Chủ nhà khỏa thân bị dựng dậy lúc nửa đêm vì thứ đồ gia dụng này dọa sợ

Bảo Nam |

Tưởng trộm ghé thăm nhà khi nghe thấy những tiếng ồn ào giữa đêm, cặp vợ chồng bật dậy lấy súng phòng thân rồi gọi cảnh sát, nhưng hóa ra thủ phạm chỉ là một món đồ gia dụng quá đỗi "thông minh".

Sự việc xảy ra hồi tuần trước tại một gia đình ở Forsyth, bang Bắc Carolina, Mỹ. Vào giữa đêm, người đàn ông tên Thomas đã bị dựng dậy bởi những tiếng ồn ào ở tầng dưới. Lo lắng có trộm đột nhập vào nhà, anh đã yêu cầu vợ mình, Elisa Milam, di chuyển ngay lập tức đến "nơi an toàn", sau đó lấy điện thoại của mình để điều khiển từ xa, bật sáng một số đèn thông minh trong nhà bếp. Tiếp đó, anh lấy ra một khẩu súng để phòng thân, rồi cùng vợ thủ chặt ở tầng hai và gọi cảnh sát tới trợ giúp. Trong suốt thời gian chờ đợi, cặp đôi liên tục lắng nghe thấy kẻ đột nhập đang "lục cục làm gì đó" ở bên dưới.

"Chúng tôi đã nghe thấy nhiều tiếng ồn lớn ở tầng dưới, ngày càng to tới mức báo động", Thomas chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội của mình vào ngày hôm sau. "Trong khoảnh khắc, tất cả các khóa huấn luyện quân sự trong quá khứ của tôi đã quay trở lại. Tôi bắt đầu phân tích con đường mà kẻ đột nhập sẽ đi, tuyến hỏa lực của chúng nếu những kẻ này xông vào phòng theo một số cách nhất định và làm sao để chúng tôi có thể giảm nguy cơ bị thương. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là đứa con nhỏ 2 tuổi đang ngủ say ở bên cạnh. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần làm nếu nghe thấy tiếng mở cửa phòng."

Chủ nhà khỏa thân bị dựng dậy lúc nửa đêm vì thứ đồ gia dụng này dọa sợ - Ảnh 1.

Thomas nghĩ rằng có một tên trộm đang lùng sục dưới tầng.

Vài phút sau, cảnh sát sau đó đến và xông vào tầng dưới của ngôi nhà. Thomas thì luôn cầm súng chĩa vào cửa phòng ngủ cho đến khi nghe tiếng hô hào của cảnh sát ở phía tầng dưới. Tên trộm dường như đã bị khống chế. Điều phối viên 911, người vẫn còn đang giữ liên lạc qua điện thoại với Thomas, đã sớm bảo anh bỏ vũ khí xuống và mở cửa phòng, xuống nói chuyện với cảnh sát. Thomas sau đó rời khỏi phòng ngủ, căn cứ nãy giờ của mình.

Cảnh sát dùng đèn chiếu sáng cầu thang. Tôi đặt tay ở vị trí mà họ có thể nhìn thấy. Lúc đó tôi chỉ mặc mỗi cái quần lót, có thiết kế khá đáng yêu...

Tất cả họ bắt đầu cất vũ khí của mình và nói: "Thưa ông, tôi có một câu hỏi ..."

Tôi tỉnh táo ngay lập tức, với lượng adrenaline chảy rất nhanh trong mạch máu: "Chắc chắn rồi."

Nhân viên cảnh sát: "Đây có phải cái ROOMBA của ông không?"

Trái tim tôi như thắt lại.

Chủ nhà khỏa thân bị dựng dậy lúc nửa đêm vì thứ đồ gia dụng này dọa sợ - Ảnh 2.

Thủ phạm khiến cả văn phòng cảnh sát bị dựng dậy trong đêm.

Vâng, đó chính là con robot hút bụi Roomba, quà Giáng sinh mới của Thomas. Bằng cách nào đó, nó đã tự bật và đi loanh quanh hút bụi trong nhà của lúc nửa đêm, dù không có ai lên lịch. Và không may, con robot "thông minh" này đã bị mắc kẹt và tự đập đầu vào tường liên tục, là nguyên nhân tạo ra vô số tiếng ồn khủng khiếp. Và Thomas để ý rằng có "4 nhân viên cảnh sát với máy quay gắn thân, đã ghi lại cảnh cơ thể mình trong trạng thái gần như khỏa thân và đầy xấu hổ".

"Họ hỏi chúng tôi đã có nó trong bao lâu. Tôi nói hai ngày và tất cả họ bắt đầu cười. Rõ ràng đây không phải là chuyện thường xuyên có thể bắt gặp, đặc biệt là vào khoảng thời gian này trong năm", anh chia sẻ.

Đáng buồn cho Thomas là Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Forsyth rất thích câu chuyện này và không muốn giữ kín nó giúp vị chủ nhà. Họ sau đó đã đăng lại chúng trên trang Facebook của mình, với hàng nghìn lượt tương tác và gây sự chú ý đặc biệt tới các tờ báo địa phương.

Tham khảo Arstechnica

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại