Công Phượng nhận "thẻ vàng" hài hước, TP.HCM ôm kết cục buồn trước CLB cũ của Xuân Trường

Đoàn Dự |

TP.HCM đã không thể chiến thắng Buriram ở vòng sơ loại thứ 2, AFC Champions League 2020.

TP.HCM vừa có trận đấu trên sân đương kim Á quân Thái League, Buriram ở vòng sơ loại thứ 2, AFC Champions League 2020. Với việc đối phương là đội bóng đẳng cấp, giàu truyền thống hơn lại chơi trên sân nhà, TP.HCM đã không tạo được bất ngờ như NHM kỳ vọng.

Các học trò của HLV Chung Hae-soung chơi lép vế hơn và bị dẫn trước 2-0 bởi cú đúp của Cuesta chỉ trong vòng gần 2 phút đồng hồ (52', 53'). Mãi tới phút 77, Sầm Ngọc Đức mới có pha kiến tạo để Diakite rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nhưng với việc đây là tỷ số chung cuộc, TP.HCM đành chấp nhận xuống đá AFC Cup, còn Buriram sẽ tiếp tục thi đấu pla-off để dự vòng bảng AFC Champions League 2020.

Ở trận này, Công Phượng được bố trí thi đấu từ đầu và đến phút 84 thì rời sân, nhường chỗ cho Văn Thành. Với việc TP.HCM chơi không tốt, Công Phượng cũng có rất ít cơ hội dứt điểm.

Công Phượng nhận thẻ vàng hài hước, TP.HCM ôm kết cục buồn trước CLB cũ của Xuân Trường - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ tập luyện chăm chỉ để cải thiện phong độ thêm nữa mới mong tỏa sáng tại TP.HCM.

Phút 79, Công Phượng phải nhận thẻ vàng vì nhầm lẫn khá hài hước của trọng tài. Người phạm lỗi là Ngọc Thịnh nhưng tiền đạo xứ Nghệ lại bị rút thẻ. Sau đó, trọng tài đã sửa sai khi rút thẻ cho Ngọc Thịnh.

Vào ngày 7/2 tới, TP.HCM sẽ có trận tranh Siêu cúp Quốc gia với Hà Nội FC. Nhiều khả năng HLV Chung Hae-soung vẫn sẽ sử dụng Công Phượng ở trận này.

ĐH ra sân:

Buriram: Siwarak, Pansa, Tunez, Narubadin, Sasalak, Jung Jae-yong, Ratthanakorn, Supachok, Suphanat, Bernardo Cuesta, Ricardo Bueno.

TP HCM: Thanh Thắng, Ngọc Thịnh, Đức Lương, Anh Tuấn, Sầm Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Diakite, Phi Sơn, Công Phượng, Viktor Prodell, Matias Jadue.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại