Trưởng nhóm Mây Trắng: "Mắt Ngọc được nâng đỡ hơn chúng tôi"

Tùng Ninh |

"Chúng tôi chạnh lòng khi bị so sánh, gọi nhầm tên với Mắt Ngọc. Mắt Ngọc được nâng đỡ hơn chúng tôi" – trưởng nhóm Mây Trắng Thu Ngọc cho biết.

Vừa qua, tại chương trình Vang bóng một thời, nhóm Mây Trắng đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Trưởng nhóm Thu Ngọc chia sẻ, cô là người phải lo về show và cát-xê cho nhóm:

"Nhóm chúng tôi thành lập vào 1/1/2000, đến giờ cũng gần 20 năm rồi. Sang năm sau chúng tôi sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Những năm đầu tiên thì Mây Trắng chưa có Yến Nhi mà mới có tôi, Thu Thủy, Anh Thúy, Ngọc Châu, Yến Trang.

Trưởng nhóm Mây Trắng: Mắt Ngọc được nâng đỡ hơn chúng tôi - Ảnh 1.

Yến Nhi - Yến Trang - Ngọc Châu - Thu Ngọc.

Sau đó, Thu Thủy, Anh Thúy tách ra solo nên mới kết nạp Yến Nhi vào. Phiên bản 4 người giữ được trong 4 năm. Đó cũng là thời hoàng kim nhất của nhóm. Bởi vậy nên khi nhắc về ký ức của Mây Trắng là nhắc tới thời gian này.

Trong thời điểm đó, chúng tôi nhận được rất nhiều giải thưởng như Mai Vàng, HTV Awards. Lúc đó, Mây Trắng và Mắt Ngọc là hai nhóm nhạc được yêu thích nhất vì giới trẻ thích ca sĩ tầm tuổi chúng tôi. Chúng tôi còn hay đi quay với chị Hồng Vân.

Hồi đó, chúng tôi và Mắt Ngọc cùng sinh hoạt trong Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố nên quen biết và hay đi diễn cùng nhau. Nhưng trong lúc sinh hoạt có chia ra làm nhiều đội khác nhau. Chúng tôi được chia vào cùng một đội nên chơi thân với nhau từ năm 3, 4 tuổi tới giờ. Vì vậy nên chúng tôi thành lập một nhóm riêng.

Chúng tôi cũng trạc tuổi nhau, chỉ có Yến Nhi nhỏ tuổi hơn vì là em của Yến Trang. Anh Thúy tách ra đầu tiên, chỉ sau vài tháng nhóm thành lập. Sau đó, chúng tôi kết nạp Yến Nhi vào luôn vì cứ thích đội hình phải đủ 5 người cho đẹp.

Được 1 năm sau thì Thu Thủy tách ra. Lúc đó, chúng tôi bắt đầu thấy mệt và nghĩ "chị em chơi với nhau mười mấy năm trời còn như thế, nên không muốn kết nạp thêm nữa vì kết nạp người mới thì cũng không hiểu nhau".

Trưởng nhóm Mây Trắng: Mắt Ngọc được nâng đỡ hơn chúng tôi - Ảnh 3.

Ngọc Châu (trái) và Thu Ngọc.

Thu Thủy tách ra đơn giản vì muốn đi solo thôi chứ không vì vấn đề gì cả.

Ở trong nhóm, chúng tôi chia công việc đều. Người đứng ra ngoại giao, người lo về quần áo, người lại lo về vũ đạo. Ngày xưa, chúng tôi phải tự quản hết, từ nhận show tới cát-xê, chứ không có công ty quản lý như bây giờ.

Là con gái, lại ở tuổi trẻ như vậy nên hồi đó chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau. Cứ mỗi lần cãi nhau như vậy bố mẹ chúng tôi lại đứng ra làm hòa, rồi họp.

Tôi là trưởng nhóm nên phải đứng ra quyết định xem đi show ở đâu, lấy cát-xê bao nhiêu tiền. Về thì chia đều cho 4 người".

Trưởng nhóm Mây Trắng: Mắt Ngọc được nâng đỡ hơn chúng tôi - Ảnh 4.

Các thành viên Mắt Ngọc từ trái qua phải: Thanh Ngọc, Quỳnh Anh, Thúy Nga, Duy Uyên

Về việc bị so sánh với Mẳt Ngọc, Thu Ngọc nói: "Năm 1998, tôi là một trong 4 thành viên đầu tiên của nhóm Mắt Ngọc. Sau đó, tôi tách ra và lập Mây Trắng. Mây Trắng ra đời sau nên hay bị so sánh và nhầm với Mắt Ngọc.

Ra sân khấu mà MC còn đọc nhầm tên Mây Trắng thành Mắt Ngọc. Chúng tôi không biết phải biết ra hát làm sao.

Nhiều lúc, chúng tôi chạnh lòng khi bị so sánh, nhầm tên với Mắt Ngọc. Mắt Ngọc được nâng đỡ hơn chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng, nỗ lực hết sức, không cần nghe những lời người khác nói.

Nói vậy chứ ở ngoài, chúng tôi và các thành viên Mắt Ngọc đều là bạn bè, học cùng lớp, cùng trường, không thù ghét gì nhau hết, rất vui vẻ với nhau".

Trưởng nhóm Mây Trắng: Mắt Ngọc được nâng đỡ hơn chúng tôi - Ảnh 5.

Yến Nhi (trái) và Yến Trang.

Yến Trang chia sẻ: "Tôi sinh hoạt ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi trước, sau đó mẹ tôi thấy môi trường ở đấy tốt quá nên mới gửi Yến Nhi vào cùng. Trong nhóm thì tôi và Ngọc Châu phải lo về vũ đạo, quần áo, thay phiên nhau.

Mọi người hay gọi nhóm chúng tôi là hợp tác xã vì cái gì cũng tự làm hết. Trong 4 năm đỉnh cao, chúng tôi tự làm hết mọi thứ, tự bàn bạc, đưa ý kiến, chứ bố mẹ không tham gia cùng. Bố mẹ thường chỉ chở đi mua đồ, đi diễn thôi.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy rất quý thời gian đó vì làm mọi thứ đều có tâm và tự lo hết mọi thứ.

Kể cả khán giả, tình cảm họ dành cho chúng tôi là một sự nhiệt tình, gần như bằng tất cả chân thành của mình".

Trưởng nhóm Mây Trắng: Mắt Ngọc được nâng đỡ hơn chúng tôi - Ảnh 6.

Ngọc Châu.

Ngọc Châu nói thêm: "Hồi đó, tôi và Yến Trang được giao nhiệm vụ làm trang phục nhưng cũng đam mê lắm. Mỗi lần được làm là thích lắm, làm trong sự hứng thú. Chúng tôi tìm tòi các kiểu để có đồ hợp với từng bài hát.

Chúng tôi rất siêng năng, phải tự tay đính hột, đính lông, vẽ lên trang phục các kiểu".

Yến Nhi bày tỏ: "Tôi không tiếc nuối mà rất hạnh phúc vì được hưởng trọn thời gian thanh xuân của mình cùng khán giả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại