Tay vợt dự Australian Open bị cả thế giới "ném đá" vì yêu cầu bé gái bóc chuối

THÀNH AN |

Là cái tên còn vô danh nhưng Elliot Benchetrit bỗng nhiên nổi lềnh bềnh trên mạng xã hội trong ngày giải Grand Slam đầu tiên trong năm khởi tranh.

Elliot Benchetrit chắc chắn là một trong những gương mặt vô danh nhất tham dự nội dung đơn nam Australian Open. Tay vợt hạng 231 thế giới phải nhọc nhằn vượt qua vòng loại và như thể biết chắc mình sẽ không thể tiến xa, anh chàng người Pháp cố tình gây sự chú ý bằng hành động chẳng giống ai.

Trong lúc ngồi nghỉ giữa game ở cuộc so tài với Yuichi Sugita tại vòng 1, Benchetrit gọi một bé gái nhặt bóng đến và nhờ… bóc chuối. Chứng kiến cuộc trò chuyện giữa cả hai, trọng tài John Blom lập tức không chấp nhận đề nghị từ tay vợt trẻ xứ lục lăng.

Yêu cầu không được đáp ứng, Benchetrit bực tức cằn nhằn với người cầm cân nảy mực trận đấu và dùng luôn miệng bóc trái chuối. "Tôi không thể tự làm vì các ngón tay đã quấn băng khá chặt".

Bất chấp những lời phân trần, Benchetrit bị cả thế giới "ném đá" dữ dội. Ai cũng cho rằng anh chàng chỉ viện cớ để sai khiến ballgirl bởi việc bóc một trái chuối đâu có khó với nhiều tay vợt cũng quấn băng ngón tay khác.

Tay vợt dự Australian Open bị cả thế giới ném đá vì yêu cầu bé gái bóc chuối - Ảnh 1.

Benchetrit bị "ném đá" dữ dội vì nhờ bé gái bóc chuối. Ảnh: Getty Images.

"Lần đầu tiên trong đời, tôi mới thấy một người bình thường không thể tự mình bóc chuối. Anh ta chỉ giỏi lý do lý trấu", một fan gay gắt bình luận.

Hành động khác người cũng chẳng thể giúp Benchetrit tiến xa. Tay vợt sinh năm 1998 thua dễ đàn anh người Nhật Bản 0-3: 2-6, 0-6, 3-6 và sớm phải chia tay xứ sở chuột túi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại