Buồn vui cùng các cầu thủ tuổi Hợi của bóng đá Việt Nam

Hà Phương |

Kỷ Hợi có thể xem là một năm tuổi buồn nhiều vui ít đối với các cầu thủ Việt Nam.

Buồn nhiều

Buồn nhất trong năm qua có lẽ là hai đứa con của bầu Đức: Công Phượng và Xuân Trường.

Lần thứ 3 chuyển ra nước ngoài thi đấu nhưng Công Phượng vẫn không thể tìm được chỗ đứng của mình. Nửa đầu mùa giải khoác áo Incheon United (Hàn Quốc) còn nửa sau mùa giải khoác lên mình chiếc áo của Sint Truidense (Bỉ) nhưng phần lớn thời gian của cựu tiền đạo HAGL là ở trên băng ghế dự bị.

Tổng cộng trong cả mùa giải, Công Phượng chỉ có 3 lần được đá chính, 6 lần vào sân thay người, tổng thời gian thi đấu là 372 phút. Cuối năm Kỷ Hợi, Công Phượng tìm được bến đỗ mới là CLB TPHCM nhưng ở trận ra mắt gặp CLB Buriram United cũng chơi khá mờ nhạt. Có thể nói năm Kỷ Hợi là một năm đáng quên trong sự nghiệp của Công Phượng.

Buồn vui cùng các cầu thủ tuổi Hợi của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Cùng "cảnh ngộ" với Công Phượng là người bạn thân Xuân Trường. Đầu mùa giải 2019, Xuân Trường đầu quân cho Buriram United (Thái Lan). Thế nhưng tiền vệ người Tuyên Quang không tìm được chỗ đứng tại đây (chỉ có 6 lần được ra sân, ghi 1 bàn) và phải quay trở lại đội bóng phố Núi trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.

Vận đen trong năm tuổi của Xuân Trường chưa dừng lại ở đó. Trong 1 buổi tập chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Xuân Trường bị chấn thương dây chằng khá nặng và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là 6 tháng.

Buồn vui cùng các cầu thủ tuổi Hợi của bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Không đến mức đen đủi như Công Phượng và Xuân Trường nhưng năm Kỷ Hợi cũng là một năm kém vui đối với nhiều cầu thủ sinh năm 1995.

Bộ đôi Hoàng Văn Khánh - Hồ Tuấn Tài (SLNA) và tiền vệ Minh Vương (HAGL) tuy thi đấu khá thành công ở cấp độ CLB (Tuấn Tài là chân sút xuất sắc nhất của SLNA mùa giải vừa qua với 8 bàn, Văn Khánh là trung vệ quan trọng giúp SLNA trở thành đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất V-League 2019 còn Minh Vương là Vua phá lưới nội với 12 bàn) nhưng lại không lọt được vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo nên không được triệu tập vào ĐTQG trong năm Kỷ Hợi.

Buồn vui cùng các cầu thủ tuổi Hợi của bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

Hai cầu thủ Lục Xuân Hưng - Nguyễn Hữu Dũng cũng đã trải qua một mùa giải "hú hồn" cùng CLB Thanh Hóa và chỉ có thể ở lại với V-League sau khi vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận play-off. Thậm chí với Xuân Hưng, cầu thủ này còn gặp phải chấn thương đứt dây chằng trong quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup và chỉ kịp trở lại trong giai đoạn cuối của mùa giải 2019.

Tuy nhiên như vậy vẫn còn là may mắn so với Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hòa). Cầu thủ nhỏ người nhưng nhanh nhẹn, khéo léo này dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể giúp đội bóng phố biển tránh khỏi việc phải xuống hạng ở cuối mùa giải 2019.

Vui ít

Trong số những cầu thủ tuổi Hợi hiếm hoi có được trong năm qua, phải kể đến Nguyễn Tuấn Anh. Tiền vệ hào hoa này đã có sự trở lại mạnh mẽ sau chấn thương và giành được một vị trí chính thức ở trung tâm hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam.

Buồn vui cùng các cầu thủ tuổi Hợi của bóng đá Việt Nam - Ảnh 4.

2 cầu thủ khác sinh năm 1995 là Phạm Đức Huy và Phí Minh Long cũng được hưởng niềm vui trong năm Kỷ Hợi khi cùng CLB Hà Nội giành cú đúp vô địch (V-League và Cúp quốc gia), đồng thời lọt vào chung kết AFC Cup liên khu vực. Riêng Đức Huy còn tiếp tục được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách ĐTQG tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chúng ta cùng hy vọng năm Kỷ Hợi sẽ qua đi và mang theo những vận hạn của các cầu thủ tuổi Hợi. Để rồi cùng đón một năm mới Canh Tý với nhiều niềm vui và thành công hơn cho những cầu thủ tuổi Hợi của bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại