Huyền thoại Man United phải buông lời cay đắng khi Quỷ đỏ nhận thêm cú sốc trên sân nhà

Đoàn Dự |

Sau thất bại 0-2 trước Liverpool mà theo lời HLV Solskjær là vì tận dụng cơ hội kém, Quỷ đỏ lập tức có thêm một kết quả buồn, thậm chí còn tồi tệ hơn.

Nếu như trước Liverpool, Man United tung ra được 9 pha dứt điểm, trúng 4 và không ghi nổi bàn thắng nào khiến HLV Solskjær vô cùng buồn bực, thì thông số của họ trước Burnley đêm qua còn hoang đường và mới thật sự là nỗi hổ thẹn.

Dù đang sa sút thảm hại nhưng rõ ràng Burnley vẫn ở đẳng cấp kém hơn nhiều Quỷ đỏ. Và khi đón tiếp địch thủ này, Man United kiểm soát bóng tới 72.4%, tung ra 26 pha dứt điểm, nhưng chỉ trúng 7, không ghi nổi bàn nào.

Bên kia chiến tuyến, Burney dứt điểm chỉ 5 lần, trúng đích 2 và... ghi liền 2 bàn thắng để thắng chung cuộc 2-0. Thật trớ trêu nhưng có lẽ lần này, HLV Solskjær sẽ phải tua lại y hệt những gì ông từng nói sau thất bại trước Liverpool: Man United chơi tốt, nhưng chỉ tại đối thủ tận dụng thời cơ quá ảo diệu!

Huyền thoại Man United phải buông lời cay đắng khi Quỷ đỏ nhận thêm cú sốc trên sân nhà - Ảnh 1.

Burnley có 2 bàn thắng ở các phút 39 và 56 nhờ công C. Wood cùng J. Rodriguez.

Hai thất bại liên tiếp, một trước kình địch "không đội trời chung", một trước đối thủ bị đánh giá kém hơn rất nhiều quả thật là tai họa cho Quỷ đỏ. Không thể chịu đựng được cú sốc này, huyền thoại Man United, Rio Ferdinand khi bình luận trên truyền hình đã phải buông lời cay đắng.

"Tôi ngồi đây mà cảm thấy xấu hổ. Thật xấu hổ khi phải nhìn thấy những điều này. Chẳng có gì để phản bác cả. NHM bắt đầu bỏ về từ phút 85. Giới cao tầng Man United cần nhìn thấy điều này và có những thay đổi. Những đứa trẻ trên cả nước sẽ không còn muốn mặc áo Man United nữa. Chúng đâu có muốn tới SVĐ để chứng kiến những thất bại thế này".

Đeo trên tay tấm băng đội trưởng, Maguire cũng bị Rio Ferdinand chỉ trích. "Cậu đang làm cái quái gì đấy, Maguire?" - huyền thoại Man United đặt ra câu hỏi khi thủ lĩnh mới của Quỷ đỏ không thể hiện được vai trò, giúp toàn đội chiến thắng.

Huyền thoại Man United phải buông lời cay đắng khi Quỷ đỏ nhận thêm cú sốc trên sân nhà - Ảnh 2.

Về phần mình, HLV Solskjær chia sẻ sau thất bại: "Chiêu mộ thêm quân vẫn là vấn đề đang được chúng tôi thảo luận không ngừng. Man United rõ ràng là cần thêm người để chinh chiến.

Với tôi, điều quan trọng nhất là cách đội thể hiện trên sân và rõ ràng là Man United đang làm không tốt. Chúng tôi thất vọng với những gì mình thể hiện và cả kết quả, nhưng dù sao đội vẫn đang đứng thứ 5 trên BXH.

Tất nhiên, việc đứng thứ 5 trên BXH chẳng phải điều gì hay để bám víu vào. Chúng tôi cần phải tập luyện chăm chỉ hơn, để đạt được những điều tốt đẹp hơn".

Nỗi thất vọng tràn trề của Man United.

Cũng thi đấu đêm qua, Tottenham có được chiến thắng 2-1 trước Norwich sau 90 phút khá căng thẳng. Alli mở tỷ số ở phút 38, Pukki gỡ hòa ở phút 70 trên chấm 11m cho đội khách. Nhưng phút 79, ngôi sao Hàn Quốc Son Heung-min ghi bàn giúp chủ nhà có trọn vẹn 3 điểm. Thắng trận này, Spurs có 34 điểm sau 24 vòng, bằng điểm Man United nhưng đứng thứ 6 vì kém hiệu số.

Huyền thoại Man United phải buông lời cay đắng khi Quỷ đỏ nhận thêm cú sốc trên sân nhà - Ảnh 4.
Huyền thoại Man United phải buông lời cay đắng khi Quỷ đỏ nhận thêm cú sốc trên sân nhà - Ảnh 5.

ĐH ra sân và danh sách ghi bàn trận Man United 0-2 Burnley.

Huyền thoại Man United phải buông lời cay đắng khi Quỷ đỏ nhận thêm cú sốc trên sân nhà - Ảnh 6.

Kết quả vòng 24 Premier League và BXH.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại