28 Tết vẫn phải đi học lại còn kiểm tra 15 phút, cậu học trò suy sụp ôm đầu ngồi khóc trong cái nhìn đầy thương cảm của thầy giáo

Hero |

Với mọi người Tết đã đến gần, với học trò dường như vẫn cách xa ngàn cây số!

Hôm nay là 28 Tết, tức chỉ còn khoảng hai ngày là thời khắc chuyển giao năm mới sẽ điểm. Ngay lúc này đây không khí Tết đang len lỏi khắp mọi nơi, từ thành thị cho đến các miền quê đều đang tất bật chuẩn bị cho "Festival âm lịch". Người lớn thì tất bật sửa soạn nhà cửa, trẻ con thì đang háo hức diện quần áo mới, ai nấy đều rất bận rộn.

Tuy nhiên, có một bộ phận không nhỏ các cô cậu học trò vẫn "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" bỏ mặc tất cả để đến trường. Thân thể nằm ở lớp học nhưng tâm hồn đang treo ngược cành cây.

28 Tết vẫn phải đi học lại còn kiểm tra 15 phút, cậu học trò suy sụp ôm đầu ngồi khóc trong cái nhìn đầy thương cảm của thầy giáo - Ảnh 1.

Cổng trường vẫn tấp nập học trò.

28 Tết vẫn phải đi học lại còn kiểm tra 15 phút, cậu học trò suy sụp ôm đầu ngồi khóc trong cái nhìn đầy thương cảm của thầy giáo - Ảnh 2.

Vẫn phải đi học như chưa có gì xảy ra.

28 Tết vẫn phải đi học lại còn kiểm tra 15 phút, cậu học trò suy sụp ôm đầu ngồi khóc trong cái nhìn đầy thương cảm của thầy giáo - Ảnh 3.
28 Tết vẫn phải đi học lại còn kiểm tra 15 phút, cậu học trò suy sụp ôm đầu ngồi khóc trong cái nhìn đầy thương cảm của thầy giáo - Ảnh 4.

Ai khóc nỗi đau này? Ảnh: NVCC.

Cụ thể mới đây, trên diễn đàn học đường nổi tiếng Trường Người Ta, một nữ sinh đã đăng tải loạt ảnh chụp lại cảnh các học sinh của trường mình vẫn nô nức đi học ngày 28 Tết. Thậm chí trong loạt ảnh kể trên, nhiều nam sinh nữ sinh vô cùng buồn bã, ngồi suy sụp thất thần chỉ mong được về ăn Tết như bao người.

Không nói cũng biết, mặc dù đi học nhưng trong lòng các cô cậu học trò không hề vui. Theo chia sẻ của chủ nhân bài đăng, cô bạn Bùi Nguyễn Khánh Linh (THPT Lục Ngạn 1, Bắc Giang) cho hay: "Thực ra là trường mình năm nào cũng học hết 28 mới nghỉ Tết nên bọn mình cũng quen rồi. 

Thấy các bạn các trường khác được nghỉ từ sớm nên mình thấy hơi lạ thôi. Đi học 28 Tết vui lắm đấy mọi người. Nhà trường phát loa mấy bài về Tết, cả trường cùng nghe cùng quẩy, học sinh trong lớp thì bật nhạc Tết tưng bừng. Đặc biệt, 28 tết nhưng vẫn kiểm tra 15 phút như bình thường".

Cô bạn chia sẻ thêm: "Nói chứ ngồi học trong lớp cũng nôn nao lắm, xung quanh người ta nghỉ từ tuần trước mà mình vẫn học. Nhà cửa còn bao việc chưa dọn dẹp được gì, mà nghỉ đến sáng mùng 6 lại đi học tiếp".

28 Tết vẫn phải đi học lại còn kiểm tra 15 phút, cậu học trò suy sụp ôm đầu ngồi khóc trong cái nhìn đầy thương cảm của thầy giáo - Ảnh 5.

"Nhà là trường nên Tết vẫn phải lao động bình thường", cô bạn chia sẻ thêm.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài đăng đã nhận về hơn 76 nghìn lượt like và hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ. Nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm với những ai đã và đang phải học tập và làm việc những ngày này mà chưa được nghỉ.

"28 tết mà họ còn phải đi học để xứng đáng con ngoan trò giỏi. Chả bù chúng tôi, top thì đi chơi với bạn trai bạn gái. Top thì về thăm quê thăm ông bà cùng cha mẹ, top thì du lịch top chơi tại nhà. Tôi thì chơi game giải trí", bạn Đ.H "cà khịa".

"Nghỉ sớm cũng đâu được đi chơi Tết, nghỉ sớm phải làm việc nhà quần quật, nhắc đến là muốn khóc", bạn N.T bình luận.

"Hôm nay trường mình cũng mới được nghỉ, nhưng mà có phải nhiều gì đâu, thứ 5 tuần sau lại đi học rồi, bài tập thì chất đống nữa chứ...", bạn H.H chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại