Nam Thư: "Không làm phim chắc tôi đã dư 2 tỷ tiêu tết, nói không còn tiền bị nghệ sĩ khác nghĩ pr, tôi buồn lắm"

Tùng Ninh |

"Tôi khóc nhiều tới mức Hoài Linh cũng phải sợ" – Nam Thư ngậm ngùi cho biết.

Mới đây, tại buổi họp báo ra mắt phim Nhà trọ có quá trời phòng do mình sản xuất, Nam Thư đã chia sẻ với báo chí, công chúng về quá trình làm việc của mình. Cô tỏ ra vô cùng nghẹn ngào khi tiết lộ về tài chính.

Tôi sẽ làm cổ trang đả nữ võ thuật kiểu Châu Tinh Trì

Bộ phim Nhà trọ có quá trời phòng này tôi làm đông người nổi tiếng lắm, gồm 16 diễn viên bao gồm cả tôi. Ngay khi viết kịch bản, tôi đã hình dung phải mời nhiều diễn viên rồi. Nhà trọ thì phải đông chứ, nhưng phải hợp lý, nên không sợ loãng phim.

Việc mời nhiều người nổi tiếng quá vào phim của mình để phim hot hơn là nằm trong tính toán của tôi. Tôi viết kịch bản đông người quá thì phải mời nhiều người nổi tiếng vào thôi chứ biết làm sao.

Nam Thư: Không làm phim chắc tôi đã dư 2 tỷ tiêu tết, nói không còn tiền bị nghệ sĩ khác nghĩ pr, tôi buồn lắm - Ảnh 1.

Tôi rất mong khán giả yêu thương tôi và dàn diễn viên nổi tiếng của tôi để đón xem bộ phim mới này.

Thông điệp đầu tiên tôi gửi trong bộ phim này là tình người, tình làng nghĩa xóm. Tôi phát sóng nó ngay ngày tết để mọi người xem có những hoàn cảnh khó khăn phải đối mặt với cái tết như thế nào. Bộ phim này là một màu hoàn toàn mới mà tôi muốn thử sức.

Tôi từng làm nhiều loại phim, từ cổ trang, giang hồ tới tâm lý tình cảm. Bây giờ tôi sẽ làm một bộ phim tâm lý tình cảm. Đến bây giờ tôi sẽ làm phim đời sống đời thường. Sau này, tôi sẽ làm cổ trang đả nữ võ thuật kiểu Châu Tinh Trì.

Nói chung cái gì làm được tôi sẽ làm hết. Thanh xuân này ngắn lắm, nên phải tranh thủ xem còn  sức làm được cái gì thì làm hết sức.

Tôi đổ bệnh, giọng nói đã biến dạng, khàn hẳn đi

Bộ phim Nhà trọ có quá trời phòng này tôi quay trong 5, 6 ngày thôi nên phải rất khó khăn để các diễn viên sắp lịch được với nhau. Tôi quay ngay trong tháng 12, thời điểm cuối năm này nghệ sĩ chạy show rất nhiều nhưng vẫn cố gắng sắp xếp để ủng hộ tôi.

Nam Thư: Không làm phim chắc tôi đã dư 2 tỷ tiêu tết, nói không còn tiền bị nghệ sĩ khác nghĩ pr, tôi buồn lắm - Ảnh 3.

Tôi phải thức quay phim cả đêm, tới tận 5 giờ sáng. Sau khi quay về, tôi đổ bệnh, giọng nói của tôi đã biến dạng, khàn hẳn đi, không còn như trước nữa. Tôi khan tiếng nửa tháng rồi, tới tận bây giờ vẫn chưa hết.

Đây là sản phẩm mà tôi quay lại với hài kịch, vì nhiều năm nay tôi chưa đóng hài, giờ phải quay lại thôi. Với lại, phim này phát sóng ngay dịp tết thì sẽ phải tích cực.

Tôi phát sóng phim này trên một kênh Youtube khác của tôi chứ không phải kênh đã đoạt nút vàng. Tính tới giờ, tôi có hẳn 3 kênh Youtube liền để phát các sản phẩm của mình cơ. Nghệ sĩ giờ chuyển qua Youtube rồi.

Tôi nói không còn tiền, anh em trong nghề nghĩ tôi pr

Tôi nói thẳng luôn, từ khi chuyển qua vai trò nhà sản xuất, thành lập Nam Thư Entertaiment tới giờ được khoảng 9 tháng, tôi làm tới 9 sản phẩm, nhưng chưa lãi một đồng nào.

Tôi còn phải trình bày vẫn đề lỗ với chị Kiều Linh, chứ chưa có sản phẩm nào lãi nổi.

Mọi người cứ nói tôi đại gia, giàu có quá, lắm tiền đi làm phim. Tôi nói luôn, tôi đi làm show, quay cái nọ cái kia được tiền, đều cầm về gom lại, vay mượn mỗi nơi một chỗ, trang trải, lấy bên này đắp bên kia để làm phim.

Nếu không làm phim chắc tôi sẽ dư giả 2 tỷ đồng trong tài khoản để tiêu tết, chứ không như bây giờ. Năm ngoái, nói không còn tiền trong người bị nghệ sĩ khác bảo pr, tôi buồn lắm. Bởi vậy nên đừng nói đến tiền nữa không người ta lại nói tôi pr.

Nam Thư: Không làm phim chắc tôi đã dư 2 tỷ tiêu tết, nói không còn tiền bị nghệ sĩ khác nghĩ pr, tôi buồn lắm - Ảnh 4.

Tôi không bao giờ biết nói dối, có gì tôi nói đó, nói dối là hối hận lắm. Nói lại, từ khi làm nhà sản xuất, tôi chỉ lỗ, chưa lãi đồng nào. Được cái, tôi có thêm kinh nghiệm và tôi hạnh phúc vì điều đó.

Tôi chấp nhận lỗ vì kinh doanh cái mà chẳng lỗ, phải lỗ rồi mới lãi được chứ.

Ra mắt phim này tôi áp lực, áp lực hơn Thập tứ cô nương rất nhiều vì phải ôm nhiều người nổi tiếng mà không được phép để ai lép vế trước ai. Tôi phải tự lùi mình đi cho các bạn diễn viên khác nổi lên. Tôi vui vì lép trước các diễn viên khác vì tất cả cũng đều do tôi tạo ra.

Là một nhà sản xuất lại kiêm thêm diễn viên, tôi hoàn toàn có thể để mình đóng vai chính, viết vai của mình lớn hơn người khác. Nhưng tôi không làm thế, tôi chịu thiệt thòi, chìm đi để sản phẩm của mình được tốt nhất.

Tết năm nay, như thông lệ, tôi lại diễn kịch tại nhà hát Bến Thành với Trấn Thành, Hoài Linh, Trường Giang. Tôi diễn suốt từ mùng 1 tới mùng 10. Tôi khóc nhiều tới mức Hoài Linh cũng phải sợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại