Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh "0 đồng"

Đại Phát/Ảnh: CLB Tình Người |

"Đây là lần đầu tiên hai bác được lên thành phố nhận quà Tết nên rất vui", cụ bà vừa cẩn thận xếp lại túi quà vừa chia sẻ.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 1.

Ngày 05/01/2020, tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận Thanh Xuân, 166 đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội, trong khuôn khổ của Chương trình “Tết ấm Tình Người năm 2020”, Câu lạc bộ Tình Người tổ chức sự kiện đặc biệt “Hội chợ Tết không đồng năm 2020”.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 2.

Tại sự kiện “Hội chợ Tết không đồng năm 2020” lần đầu tiên được tổ chức, Câu lạc bộ Tình Người trao tặng 4.709 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách; trao 300 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, với tổng giá trị lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 3.

Đại diện Câu lạc bộ Tình Người ân cần trao tặng quà Tết cho bà con nghèo.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 4.

Đến “Hội chợ Tết không đồng năm 2020”, bà con nghèo được tham gia các chương trình: trao tặng quà Tết; khám sức khỏe miễn phí; được ông đồ tặng chữ thư pháp đầu Xuân; hái lộc Xuân bốc thăm trúng thưởng…

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 5.
Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 6.

Bà con hoan hỉ tham gia tiết mục hái lộc xuân và nhận quà may mắn.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 7.
Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 8.
Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 9.
Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 10.

Ngoài hái lộc nhận quà, bà con háo hức xin chữ may mắn đầu Xuân.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 11.
Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 12.

Và được các bác sĩ ân cần, hoan hỉ thăm khám sức khỏe.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 13.
Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 14.
Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 15.

Được tặng quà Tết, bác Nguyễn Văn Thông ở xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi và xúc động khi được tặng quà Tết. Tết năm nay vui lắm...!".

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 16.

Cụ bà Đào Thị Động (bên trái) và Nguyên Xuân Hưởng, đều ở phường Đông Mai, Hà Đông vừa cẩn thận xếp lại túi quà vừa chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên hai bác được lên thành phố nhận quà Tết, nên rất vui. Quà Tết rất quý".

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 17.
Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 18.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người đàn ông nghèo khi được nhận quà Tết, tham gia nhiều hoạt động ấm áp tình người.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 19.

300 xe đạp được trao cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 20.

Ông Kim Bình Trọng, Chủ tịch Câu lạc bộ Tình Người phát biểu ở chương trình “Tết ấm Tình Người năm 2020”.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 21.

Ông Trần Ngọc Việt, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Tình Người bày tỏ, kế thừa và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, lần đầu tiên Câu lạc bộ Tình người tổ chức sự kiện “Hội chợ Tết không đồng năm 2020”, với không khí nhộn nhịp sắc xuân vô cùng ý nghĩa dành tặng bà con nghèo trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, để người người, nhà nhà đều có Tết.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 22.

"Thông qua chương trình đặc biệt này, Câu lạc bộ Tình Người không chỉ thể hiện bằng hành động cụ thể là chung tay góp sức cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho người nghèo có một cái Tết ấm cúng, thắm đượm Tình Người, mà còn lan tỏa các nét văn hóa trí tuệ đặc sắc đến cộng đồng để ai vô cùng may mắn được biết các giá trị này thì sẽ giúp cho bản thân làm chủ cuộc đời, mang lại hạnh phúc cho gia đình, cộng đồng, góp phần thiết thực “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước", ông Việt chia sẻ.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 23.

Sự kiện “Hội chợ Tết không đồng năm 2020” không đơn thuần là hoạt động trao tặng các món quà vật chất ý nghĩa đến bà con nghèo trên toàn địa bàn Thủ đô, mà thông qua hoạt động có tính nhân văn sâu sắc này, Câu lạc bộ Tình Người lan tỏa 4 nét văn hóa trí tuệ vô cùng độc đáo đến cộng đồng gồm: Báo ơn, báo hiếu, trả nợ, tạo phúc; cống hiến; văn hóa gia đình; văn hóa của người trí tuệ.

Bà con nghèo háo hức hái lộc Xuân nhận quà, xin chữ thư pháp, khám bệnh 0 đồng - Ảnh 24.

Tổng giá trị các phần quà, nhà mà Câu lạc bộ Tình Người trao tặng bà con nghèo, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong Chương trình “Tết ấm Tình Người năm 2020” nhân dịp Tết Canh Tý- 2020 là trên 14,4 tỷ đồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại