Bắc Kinh "phản pháo" tin nhắn cầu cứu trong tấm thiệp gửi sang Anh, tố TQ cưỡng ép tù nhân

Hải Võ |

Tập đoàn siêu thị Tesco của Anh đã ngừng bán thiệp Giáng sinh do một nhà máy Trung Quốc sản xuất, vì nghi ngờ chúng được làm ra bởi các tù nhân nước ngoài bị cưỡng ép lao động.

Đại diện chính phủ Trung Quốc ngày 23/12 đã bác bỏ thông tin do báo Anh đăng tải về việc một cô bé 6 tuổi London tìm thấy thông điệp trong thiệp Giáng sinh, được cho là của các phạm nhân ở nhà tù Thanh Phố, Thượng Hải, Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng gọi thông tin trên truyền thông Anh là "một trò cười".

"Tôi có thể trả lời một cách có trách nhiệm rằng, thông qua tìm hiểu ở các ban ngành liên quan, tại nhà tù Thanh Phố, Thượng Hải hoàn toàn không có tình trạng tù nhân nước ngoài bị cưỡng chế lao động," ông Cảnh nói.

Trước đó, tờ Sunday Times (Anh) đưa tin, trong tấm thiệp được phát hiện có thông điệp: "Chúng tôi là tù nhân nước ngoài tại nhà tù Thanh Phố, Thượng Hải, Trung Quốc. [Chúng tôi] bị ép buộc lao động trái với ý nguyện."

Tấm thiệp cũng kêu gọi người nhận liên hệ với Peter Humphrey - cựu nhà báo người Anh từng ngồi tù hai năm trong các nhà tù Trung Quốc, bao gồm Thanh Phố. Humphrey đã chia sẻ câu chuyện với Sunday Times sau khi tiếp nhận thông tin từ cha của bé gái kể trên.

Humphrey nói đã liên lạc với một số nhân vật trong "mạng lưới tù nhân không chính thức", và được một cựu tù nhân hiện sống tại Anh cho biết các phạm nhân đã làm công việc đóng gói thiệp Giáng sinh cùng thẻ quà tặng cho Tesco trong ít nhất 2 năm.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, chuỗi siêu thị Tesco thông báo sẽ ngừng bán tất cả thiệp Giáng sinh được sản xuất tại Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo ngày 23, ông Cảnh Sảng cũng chỉ trích Humphrey là "xuyên tạc" thông tin, cho rằng cựu nhà báo này đang tìm cách thêu dệt "trò hề" nhằm đánh bóng tên tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại