Nam thanh niên đứng chờ ở ký túc xá, dùng dao sát hại thầy giáo chủ nhiệm cũ

Feng Ling |

Nam thanh niên đứng chờ sẵn dưới khu ký túc xá giáo viên rồi đâm chết thầy giáo chủ nhiệm cũ.

Ngày 3/1 đầu năm nay, tại một trường cấp 2 thuộc huyện Trừng Mại, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã diễn ra một vụ án giết người. Nam thanh niên 21 tuổi họ Mông cầm dao đâm chết giáo viên chủ nhiệm cũ ngay dưới tòa nhà ở của giáo viên.

Nghi phạm từng được chẩn đoán sơ bộ mắc chứng tâm thần phân liệt hồi năm 2013 và lần cuối cùng xuất viện vào 11/9/2019.

Được biết, nạn nhân là thầy giáo họ Từ, sinh năm 1983. Bắt đầu từ năm 2006, sau khi tốt nghiệp đại học anh này liền đến trường cấp hai Trừng Mại làm việc, ban đầu là giáo viên dạy Toán về sau chuyển sang giáo viên môn Tin học và làm chủ nhiệm với nghi phạm. Vợ của anh Từ cũng là giáo viên cùng trường. Gia đình hai có hai người con, con trai lớn 7 tuổi lên lớp 1, con nhỏ mới 1 tuổi 2 tháng.

Nam thanh niên đứng chờ ở ký túc xá, dùng dao sát hại thầy giáo chủ nhiệm cũ  - Ảnh 1.

Nạn nhân thầy Từ và hai con khi còn sống

Đối tượng họ Mông, sinh năm 1998, là con thứ hai trong nhà, trên đối tượng còn chị gái 23 tuổi, hiện đang học đại học Y, và em trai 5 tuổi đang học mẫu giáo. 

Ngày 03/01/2020 ngày xảy ra sự việc, nạn nhân trở về nhà cùng vợ con sau khi tan dạy. Khoảng 14h30, nạn nhân lái xe đạp điện đưa con trai lớn đi học. Nhưng vì quên mang theo mũ bảo hiểm nên vừa đi được một lúc, thầy Từ quay trở lại bên dưới tòa nhà ở của giáo viên.

Theo như camera hiển thị, cùng khoảng thời gian đó, khoảng 14h10 đối tượng đã xuất hiện, đầu đội mũ, đeo tai nghe đứng ngay dưới tòa nhà, mãi đến khi nạn nhân ra khỏi nhà đối tượng liền đi theo sau. 

Khi anh này quay trở lại, đối tượng cũng quay đầu lại theo rồi bất ngờ cầm dao lao vào đâm nạn nhân. Nạn nhân hoảng sợ ôm con chạy lên tầng 4 nhưng đối tượng vẫn đuổi theo. Đến khi có tiếng người gào thét, hung thủ mới sợ hãi, vứt dao, mũ bỏ chạy. 

Nam thanh niên đứng chờ ở ký túc xá, dùng dao sát hại thầy giáo chủ nhiệm cũ  - Ảnh 2.

Đối tượng bị cảnh sát khống chế

Ngay lúc này, vợ nạn nhân cô Lý cũng đang chuẩn bị lên lớp. Nghe thấy tiếng động và tiếng gõ cửa bên ngoài, vừa mở cửa thì phát hiện chồng nằm ngã ngay dưới đất "đầu đầy máu, không còn nhìn rõ vết thương ở đâu, cánh tay trái của con trai cũng bị chém một nhát dao". Cô Lý lập tức gọi điện cấp cứu đồng thời báo cảnh sát. Tuy nhiên do mất máu quá nhiều, khoảng 3h50 cùng ngày, nạn nhân Từ đã tử vong. 

Nam thanh niên đứng chờ ở ký túc xá, dùng dao sát hại thầy giáo chủ nhiệm cũ  - Ảnh 3.

Trường trung học Trừng Mại- nơi xảy ra vụ án

Lời khai bạn đầu của nghi phạm được biết, năm 2011, đối tượng đã từng theo học tại đây, nhưng do bất mãn với nạn nhân nên sinh lòng thù hận. Tuy nhiên, theo như chia sẻ của học sinh và giáo viên trong trường, "thầy Từ đối xử với học sinh rất tốt, thường dạy phụ đạo cho học sinh, nếu có dạy dỗ thì cũng chỉ rất bình thường, chưa từng thấy thầy phạt hay mắng bất cứ một học sinh nào".

Về phía gia đình đối tượng, ông Mông cho biết, con trai mình bị mắc chứng tâm thần phân liệt, từ nhỏ thường xuyên bị bạn bè cô lập, bắt nạt ức hiếp. Ngay từ tiểu học, đối tượng đã xuất hiện dấu hiệu thiểu năng trí tuệ, từng bảo lưu chuyển trường nhưng cuối cùng vẫn không thể tiếp tục theo học. 

Căn cứu theo ghi chép hồ sơ bệnh án gia đình, từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2014, đối tượng đã vào bệnh viện khoảng hơn 10 lần để điều trị. Từ 1/4/2018 đến 20/12/2018 phải liên tục nằm viện điều trị.

Lần xuất viện gần đây nhất là vào ngày 11/9/2019, trong đó bác sỹ điều trị có ghi rõ bệnh nhân "có hành vi bốc đồng muốn làm hại người khác". Đồng thời yêu cầu gia đình bệnh nhân chú ý quan tâm không được để bệnh nhân ra ngoài.

Về phía cô Lý, vơ nạn nhân chị này cho rằng, hành vi của đối tượng không hề giống với người bị mắc bệnh tâm thần. Hơn nữa trước đó, đầu năm 2019, "khi đó mẹ chồng tôi vừa ra khỏi cửa định đi làm tóc thì gặp ngay đối tượng. Hắn ta hỏi mẹ chồng tôi có biết chồng tôi đang ở đâu không, bà trả lời không biết, đối tượng liền lái xe máy bỏ đi. Về sau do không thấy có bất cứ hành bi uy hiếp thực tế nào nên chúng tôi cũng không báo cảnh sát," cô Lý cho biết thêm.

Hiện đối tượng đã bị cảnh sát không chế tạm giữ, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Chendu Economic Daily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại