"Nam Thư giờ già rồi, đâu còn nhan sắc đâu, chỉ biết khóc thôi"

Tùng Ninh |

"Tóc làm hoài không được, ai cũng đợi tôi hết. Rồi đến khi nào mới quay đây? Trễ rồi phải làm sao? Tiền lại đội lên nữa mất thôi!" – Nam Thư vừa khóc nức nở vừa nói.

Vừa qua, trên kênh Youtube của Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải một clip quay lại cảnh Nam Thư đang ngồi làm tóc tại trường quay. Cô bật khóc nức nở và than vãn:

"Tóc làm hoài không được, ai cũng đợi tôi hết. Rồi đến khi nào mới quay đây? Trễ rồi phải làm sao? Tiền lại đội lên nữa mất thôi!".

Nam Thư giờ già rồi, đâu còn nhan sắc đâu, chỉ biết khóc thôi - Ảnh 1.
Nam Thư giờ già rồi, đâu còn nhan sắc đâu, chỉ biết khóc thôi - Ảnh 2.

Nam Thư khóc nức nở

Đang khóc, Nam Thư thấy Lê Dương Bảo Lâm quay mình, liền che mặt xấu hổ, òa khóc to hơn và chửi: "Con quỷ chó, má mày!".

Thấy đàn chị khóc lớn, Lê Dương Bảo Lâm không những không động lòng, mà còn bóc mẽ: "Trời ơi, bà ấy khóc mà vẫn lo đến tiền được.

Nếu khán giả hay nhà tài trợ nào mà thấy cảnh này thì hãy thương Nam Thư. Bây giờ đang bị trễ bối cảnh, Nam Thư sợ tiền bị độn lên, nên cô ta khóc tức tưởi.

Đã thế lại còn lấy lý do rất đạo đức giả là "sợ mọi người đợi". Nhưng thực tế là sợ tốn tiền. Cứ 5 phút quay trễ là Nam Thư mất cả tỷ bạc. Nếu ai coi được clip này có thể tài trợ cho  Nam Thư, với số tài khoản là gì hả chị?".

Nam Thư thấy Lê Dương Bảo Lâm hỏi số tài khoản liền ngừng khóc và đáp: "Chịu, không nhớ được số tài khoản, chỉ nhớ ở ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Kỳ Đồng".

Nam Thư giờ già rồi, đâu còn nhan sắc đâu, chỉ biết khóc thôi - Ảnh 4.

Lê Dương Bảo Lâm nghe xong cười phá lên: "Trời ơi khóc mà vẫn nhớ được chi nhánh ngân hàng. Tụi kia làm lẹ lên, chị tao khóc quá trời kìa. Tội nghiệp quá!".

Tiếp đó, anh bóc vẫn bóc mẽ Nam Thư: "Bà Nam Thư đi diễn ở đoàn nào cũng khóc. Đi đâu bà ấy cũng khóc, làm cái gì cũng khóc. Đi gameshow khóc, đi quay phim hay tiểu phẩm cũng khóc hết. Tuyệt chiêu của bà ấy là khóc.

Chẳng hiểu khóc cái gì mà khóc hoài. Ai mà làm người yêu Nam Thư chắc bà ấy khóc một cái lại phải cho hột xoàn, khóc một cái lại cho miếng đất.

Nam Thư giờ già rồi, đâu còn nhan sắc đâu, chỉ biết khóc thôi - Ảnh 5.

Hèn chi Nam Thư có tiền làm phim hoài, làm liên tục. Tiền ở đâu ra để làm phim? Khóc ra tiền chứ đâu.

Nam Thư giờ già rồi, đâu còn nhan sắc đâu, chỉ biết khóc thôi. Tôi không khóc như Nam Thư. Đôi tay tôi có thể làm nên tất cả".

Huỳnh Lập thấy vậy cũng góp lời: "Khóc để người ta thương còn cho tiền. Tôi thấy Nam Thư khóc nên tôi đâu dám lấy cát xê của chị ấy đâu. Ban đầu tôi lấy, thấy chị ấy khóc nên không lấy nữa, thế là cười ngay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại