Người đàn ông ngoại quốc chạy vào nhà dân chiều mùng 2 Tết, lời cầu khẩn tiếp đó mới bất ngờ

Nhật Hạ |

Người đàn ông ngoại quốc đã không gặp may khi sang Việt Nam đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Do không tìm hiểu kỹ nên anh đã gặp không ít khó khăn trong chuyến du lịch của mình.

"Chiều mùng 2, cả nhà đang ngồi chơi thì bỗng nhiên có anh Tây từ đâu đi vào nhà, xong anh đưa màn hình điện thoại cho mình xem. Màn hình hiện 2 chữ:" Tôi đói".

Khổ, mùng 2 chỗ mình ít hàng ăn mở, toàn quán nước thôi, mà anh này lại không biết tiếng Việt nên đi qua đi lại mãi thế là rẽ vào nhà mình. Với vốn tiếng anh ít ỏi của mình thì mình cũng hiểu được anh ấy nói gì nên cũng nói chuyện được vài câu.

Sẵn có bánh tét nhà làm, mẹ mình cắt cho anh ấy cả cái. Anh khen bánh ngon lắm, ăn hết 1/2 cái luôn xong mình mời anh uống ít rượu, tráng miệng nước vối nóng...

Xong anh ấy nói muốn trả tiền cho bữa ăn, mẹ mình bảo không cần trả nhưng anh ấy nhất quyết trả bằng được, đưa mình tờ 100 nghìn, cuối cùng mình cũng đành lấy tờ 20 nghìn thôi, coi như lì xì năm mới của anh Tây. Trước khi đi mình cũng kịp xin anh tấm ảnh làm kỷ niệm..

À quên, anh ấy là người Úc nha".

Người đàn ông ngoại quốc chạy vào nhà dân chiều mùng 2 Tết, lời cầu khẩn tiếp đó mới bất ngờ - Ảnh 1.

Người đàn ông ngoại quốc đói bụng được tiếp đón.

Người đàn ông ngoại quốc chạy vào nhà dân chiều mùng 2 Tết, lời cầu khẩn tiếp đó mới bất ngờ - Ảnh 2.
Người đàn ông ngoại quốc chạy vào nhà dân chiều mùng 2 Tết, lời cầu khẩn tiếp đó mới bất ngờ - Ảnh 3.
Người đàn ông ngoại quốc chạy vào nhà dân chiều mùng 2 Tết, lời cầu khẩn tiếp đó mới bất ngờ - Ảnh 4.

Bức ảnh anh chụp chung với chủ nhà.

Đây là câu chuyện rất dễ thương của một cô gái đăng lên mạng xã hội. Sang Việt Nam du lịch vào ngày Tết, anh Tây bị đói vì các quán hàng đã đóng cửa hết rồi. May mắn sao, anh vào một nhà dân và được giúp đỡ.

Câu chuyện đẹp ngày đầu năm mới khiến dân mạng vô cùng thích thú. Dân mạng đều đồng loạt cho rằng sự hiếu khách và tấm lòng tốt bụng của chủ nhà khiến hình ảnh dân Việt trong mắt bạn bè quốc tế càng "có điểm" hơn nữa

"Có tiền mà vẫn phải học kĩ năng sinh tồn ở thành phố, khổ thân anh. May mắn sao gặp được gia đình tốt bụng lại nhiệt tình nữa chứ. Mình cũng có an bạn ngoại quốc "khóc thét" vì đói khi đi du lịch xuyên Việt trong dịp Tết năm ngoái, đúng khổ", một dân mạng bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại