Điều tra vụ người phụ nữ bị hai tên cướp đạp ngã gãy tay, cướp xe máy giữa trưa

Hoàng Việt |

Đang trên đường về nhà, chị H. bị hai tên cướp lao lên đạp ngã xuống đường. Sau đó, chúng rút lưỡi lê đe dọa, cướp luôn xe máy của nạn nhân.

Ngày 15/1, báo Người Đưa Tin nhận được cuộc gọi từ chị Đ.T.T.H, SN 1986, ngụ tỉnh Bình Dương, thông tin về việc chị vừa bị tấn công cướp tài sản.

Theo chị H. trình bày, vào khoảng 13h30 ngày 14/1, chị đi từ quận Thủ Đức (TP.HCM) về nhà tại phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Do thời điểm cuối năm, trên Quốc lộ 1A và Quốc lộ b13 có nhiều phương tiện lưu thông, trong đó có xe tải, xe container tải trọng lớn nên chị H. chọn đường đi tắt.

Khi vừa di chuyển từ đường Ngô Chí Quốc (quận Thủ Đức) qua khu vực cầu Gò Dưa - chợ đầu mối Thủ Đức để về khu dân cư Vĩnh Phú 2 (TX.Thuận An) được một đoạn, chị H. nghe phía sau có tiếng xe máy đi tới nhưng chỉ nghĩ là người đi đường bình thường nên không cảnh giác.

Tuy nhiên, ngay khi chiếc xe kia vừa vượt lên, chị H. bị đạp ngã xuống đường. Sau đó, tên ngồi sau nhảy xuống lấy xe máy Honda Vision màu xanh bạc, BKS: 59X2 - 386.40 của chị phóng đi trong chớp mắt.

Điều tra vụ người phụ nữ bị hai tên cướp đạp ngã gãy tay, cướp xe máy giữa trưa - Ảnh 1.

Chị H. bị tấn công gãy tay cướp luôn xe máy.


Chị H. bò dậy kêu cứu thì bọn cướp đã mất hút. Bị thương khá nặng, chị H. được người dân đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị gãy tay trái, trên người bị nhiều vết thương khác.

Chi H. kể: "Khi bọn cướp đạp tôi té ngã, tôi chỉ nghĩ chúng cướp điện thoại, không ngờ chúng lại cướp xe.

Bọn chúng hành động rất nhanh, hơn nữa trên tay một tên còn cầm theo lưỡi lê nên tôi rất sợ không dám làm gì. Bọn chúng có 2 tên, dáng người nhỏ, hơi gầy, đi xe wave màu đen đỏ".

Được biết, đoạn đường xảy ra vụ việc trước đó từng xảy ra một số vụ cướp. Theo người dân, vì trong này là khu dân cư mới hình thành, lợi dụng thời điểm vắng người tội phạm dễ bề ra tay.

Được biết, chị H. làm công việc bán hàng ăn qua mạng, chiếc xe bị cướp chính là phương tiện kiếm sống nuôi cả gia đình chị.

"Em vay tiền ngân hàng mua xe trả góp để làm ăn, nay mất xe, tay gãy, người đau ê ẩm nên coi như em không làm được gì rồi. Chỉ thương 2 đứa con nhỏ Tết này không được vui như bạn bè chúng…", chị H. khóc chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc nói trên, đại diện Công an phường Vĩnh Phú cho biết, cơ quan đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H.

Hiện, cơ quan đang tiến hành lấy lời khai của chị H. để xử lý, điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại