Cầy Mangut: Kẻ thù số 1 của loài rắn độc lại có ngày giãy giụa đau đớn trong hàm của linh miêu

Hoa Hướng Dương |

Ngay cả rắn độc, sư tử, linh cẩu hay báo hoa mai cũng ngao ngán trước cầy Mangut, thế nhưng lại có kẻ chẳng sợ gì nó.

Đó chính là linh miêu!

Tại Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi, một con linh miêu tai đen đã săn được một con mồi mà không phải loài ăn thịt nào cũng dám đụng vào: Đó là một con cầy Mangut (Tên khoa học: Herpestidae).

Cầy Mangut: Kẻ thù số 1 của loài rắn độc lại có ngày giãy giụa đau đớn trong hàm của linh miêu  - Ảnh 1.

Linh miêu. Ảnh: Pinterest

Cầy Mangut là kẻ thù số 1 của họ nhà rắn, chúng chuyên săn các loài rắn (kể cả các loài rắn kịch độc như hổ mang, Mamba đen, rắn đuôi chuông...). Cầy Mangut cực kỳ hung hăng và hiếu chiến khiến sư tử, linh cẩu hay báo cũng không muôn dây dưa vào.

Thế nhưng linh miêu tai đen (Tên khoa học: Caracal caracal) hay còn gọi là mãn rừng lại không hề e sợ mà xem cầy Mangut như con mồi. Nó đã tấn công và hạ gục đối thủ khó chơi này rồi ăn thịt.

Xem video:

Linh miêu hạ gục cầy Mangut.

Nguồn: Moira King

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại