100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: "Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm"

Huy Hậu |

Hình ảnh những cậu bé, cô bé trọc đầu, bị thương tật… nhoẻn miệng cười khi lần đầu diện áo dài, chụp ảnh lưu niệm cùng bố mẹ khiến ai nấy đều xúc động.

Chiều 5/12, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương năm 2020, cho hơn 100 bệnh nhi ung bướu.

Với hàng loạt chương trình ca nhạc đặc sắc, gian hàng đồ lưu niệm, trò chơi dân gian, tô màu, tò he, vẽ tranh… chương trình đã mang đến không khí Tết Canh Tý rộn rã bên trong bệnh viện. Đặc biệt, hình ảnh những cậu bé, cô bé trọc đầu, bị thương tật… nhoẻn miệng cười khi lần đầu diện áo dài, chụp ảnh lưu niệm cùng bố mẹ khiến ai nấy đều xúc động.

100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm - Ảnh 1.

Hàng trăm bệnh nhi cùng bố mẹ hào hứng tham gia lễ hội Xuân yêu thương đầy ý nghĩa.

Ngồi trên xe lăn, bé Nguyễn Hà Nhã Trân (5 tuổi, Trà Vinh) vui vẻ cùng mẹ thay áo dài để chuẩn bị chụp ảnh. Vừa trải qua ca mổ não, Trân gần như mất khả năng di chuyển, nhưng nụ cười thì lúc nào cũng thường trực trên môi cô bé.

Năm Trân lên 4 tuổi, bé được chuẩn đoán mắc bệnh u não giai đoạn 4. Cách đây hơn năm, sau ca phẫu thuật đầu tiên, cô bé buộc phải về gia đình. Thế nhưng, bằng ý chí kiên cường, trải qua 2 ca phẫu thuật, 4 lần hoá trị, Trân dần dần tìm lại được sự sống mặc dù chân tay đã không còn đi lại được nhiều.

100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm - Ảnh 2.

Trân được mẹ đẩy đi trên xe lăn để dự cái Tết đầu tiên tại Bệnh viện.

100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm - Ảnh 3.

Chị Diễm cùng các tình nguyện viên thay quần áo để chụp hình lưu niệm cùng con.

Năm nay, lần đầu tiên cùng mẹ đón cái Tết "đặc biệt" trong bệnh viện, Trân không giấu khỏi nỗi buồn và nhớ nhà. Cô bé chỉ ước mau chóng trở về nhà sau khi truyền xong đợt hoá chất thứ 5 trước ngày Tết. 

"Từ lúc ở viện, mẹ đêm nào cũng khóc vì con. Con chỉ mong sau này con hết bệnh, mẹ sẽ không phải khóc mỗi đêm như thế nữa…" - Trân nói.

100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm - Ảnh 4.

"Con chỉ mong sau này con hết bệnh, mẹ sẽ không phải khóc mỗi đêm như thế nữa…" - Trân nói.

Cạnh đó, chị Bùi Thị Bích Thuỷ (31 tuổi, Bến Tre) đang bồng đứa con hơn 1 tuổi đi vui chơi ở những gian hàng đồ lưu niệm. Cách đây 6 tháng, bé Hà Tiên - con gái chị, được chuẩn đoán mắc căn bệnh ung thư, buộc loại bỏ hoàn toàn hốc mắt trái. 6 tháng ở viện, bệnh tình của Tiên ngày tiến triển nặng hơn khiến gia đình chị phải luôn thay phiên túc trực chăm sóc.

"Mình làm mẹ mà còn không biết ngày mai con sẽ còn sống hay sẽ chết, điều đó đau đớn lắm. Chị chỉ mong còn ngày nào hay ngày đó. Tết này con đủ sức khoẻ thì cùng về nhà, ăn cái Tết với ông bà, chạy nhảy, nhận quà lì xì như bao đứa trẻ khác…" - chị Thuỷ bật khóc. 

100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm - Ảnh 5.

Hà Tiên theo chân bố mẹ đi thăm các gian hàng đồ lưu niệm, trò chơi dân gian, tô màu, tò he, vẽ tranh…

100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm - Ảnh 6.

Theo ông Phạm Xuân Dũng - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, đây là năm thứ 2 Bệnh viện Ung Bướu tổ chức ngày hội Tết cho bệnh nhi ung thư.

100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm - Ảnh 7.

Các hoạt động vui chơi, giải trí không chỉ giúp các bé có không gian Tết mà còn tiếp thêm nghị lực để chống chọi bệnh tật.

100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm - Ảnh 8.

Từng nụ cười vui vẻ khi lần đầu tiên được diện áo dài đón Tết trong bệnh viện.

Trên cây nêu điều ước đỏ thắm, các bệnh nhi ung bướu khác cũng để lại hàng trăm điều ước nhỏ bé. Từng lời nhắn ngây ngô cho bố mẹ, cho gia đình, cho những đứa bạn đồng bệnh ung thư như mình,… khiến ai nấy đều không khỏi xúc động. 

"Con ước một ngày nào đó hết bệnh, trở về nhà và đạp xe để đi học ở phòng 303…" - Bé Đinh Tú Yên (7 tuổi).

"Con mong con được mãi mãi mạnh khoẻ để ở bên ba mẹ suốt đời…" - gia đình bé Hồ Đăng Khang (8 tuổi).

100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm - Ảnh 9.

Một bệnh nhi tay vẫn còn đâm ven đã xung phong lên sân khấu để nhảy cùng các ca sĩ khách mời.

100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm - Ảnh 10.

Những điều ước nhỏ bé được ghi lại trên cây nêu đỏ.

"Con ước Ngoại còn sức khoẻ, còn thật nhiều tiền để trả nợ. Chúc Ngoại có một căn nhà…" - bé Tiến Long.

"Con ước gia đình mình luôn mạnh khoẻ và ba mẹ sẽ không bao giờ cãi nhau nữa…" - bé Thảo Vy (7 tuổi). 

"Con ước được mạnh khoẻ và trở thành cô giáo dạy cho các em nhỏ…" - bé Võ Phan Quế Linh (7 tuổi).

100 bệnh nhi ung thư lần đầu mặc áo dài đón Tết trong bệnh viện: Con mong mẹ sẽ không khóc mỗi đêm - Ảnh 11.

"Con ước gia đình mình luôn mạnh khoẻ và ba mẹ sẽ không bao giờ cãi nhau nữa…" - bé Thảo Vy (7 tuổi).

Ông Phạm Xuân Dũng - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, cho hay đây là năm thứ 2 Bệnh viện Ung Bướu tổ chức ngày hội Tết cho bệnh nhi ung thư. Các hoạt động vui chơi, giải trí không chỉ giúp các bé có không gian Tết mà còn tiếp thêm nghị lực để chống chọi bệnh tật. 

"Trong năm, bệnh viện cũng tổ chức rất nhiều chương trình ý nghĩa như: Ước mơ của Thuý, Trung thu, Tết Thiếu Nhi,… nhưng với tôi, Tết Nguyên đán luôn là cái dịp quan trọng nhất. Tôi mong rằng chương trình này sẽ được duy trì đều đặn mỗi năm để tất cả trẻ em trong bệnh viện Ung Bướu có một ngày thật sự vui, quên đi bệnh tật" - ông Dũng cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại