Vợ cũ nghi phạm gây ra vụ xả súng khiến 7 người thương vong kể lại giây phút trúng đạn

Hoàng Hải - Bảo Ngọc |

Trong khi đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm, chị T. và mọi người phát hiện có kẻ nổ súng vào trong nhà nên sợ hãi bỏ chạy.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Cao Lộc đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, truy bắt đối tượng Lý Văn Sắn (trú tại thôn Thâm Mò trú thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã gây ra vụ nổ súng kinh hoàng tại xã Phú Xá vào đêm 13/1, khiến 7 người thương vong.

Được biết, trong số các nạn nhân trúng đạn có chị Hoàng Thị T. là vợ cũ của nghi phạm Lý Văn Sắn. Sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, hiện tại sức khoẻ của chị đã dần ổn định.

Chia sẻ với PV về mối quan hệ với nghi phạm gây án, chị T. buồn bã nói Sắn chính là chồng cũ của mình.

Theo lời kể của chị, 2 người lấy nhau từ năm 2012 đến năm 2015 thì chia tay và không có con chung.

Vợ cũ nghi phạm gây ra vụ xả súng khiến 7 người thương vong kể lại giây phút trúng đạn - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ nổ súng.

Mặc dù đã ly hôn nhưng nhiều năm nay Sắn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho vợ cũ bảo nối lại tình cảm. Do đã dứt khoát nên chị T. không muốn quay lại với người đàn ông này.

"Cách đây khoảng 2 tháng, hắn vẫn nhắn tin với tôi nói muốn quay lại khiến tôi phải báo cả công an..." chị T. kể.

Sau khi báo công an vì bị chồng cũ làm phiền, chị được chính quyền khuyên nên đổi số điện thoại khác. Ngay sau đó, chị T. về đổi số điện thoại và không bị làm phiền nữa.

Vợ cũ nghi phạm gây ra vụ xả súng khiến 7 người thương vong kể lại giây phút trúng đạn - Ảnh 2.

Cửa hàng sửa chữa xe Tuý Hoài bị Sắn nổ súng liên tiếp vào bên trong khiến 2 người tử vong.

Khi không gọi được cho vợ cũ Sắn đã kết bạn Zalo và Facebook nhưng chị T. không chấp nhận kết bạn và đến đêm 13/1, thì xảy ra vụ án đau lòng.

Theo chị T., trước đây Sắn làm nghề thợ mộc nhưng khoảng hơn một năm nay hắn ta bán hết đất đai rồi đi lang thang không rõ lý do.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ án, vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi chị kể: Vào tối ngày 13/1, chị tập trung ở nhà chị Hoàng Thị H. (SN 1983, trú tại khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá) chơi.

Đến khoảng 21h, mọi người trong nhà bất ngờ nghe thấy tiếng nổ súng. Sau đó mới biết kẻ nổ súng là Lý Văn Sắn. Lúc đầu, Sắn bắn vào người cháu Ph. (con của chị H - PV).

"Sau đó, tất cả mọi người bỏ chạy, chạy được một đoạn quay lại thì nhìn thấy cháu Ph. ngã gục xuống...", chị T. kể.

Khi thấy cháu Ph. bị bắn, mọi người đã quay trở lại thì bị xả súng bắn liên tiếp, chị T. là người bị bắn thứ 2.

Nhiều gười dân sinh sống cạnh hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ án không có nhiều người chứng kiến.

Khi biết tiếng súng nổ mọi người đều sợ hãi và đóng cửa kín, chỉ đến khi cơ quan chức năng đến mới dám ra ngoài.

Người dân cũng cho biết, gia đình anh T., và những người bị thương đều là họ hàng, quê gốc ở Hưng Yên, lên đây mở cửa hàng sửa chữa ô tô gần nhau từ năm 2001 đến nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại