Tết phải đi chơi một mình không đáng buồn, đáng buồn là đã ế lại còn "đụng hàng" chan chát với tụi có bồ

M416 |

Cuộc đời sao lắm trớ trêu, vì cớ chi mà nỡ lòng xát thêm muối vào trái tim hội ế ngày Tết vậy?

Một trong những việc gây khó chịu nhất trên đời chính là khi bạn đang xúng xính trong chiếc áo/quần/đôi giày... mới với suy nghĩ: "Trời ơi, sao mình lại mặc đẹp thế này cơ chứ?" thì bỗng đập vào mắt một bóng hình xa lạ đang khoác trên mình cái áo/quần/đôi giày... y như thế.

Vẫn biết "đụng hàng" là chuyện thường ở huyện, muốn tránh trường hợp này, bạn chỉ có cách là mặc đồ tự thiết kế hay tốt nhất là... không mặc gì thì mới tránh khỏi thôi. Tuy vậy, khó chịu thì vẫn hoàn khó chịu thôi, nhất là khi "đụng" chan chát với một cặp đôi nào đó.

Tết của hội độc thân vốn đã buồn rồi khi mà đi ăn, đi chơi lúc nào cũng một mình, thế mà nay nỗi đau lại càng thêm nối dài. Lắm lúc thấy ông trời bất công ghê, năm hết Tết đến mà cũng không chịu để tụi F.A được vui vẻ, thuận lợi nữa.

Một chiếc áo, hai số phận là câu chuyện có thực nha bà con

Tết phải đi chơi một mình không đáng buồn, đáng buồn là đã ế lại còn đụng hàng chan chát với tụi có bồ - Ảnh 1.

Đụng hàng không đáng buồn, đáng buồn là đụng hàng với bọn có "gấu" khiến buồn càng thêm buồn

Tết phải đi chơi một mình không đáng buồn, đáng buồn là đã ế lại còn đụng hàng chan chát với tụi có bồ - Ảnh 2.

Hai người có thấy hay không ở đằng xa đang có một chàng trai thầm lặng dõi theo?

Tết phải đi chơi một mình không đáng buồn, đáng buồn là đã ế lại còn đụng hàng chan chát với tụi có bồ - Ảnh 3.

Cuộc đời sao lắm trái ngang...

Tết phải đi chơi một mình không đáng buồn, đáng buồn là đã ế lại còn đụng hàng chan chát với tụi có bồ - Ảnh 4.

Hello người anh em đằng trước, chúng mình có phải anh em cùng cha khác ông nội không nhỉ?

Tết phải đi chơi một mình không đáng buồn, đáng buồn là đã ế lại còn đụng hàng chan chát với tụi có bồ - Ảnh 5.

Chỉ có thể trách là cùng đẹp trai nên trùng ý tưởng ăn mặc hơi nhiều

Tết phải đi chơi một mình không đáng buồn, đáng buồn là đã ế lại còn đụng hàng chan chát với tụi có bồ - Ảnh 6.

Đắng... à mà thôi... Nhìn là đủ hiểu rồi mà

Tết phải đi chơi một mình không đáng buồn, đáng buồn là đã ế lại còn đụng hàng chan chát với tụi có bồ - Ảnh 7.

Khoảnh khắc đụng hàng xấu hổ này, liệu một nụ cười tự tin thôi có đủ?

Tết phải đi chơi một mình không đáng buồn, đáng buồn là đã ế lại còn đụng hàng chan chát với tụi có bồ - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại