho con cún ăn mà giờ quay sang chửi bới như thế’.

Đúng lúc đó, chồng em đi trên gác xuống: ‘Trước nay con chẳng nghe vợ nói gì nhưng phong thanh người xung quanh nói ý rằng mẹ với cái T. bắt nạt vợ con. Hôm nay đang thắp hương trên gác nhưng con gần như nghe hết cuộc trò chuyện. Đầu năm đầu tháng con chẳng muốn nặng lời nhưng mẹ với nó quá đáng quá rồi. Vợ chồng con xin phép sang ngoại luôn hôm nay. Còn về lâu về dài, con cũng tính chuyện ở riêng rồi. Con không ngờ đâu mẹ ạ, không ngờ đấy’.

Lúc đó, em cùng anh vào nhà xếp đồ cho con. Định mùng 2 mới về ngoại mà mùng 1 hai vợ chồng quyết luôn thế này đây. Lúc sau, mẹ chồng có đi vào ấp úng xin lỗi rồi bảo là vì nóng thôi tại con Lu ốm, cô em chồng cũng xin chồng em nghĩ lại. Dù sao nó vẫn sợ chồng em vì nuôi nó ăn học.

Chồng em vẫn nhất quyết sang ngoại vì lí do để vợ ăn Tết cho đúng nghĩa còn chuyện ở riêng sẽ bàn lại sau. Đúng là một chuyện nhỏ khiến em nhận được niềm vui lớn quá các chị ạ. Nhưng cũng vì việc này em mới nhận ra là chồng mình thông cảm và thấu hiểu đến thế nào”.

Câu chuyện buồn ngày đầu năm của bà mẹ trẻ. Tuy nhiên, điều khiến cô may mắn hơn tất cả là một người chồng yêu thương và thấu hiểu. Dù không ở nhà nhưng anh vẫn luôn nghe ngóng và có lẽ cũng đang chờ cơ hội để giúp vợ có một cái Tết trọn vẹn, thoải mái hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại